1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật các thành viên Box QB

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 04/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Gáy đi Zulu, hehe, chúc mừng sinh nhật em.
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to nhóc hi ha hi ha. Có một ai đó đang nấp ở đâu đó bồn chồn đợi nhóc tìm ra. Tuổi mới tìm ra nhiều điều kỳ diệu nhóc nhé!
    Xem này, Zulu đang bay phải không? [​IMG]
     [​IMG]
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to nhóc hi ha hi ha. Có một ai đó đang nấp ở đâu đó bồn chồn đợi nhóc tìm ra. Tuổi mới tìm ra nhiều điều kỳ diệu nhóc nhé!
    Xem này, Zulu đang bay phải không? [​IMG]
     [​IMG]
     
    Này em bâng khuâng gì thế?Ban mai dậy hát bên thềmHay là... có niềm xao xuyếnAi vừa thắp lửa con tim?
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hey, ghi bên lề một tí. Mod lần sau phải xem xét lại mình đi nghe, xem lại cái cách đặt tên cho topic ấy. Thứ nhất là no_cry là thanhhang sinh nhật trước Samuraivn và Zulu, thứ hai no_cry và thanhhang là con gái mà tinh thần chung của thế giới là lady first, vậy nên không có lí do gì để : "Chúc mừng sinh nhật Samuraivn, Zulu, thanhhang và no_cry" cả nhé.
    Hehe, rỗi việc vô bắt nạt mod cái cho vui, tại dạo ni thất Ro biến mất tăm đó mà.
    Mình lại đanh đá rồi. Hic
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hey, ghi bên lề một tí. Mod lần sau phải xem xét lại mình đi nghe, xem lại cái cách đặt tên cho topic ấy. Thứ nhất là no_cry là thanhhang sinh nhật trước Samuraivn và Zulu, thứ hai no_cry và thanhhang là con gái mà tinh thần chung của thế giới là lady first, vậy nên không có lí do gì để : "Chúc mừng sinh nhật Samuraivn, Zulu, thanhhang và no_cry" cả nhé.
    Hehe, rỗi việc vô bắt nạt mod cái cho vui, tại dạo ni thất Ro biến mất tăm đó mà.
    Mình lại đanh đá rồi. Hic
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bé Như ơi bé Như, tức quá đi mất. Vừa kiếm được cho bé mấy tấm hình trên mạng rất dễ thương, download xuống máy rồi, chạy về lấy cuốn thơ ra post tặng bé, mà đến khi ra thì quán đóng cửa luôn. Không phải là chị không nhớ sinh nhật bé, mà chị không dám không nhớ. Hôm trước đã quên sinh nhật của thằng bạn India rồi, mỗi lần log in là phải invisible kẻo gặp hắn hắn cho chết. Chẳng lẽ lần này quên sinh nhật bé thì chị hết đường online luôn, vì vô chỗ mô cũng thấy mặt bé cả, hihi.. Chắc bé buồn vì nhận được những lời chúc muộn. Nhưng mà mấy ngày vừa rồi chị cũng bận. Cái môn qui hoạch tuyến tính chị ghét cay ghét đắng ấy, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Giá mà có bé đây bé giải giúp chị thì tốt. Sau này chị mà làm bộ trưởng Bộ Giáo dục (suỵt, nói thầm với bé đấy nhé), chị sẽ bỏ ngay cái hình thức đào tạo từ xa đó. Mấy lần bị bắt làm toán cho bọn nó lấy điểm, chị a kay lắm rồi. Đợt ni không hiểu chị giải kiểu chi mà bài mô cũng vô nghiệm hết. Chết thật, giải sai thì cũng xấu hổ lắm lắm, nhưng mà lười kiểm tra lại quá. Toàn là tính, tính, tính, tình?
    Thôi, nói với bé dài dài rứa cho đỡ nhớ. Bây giờ là phần lời chúc và quà tặng đây:
    1. Đàn tặng bé
    Happy birthday to you!...happy birthday to my dear...
    Chúc bé một tuổi mới (chắc chắn là sẽ xảy ra nhiều biến cố không ngẫu nhiên) với nhiều thành công xứng đáng với những gì bé bỏ ra; nhiều hạnh phúc xứng đáng với tâm hồn đáng yêu của bé, nhiều may mắn xứng đáng với việc bé là đứa em ruột thừa của chị, hehe.
    (Hôm nay mình có lời chúc hay thật đấy, hihi).
    Thiệp này:
    Còn sau đây là mấy bài thơ , chị biết là bé đọc rồi. Nhưng mà chị chả còn gì hơn.
    Bài hát về năm chiếc lá
    Dạ Thảo Phương.
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa úa mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    Vỡ đã tắt gió trong lòng
    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành không
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành một cơn giông.
    Không hiểu bây giờ bé đang ôm ấp chiếc lá nào ấy nhỉ. Bé đếm đi, lúc nào đủ 5 chiếc lá thì TY đến rồi đấy.
    lyli.bmp

