1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật Box Nghệ Tĩnh: 13/5/2002 ??" 13/5/2004

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungcayvn, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Rứa mà cứ tưởng bựa ni được coi mặt mấy ma mới rùi chứ. Chứ bác phó nháy Vĩnh Thanh đi mô mà không chộp vài tấm cho anh em gần xa nghía cái cảnh sum họp của nhà miềng cấy hè? bb muốn nhìn cái mẹt của vô số người, cả cũ lẫn mới, rứa mà nỏ được! thôi thì chờ bài tường thuật vậy! nhanh nhanh nhé các bác.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua đi chơi về, vui thì vui thật, nhưng mà mắc mưa nên 2 cái đầu gối sưng húp lên. Đến giờ vẫn chưa hết.
    Hì, nhắn bác saxaphone : Đang nợ anh một cốc nước nóng với một lời cảm ơn. Hôm sau rảnh đến em trả nợ nhé.
  3. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật đấy, hôm Chủ Nhật phải về sớm nên o đc chứng kiến phần hậu sự có vẻ hay ho đây.
    Không biết là chú ***ophone cho cô bé An rù nợ cái gì mà cứ nằng nặc đòi đến nhà để trả ?
    Có ai làm bài tường thuật offline từ đầu đến cuối cho bà con nghe cái, tò mò quá.
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Không biết mình có để lại ấn tượng gì cho bà chị có "quan hệ" với chú Cuội này không mà lại đổi nick mình thành ra xxxophone thế kia.
    Để tránh mọi hiểu nhầm không cần thiết, xin trả lời luôn là phần sau không có gì hay cả Những ai về trước không được tò mò.
    Cô bé angel_ nói chung là hơi tệ Anh đi xe ôm phải mưa lạnh quá, xin cô có cốc nước nóng để uống mà cô không cho. Thôi cô trả nợ anh bằng cách...viết bài tường thuật buổi offline cho cả nhà cùng xem đi.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Buổi kỷ niệm mừng sinh nhật box Nghệ tròn 2 tuổi :
    1. Gặp mặt
    Sáng sớm, khi đón chào một ngày mới bằng những giọt mưa lâm thâm, đoán chắc ngày hôm nay sẽ âm u, nhưng trong lòng angel vẫn rạo rực nghĩ đến buổi sinh nhật vô cùng hoành tráng của box mình tại nhà bác Natna
    Đến 9h30, nóng ruột vì không thấy ai đến đón một VIP như mình, angel tức tốc gọi điện cho bác vi_thanh dò hỏi xem thế nào mới được biết rằng bác ấy đã cử bác Cyclo đến đón. Hào hứng ngồi chờ gần 20 phút mới thấy bác Cyclo đến trong chiếc mũ đen vô cùng.... Thế là lên đường thôi!!!
    Đến ngõ nhà bác Natna, nhận thấy hình như chưa có ai đến. Bác Cyclo lôi cái tit tit ra buôn liên tục. Một lúc thấy một chàng trai ( không biết là sinh 87 hay 78, đến giờ vẫn thắc mắc ) đi cái Jupiter đỏ đứng chờ. Angel ko biết đó là thành viên của box mình nên cũng chịu, ko dám bắt quàng làm họ. Bác cyclo đi đón vợ chồng nhà Sanu đến thì mới biết anh chàng đó là yeuemsaokhonoi, lúc đó cũng là lúc thấy luôn khuôn mặt Phật của anh NguyenTuNguyen với nụ cười cũng rất Phật ( nhận xét chủ quan nhé ). Thế là cùng nhau tí tửng vào nhà bác Natna. Đến nơi thì thấy thêm rất nhiều nhân vật đã ngự trị sẵn cạnh một rổ mận và xoài, cùng bánh gai ( tiếc là ko được nếm ) : hai_yen410, atspv, bác Natna, be_reu. Hừm, bác Natna đón anh em trong bộ đồ rất chi là mát mẻ cơ đấy.
    Màn chào hỏi cũng kết thúc trong thân thiện, ai nấy lại cặm cụi công việc chatting của mình.
