1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúc mừng sinh nhật bạn Rce nào <3

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 13/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối là cái giề thế? Thế chẳng phải ấy nói tớ phun cái gì gì ra quần ấy còn gì? Đúng không bà con??? Mọi người làm chứng cho tớ nhé.
    Thôi đừng nóng giận nữa Death_Eater. Không kẻo bọn mình cãi nhau to. Có gì để mấy tháng nữa, mình về rồi chúng mình đóng cửa bảo nhau sau. Được không nhà ơi?

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà không trả lời gì cả thế??
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhà ơi!!! Nhà đâu rồi?? Nhà nỡ vì chuyện đó mà giận tôi sao??
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  4. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà nhà vệ sinh ơi,chó đứa nào hồi xưa phì xương gà vào chân ông giờ còn thích cãi cố.Hehe,neo nẻo cái miệng,gớm quá,vừa ăn chân gà vừa uống rượu nếp,vừa phun xương ra khắp nơi.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhà ơi!!!! Nhà biết tôi nhớ nhà thế nào không?? Dừng giận tôi nhé nhà ơi!. Tôi nhớ nhà lắm. Valentine năm nay buồn ơi là buồn vì thiếu vắng nhà ở bên cạnh. Nhà có thương tôi không?
    Năm nay chẳng có mấy người tặng quà tôi cả. Chắc vì các bạn gái biết tôi có nhà rồi. Nhà biết không?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    chó đứa nào hồi xưa phì xương gà vào chân ông giờ còn thích cãi cố... Đứa nào dám làm điều gì láo với ông nào thế. Biết nó đáng tuổi ông ko? Láo thật!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
  9. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Chó đứa nào bịa đặt,say tít tù mù rồi phun linh tinh,bà vác nhân chứng ra đối chất bây giờ chứ.[x(]
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    To WC: Nhà nào cầm đồng hồ của WC à? WC ơi!! Có đúng không? Hay để tớ đòi hộ cho nhé WC.
    Thanx WC nhìu nhiều!!!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này