1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúc mừng sinh nhật bạn Rce nào <3

Chủ đề trong '1984 Public' bởi whitechocolate, 13/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Quề ù ù ù ù ù ù ù ù ù.........
    Con thị phụ điêu toa đâu rồi. Bản quan lại mở phiên toà để xử vụ mi với ta đây. Sao đến giờ vẫn chưa có mặt. Hay là mụ có tật giật mình rồi.
    Ngáp ngáp.....
    Đến giờ vẫn chưa lên. Mụ dám trốn à? Triển hộ vệ đâu, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ mau đi tìm bắt cái con mụ điêu dân kia về để bản quan xử tội.
    Thôi đi ngụ đây, khi nào bắt được mụ thì fone cho ta. Biết số mobil của ta chưa??
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  2. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Ai thừa tiền đâu mà fôn với chả fọt.Chẹp.Chiện nà thế nừi hố xí ạ: Cái thừng nhà vự xin rơ xê e hùi xưa đi niên hoan mừn TTVNOL đoạt zại nhứt ý,rụi ăn trưn gà nượng Mĩ miều ý,ló ngồi trồm hỗm cạnh tứ,ló ăn đứn đâu ló nhè sương xấu rựu trè vào trưn tớ hít,hum roài xinh nhựt ló,tứ nhắc nại.Thế nà ló nhảy xổ za cái cỗ lun,nại coàn mớ phin toà phin tiếc zìa đòi sử tứ,trá hiếu đâu đui ớ đau,ruồi ló nháy xố ra nhưn tứ nàm nhà villa gì đoá.hít....coá zì bưn tứ mứi,chứ thế lày nà vu khúng quá đáng quá
    Thằng quan láo kia,biết số mobile của ta chưa?Số người ta cao quí,chứ ai như số ghẻ của nhà ngươi,người ta fải đi học để sau này về cai quản thằng quan,chứ ai rỗi rãi lông bông vô tích sự suốt ngày lên mạng đú đởn như thằng quan.
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    tui cứ tưởng cái 84 public này không ai vào nữa hì
    chúc mừng sinh nhật RCE hôm nay mới có 19 hehe hôm 14 tui đã chúc rùi nhưng chắc ông không đọc ở trong topic bạn nhựt giang ý
    maze
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Ngông cuồng.... Con dân nữ điêu toa này. Láo đến thế là cùng.... Số mobil của ta mới đẹp. Của mi là cái của bọn Tây lai mũi lõ... Đúng là đồ điêu dân, phun vào quần mi làm gì. Ta đã làm gì mi đâu mà mi bảo ta phun vào quần mi. Đến tay của mi ta còn chưa dám cầm (ty kiểu Hàn Quốc ) chứ ai dám sờ mó gì vào quần mi. Đúng là điêu toa.
    Trị ai cơ? Đúng là nực cười, châu chấu mà thích đá voi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Láo toét.Đồ choét mắt,ta ghi lù lù là phun vào chân ta,chứ quần ta hồi nào,cứ được thể tiến lên là thế nào nhỉ?Quan này dê tặc vãi,lại còn già mồm cãi cố.Tội mi xứng dê đầu trảm.Tình hình là có bạn nào chúc mừng sinh nhật kìa,lờ à?Tử tế quá nhỉ?Đã dê tặc lại thêm cái tội tinh vi,khinh người,cái mặt ngươi ko xứng ngồi trên chức quan ấy,đem đi dọn nhà xí vẫn còn nhân đạo chán.
    Thế số của nhà ngươi bao nhiêu mà kêu đẹp?Tinh tướng!
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đã biết ta dê thế sao mi còn đòi làm dâm phụ. Đúng là trời sinh voi ắt phải sinh cỏ, không có cung (nhà cung cấp --&gt; Death_Eater is....) thì làm sao có cầu (nhu cầu ). Chúng ta đúng là cặp trời sinh đó Death_Eater.
    Số ta đẹp lắm. Nói ra sợ mụ dâm phụ như mi ộc máu mà chít như Chu Du thôi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. Death_eater

    Death_eater Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    2.170
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau với người bửn hết cả màn hình.Đồ dê tặc!Ta đi nghỉ đông 1 tuần đây,ko thèm đôi co mất thời gian với nhà ngươi nữa.
    Hehe,sinh nhật vui vẻ chứ nhảy?,qua lâu rồi giờ mới nhớ chưa hỏi thăm hé hé
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Đi ví.... Nghỉ đông ở đâu thế?? Sướng nhỉ? Trong khi ở Việt Nam mới đang là nghỉ hè...... Bao giờ mới đến nghỉ đông nhỉ....
    He he.... Nhà cãi không nổi à. Thôi để hè về đây rồi đóng cửa bỉ nhau.
    Ở đời mấy người không dê. Trừ các sự cụ hay các tăng ni phật tử mới không dê thôi chứ. Nói gì mà lạ thế. Mà đã dê mà ko đến dê cụ thì dê làm gì. Như thế thà đi tu còn hơn.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này