    Lúc đó chắc cũng phải 10h20 phút rồi. Ngồi chờ các thành viên lần lượt tiến vào. Nào, cùng liệt kê thành viên đã đến : Zulu từ Vinh ra mang theo can rượu bầu đá, chị gungcayvn , vi_thanh và em gái của SVNgheo2002( hay bảo là ... của vi_thanh cũng được ), vietnamman, Glorymoon ( thành viên rất mới nhưng rất ư là phong cách ), saxaphone, nhoclocchoc, thaoanh_na.
    Đến chậm nhất là chị Thươngnguyen dễ thương chứ, thật tiếc cho chị là không được hưởng tài nghệ bún chả của các con dâu Nghệ An.
    (còn nữa )
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Okie à, đang viết đây.
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đính chính:
    1/ Can rượu bầu đá Bình Định không phải do Zulu mang ra mà là quà của Gungcayvn.
    2/ Quà quê nhà mà Zulu cất công đem ra cho box là một bịch Cu đơ (Theo chú Vietnamman thì Cu này ăn mãi mà chẳng đơ được tí nào)
    3/ Thành viên đến muộn nhất nhưng lại về sớm nhất là em Generous_True.
    Tiếp tục tường thuật đi em Angel.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    2. Công đoạn chuẩn bị nhậu:
    Gặp mặt nhau rồi, màn chào hỏi cũng sơ sơ, thế là anh em trong nhà biết nhau cả, qua cái rổ mận ít ỏi với vài miếng xoài lơ thơ, quà của bác Natna hành trình bên xứ Căng gu ru về. Giờ mới biết bên ấy cũng có vài thứ quả như của mình.. Mân chào hỏi còn có thêm mấy miếng ku đơ của anh Zulu tay xách nách mang đem từ quê hương thân yêu nữa chứ.
    Công đoạn góp tiền thì công kể lớn nhất là của chị be_reu. Không ai thoát được, kể cả chị Thương là người đến cuối cùng. Ừm, rồi đến công đoạn bàn luận sẽ đi đâu để thực hiện công thức phê +.... Có nhiều ý kiến đưa ra, rồi cũng quyết định sẽ ...+nôn ở nhà thôi. Hai dâu Nghệ ( be_reu, lch_h ) xung phong đi chợ ( có tính toán chi không nhỉ ). Có 2 chàng hộ tống là saxaphone và yeuemsaokhonoi . Nhưng đến khi mọi người nghĩ là cả 4 người cùng về thì lại chỉ thấy 2 hộ vệ bước vào nhà, quá lạ, quá lạ!!! Trong lúc chờ hai nàng dâu thân yêu về thì các trai Nghệ nhà ta bắt đầu trổ tài ăn nói trước chị em phụ nữ. Thật may là cũng quen với mấy cái miệng gian hùng của các bác nên chị em chưa có ai phải bỏ ra ngoài với cái mặt đỏ cả.
    Riêng angel bầu cho bác Natna là người giỏi hùng biện nhất của Nghệ Tĩnh về mấy cái vụ việc... gian hùng,. Thấy 2 bà chị thân yêu tay lỉnh kỉnh đi về, mọi người mới thắc mắc tại sao lại về muộn thế. Truy ra mới biết bác vi_thanh lại chơi xỏ chị be_reu về cái thùng xăng cạn kiệt của xe bác ấy. Một lúc sau, khi angel đi đón foodlyn cũng bị bác Vietnamman chơi xỏ, phải giắt bộ cái Jupiter một đoạn dài trên đường Trường Chinh, ức lắm , đã thế đi dọc đường còn bị mấy cái xe máy không ý thức té nước bẩn vào người, báo hại phải lò dò vào nhà bạn thay áo. Đúng là con trai Nghệ chẳng chơi đẹp tý nào.
  9. hai_yen104

    hai_yen104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Đính chính một chút nữa là Hai_yen104 chứ không phải là Hai_yen410
  10. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Hờ,nghe em Sương kể có vẻ hấp dẫn quá,mà không có cái ảnh nào àh,chán thật đấy......

Chia sẻ trang này