1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúc mừng sinh nhật bạn Rce nào <3

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 13/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    WC tên tiếng Việt là hố xí,còn thằng RCE Tuấn thối tai mới là nhà vệ sinh.,cố mà thuộc tên mình nhà,đầu với cả óc...
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hỗn xược!!!!!
    Quề ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù ù..................
    Tên nào hỗn xược thế. Trước mặt bản quan mà toàn xưng chó với mèo à? Đã thế còn kêu mất quần với giơ chân cái gì???
    Đã thế lúc trước xưng ông, lúc sau xưng bà. Tóm lại ngươi là người thuộc giống đực hay giống cái?? Mau nói cho bản quan biết.

    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  3. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Bẹp,bốp,binh,chát chát.....
    Đây quen xài luật rừng rồi,què với chả quề cái gì.
    Gọi "quan" là chó với mèo đơn giản vì thực chất nó thế ,hay quan thích nâng cấp lên thành vượn??
    Mất quần với giơ chân là thằng nào vu khống nó đổ điêu,chứ thị dân chưa có nói thế bào giờ,thị dân chỉ chửi thằng bố láo nào nó nhè xương vào chân thị nữ,giờ cứ thích cãi cố thôi ạ
    Giống gì thì mắt quan có choét ko ạ?Lù lù ngay cạnh cái avatar ý
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi WC! Nhà tớ ngày càng ăn nói linh tinh. Ai đời lại dám bảo ấy là.... Nhà ơi, có gì thì nói bé bé. Chửi người, thì chửi vừa vừa, chứ ai lại thâm thế?
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hèm.... Vợ chồng có gì từ từ để ta phân xử. Chưa biết đúng sai nhưng người văng tục trước mặt bản quan đã là đáng tội lăng trì. Nhưng nể tình người và ta có chút tháng ngày vợ chồng, cùng phúc thì hưởng, có hoạ thì cùng chạy. Ta để cho người án treo. Đợi mấy tháng nữa về, ta với người sẽ nói chuyện như hai thằng đàn ông.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Thôi.... Hôm nay đã muộn.... Bản quan có chút việc bận... Vụ án này để sau phân xử tiếp.... Ngáp ngáp.... Ta đi có công vụ, không hoàng thượng (là ta đó) sẽ trách ta phận làm quan nhưng ko làm tròn trách nhiệm làm quan. Ngày mai phân xử tiếp.
    Hèm hèm....
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ thằng nào cứ đổ cho thị nữ là đàn ông thế?Thằng quan à?Thằng quan có bị ấm đầu ko đấy?Thị dân nuôi quan to bằng chừng ấy,cãi giỏi bằng chừng ấy,những tưởng đem đi làm quan nó mang tiền bạc giàu sang phú quí về cho thị dân,ai ngờ bây giờ nó ráo mặt vu khống mình.Thị nữ đây tuy tài cãi cố không bằng thằng quan,nhưng mà tài dùng dao kéo thì ....Được thôi,đợi mấy tháng nữa về,thị nữ và thằng quan sẽ nói chuyện như hai người đàn bà
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    hị có 2 thằng pêđê hay 2 con bé leb lải nhải mất cả tính chất "iu thương" của mình dành cho bạn Rờ cờ e, sao mụ Dê lại gọi nó là nhà vệ sinh nhở, đụng hàng .
    nhà mụ ở trên bản Mèo hử, bi h ở đồng bằng người ta dùng cái loại hiện đại lắm, giật fát hết liền cái đấy đc gọi lịch sự hơi tắt tí là WC ko hố ngầm nhớ .
    hmmm gd
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    à còn vụ "nhà mình" là ra răng.... nghe ghen tức quá
    hmmm gd
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nhà ơi! Thế nhà không nói gì với mọi người về chuyện ấy của bọn mình à? Xấu hộ quá, chặng dám nói đâu.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này