1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật Box Nghệ Tĩnh: 13/5/2002 ??" 13/5/2004

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi gungcayvn, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tia_mo2002

    tia_mo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Đức ơi , tiếc quá đi , biết thế cứ đi xe ôm , hic , chán !
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    3. Nhậu nhẹt và hát ca.
    a. Nhậu nhẹt :
    Bảo nhậu nhẹt thì hơi quá, nhưng cũng có phần đúng nên cứ tạm gọi là thế.
    Angel cũng phải công nhận là gái Nghệ nhà mình nhiều tài nhưng mà công chúa quá. Vào bếp lại toàn dâu Nghệ mới chết , à quên, chị gungcayvn là khách chứ ( cứ gọi là dâu Nghệ được không bà con ?? ). Nói chung còn có nhiều dịp để gái Nghệ trổ tài, hôm đó tạm thời để dâu Nghệ thể hiện chút lấy điểm đã.
    Trước khi nhậu nhẹt thì có 2 sòng bài được mở ra. Cuối cùng thắng thua thế nào không rõ, chỉ nghe được chị Glorymoon sung quỹ 6k, hư thực thế nào không thấy báo cáo. Thỉnh thoảng có những cú điện thoại và tin nhắn của các thành viên không thể đến dự chúc mừng sinh nhật box Nghệ. Rất vui vì điều đó! Chứng tỏ rằng sinh nhật của chúng ta rất được nhiều người quan tâm.
    Đến màn nhậu, chơi trò quay vòng bằng một cốc sứ đầy rượu bầu đá Nam Định ( quà của chị gừng , đính chính lần nữa ). Chốt vòng ở chỗ anh Zulu, nhưng cốc chưa hết một nửa thì phải. Có lẽ sức nhậu của trai Nghệ hôm nay không tốt lắm nên không thấy ai thực hiện công thức kia..., thế là tốt. Phải kể đến sự tưởng tượng phong phú cộng với cái mồm cực kỳ... ( không biết dùng từ gì ) của trai Nghệ làm đôi lúc angel phải bỏ đũa và ôm bụng cười, tất nhiên không loại trừ những người khác. Cứ không hiểu là gái nơi khác nghĩ gì mà yêu trai Nghệ cơ chứ !!! Gái Nghệ đồng hương thì phải chấp nhận thiệt thòi rồi chứ...
    Buổi nhậu diễn ra trong tiếng cười đùa vui vẻ và mọi người hài lòng với tài nghệ nấu nướng của các dâu Nghệ. Tiếc là không có phần cụng ly và phần cùng hát bài Happy Birthday.
    b. Hát hò
    Sau khi ăn uống dọn dẹp, ( rửa bát có công của chị thaoanh_na, chị atspv, chị hai_yen410. Quét nhà có công của angel và chị Glorymoon )mọi người cùng thẳng tiến đến Pháo Đài Láng hoành tráng karaoke. Đến nơi thì trời bắt đầu mưa. Hùng hổ kéo nhau lên tầng 3, mọi người tranh nhau chọn bài. Nhưng hát nhiều nhất phải kể đến bác Natna với anh Saxaphone ( Bài Beautiful Sunday kể ra cũng đỉnh ), yeuemsaokhonoi. Ấn tượng nhất của angel là Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh của bác vi_thanh và một bài hát thất tình của thành viên đến muộn nhất ( Em không biết đấy có phải là miu_miu không , nhưng chắc là thế ). Rất nhiều người không hát, khổ nhất là lch_h ngồi dưới cái điều hoà phải đội mũ vì mưa do điều hoà tạo ra. Cả buổi sinh nhật, thấy NguyenTuNguyen là hiền lành và ít nói nhất, nụ cười lại rất Phật nữa chứ ( không biết có thật là Phật thế không nữa ).
    Quân ta cứ rút dần vì những lý do cá nhân. Tiếc là không tạm biệt được anh Zulu về quê cày cấy , vui vầy với vợ con được. Khi chợ tan rồi thì mưa bắt đầu to kinh khủng, gió rét nữa chứ. Còn lại mấy thành viên bắt đầu chồng chéo xe 3 về nhà bác Natna. Về đến nơi chẳng có chìa khoá vào nhà, thế là mấy người cứ chen chúc vào những chỗ không thể té nước mà trú mưa, đặc biệt là cái áo mưa của bác saxaphone. Thế mới khổ !!! Khi bác Natna về đến nhà thì ướt như chuột lột cả rồi , mà bác ấy cũng đâu có chìa khoá nhà( Không có ai dại hơn bác Natna nhà mình, mưa thì to thế mà còn đi rửa xe ). Cuối cùng thì mấy anh em cũng phải kéo vào nhà hàng xóm bác Natna trú ngụ.
    Angel đến giờ phải về, thế là nhờ bác saxaphone làm xe ôm ( tiếc là trời mưa quá nên ôm chẳng thấy ấm tẹo nào ). Về đến nhà, nhà thì nhỏ mà đang có khách, nước nóng cũng cạn luôn nên không thể giúp saxaphone ấm người được. Đến khi bác í ra về cũng quên cảm ơn đã cho đi nhờ xe. Hic, áy náy mãi, lên giường ngủ một giấc đến 10h tối mới dậy được thì phát hiện 2 cái khớp chân sưng vù vì lạnh.
    Ngày sinh nhật cũng kết thúc rồi. Vui vẻ và ấm áp ( trừ lúc ngoài trời mưa ). Được gặp mặt nhiều người, làm quen thêm nhiều người. Đó là kết thúc rất đáng yêu cho một bữa kỷ niệm.
    Box Nghệ bước sang tuổi thứ 3 rồi, có thể còn nhỏ tuổi, non trẻ, nhưng với các mối quan hệ thì cũng đủ để thắt chặt thêm tình cảm bạn bè anh em đồng hương với nhau. Hy vọng rằng còn được đón nhiều bữa tiệc sinh nhật như thế này nữa của Nghệ Tĩnh.
  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Tiêcthí tiếc chứ không được đổi tại anh đấy nhé ...he he...
    hôm đó chả khuyến khích em đi xe ôm còn giề

Chia sẻ trang này