    Một mình đi trên phố
    Bình Nguyên Trang
    Đi một mình trên phố
    Ngông nghênh xỏ túi quần
    Tuổi mình không son phấn
    Bước không hề lần khân
    Đi một mình ngang phố
    Hành trang một nụ cười
    Một cây bàng đứng đợi
    Cứ nghĩ mình rong chơi
    Một mình đi dọc phố
    Mình ngược người ta xuôi
    Nhặt một bông hoa cuối
    Bị ném khỏi cuộc đời
    Đi một mình qua phố
    Ta không là rong chơi
    Đi một mình qua phố
    Để nhận diện con người
    Không khóc và không cười
    Lặng thinh nhìn phố xá
    Mong làm sao khỏi ngã
    Trên đôi chân của mình.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bé Như ơi bé Như, tức quá đi mất. Vừa kiếm được cho bé mấy tấm hình trên mạng rất dễ thương, download xuống máy rồi, chạy về lấy cuốn thơ ra post tặng bé, mà đến khi ra thì quán đóng cửa luôn. Không phải là chị không nhớ sinh nhật bé, mà chị không dám không nhớ. Hôm trước đã quên sinh nhật của thằng bạn India rồi, mỗi lần log in là phải invisible kẻo gặp hắn hắn cho chết. Chẳng lẽ lần này quên sinh nhật bé thì chị hết đường online luôn, vì vô chỗ mô cũng thấy mặt bé cả, hihi.. Chắc bé buồn vì nhận được những lời chúc muộn. Nhưng mà mấy ngày vừa rồi chị cũng bận. Cái môn qui hoạch tuyến tính chị ghét cay ghét đắng ấy, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Giá mà có bé đây bé giải giúp chị thì tốt. Sau này chị mà làm bộ trưởng Bộ Giáo dục (suỵt, nói thầm với bé đấy nhé), chị sẽ bỏ ngay cái hình thức đào tạo từ xa đó. Mấy lần bị bắt làm toán cho bọn nó lấy điểm, chị a kay lắm rồi. Đợt ni không hiểu chị giải kiểu chi mà bài mô cũng vô nghiệm hết. Chết thật, giải sai thì cũng xấu hổ lắm lắm, nhưng mà lười kiểm tra lại quá. Toàn là tính, tính, tính, tình?
    Thôi, nói với bé dài dài rứa cho đỡ nhớ. Bây giờ là phần lời chúc và quà tặng đây:
    1. Đàn tặng bé
    Happy birthday to you!...happy birthday to my dear...
    Chúc bé một tuổi mới (chắc chắn là sẽ xảy ra nhiều biến cố không ngẫu nhiên) với nhiều thành công xứng đáng với những gì bé bỏ ra; nhiều hạnh phúc xứng đáng với tâm hồn đáng yêu của bé, nhiều may mắn xứng đáng với việc bé là đứa em ruột thừa của chị, hehe.
    (Hôm nay mình có lời chúc hay thật đấy, hihi).
    Thiệp này:
    Còn sau đây là mấy bài thơ , chị biết là bé đọc rồi. Nhưng mà chị chả còn gì hơn.
    Bài hát về năm chiếc lá
    Dạ Thảo Phương.
    Hạnh phúc là một chiếc lá
    Âm thầm nảy lộc đêm đông
    Buồn đau là một chiếc lá
    Rụng trong nhựa úa mai hồng
    Nhớ mong là một chiếc lá
    Run vô cớ giữa lặng không
    Hờn ghen là một chiếc lá
    Vỡ đã tắt gió trong lòng
    Cô đơn là một chiếc lá
    Lay lắt mãi giữa cành không
    Tình yêu chỉ năm chiếc lá
    Mà làm thành một cơn giông.
    Không hiểu bây giờ bé đang ôm ấp chiếc lá nào ấy nhỉ. Bé đếm đi, lúc nào đủ 5 chiếc lá thì TY đến rồi đấy.
    lyli.bmp

    Một mình đi trên phố
    Bình Nguyên Trang
    Đi một mình trên phố
    Ngông nghênh xỏ túi quần
    Tuổi mình không son phấn
    Bước không hề lần khân
    Đi một mình ngang phố
    Hành trang một nụ cười
    Một cây bàng đứng đợi
    Cứ nghĩ mình rong chơi
    Một mình đi dọc phố
    Mình ngược người ta xuôi
    Nhặt một bông hoa cuối
    Bị ném khỏi cuộc đời
    Đi một mình qua phố
    Ta không là rong chơi
    Đi một mình qua phố
    Để nhận diện con người
    Không khóc và không cười
    Lặng thinh nhìn phố xá
    Mong làm sao khỏi ngã
    Trên đôi chân của mình.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, có cái hình giống bé lắm mà tải lên không được.
    Tí quên, thầy Châu gửi lời chúc sinh nhật bé đấy. Thầy quí bé lắm.
    À, câu này nữa thôi, gọi bé thật là sướng. Như bé là trẻ con, còn chị là người lớn ấy, hehe?
    Đêm nay ngủ thật ngon nhé...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, có cái hình giống bé lắm mà tải lên không được.
    Tí quên, thầy Châu gửi lời chúc sinh nhật bé đấy. Thầy quí bé lắm.
    À, câu này nữa thôi, gọi bé thật là sướng. Như bé là trẻ con, còn chị là người lớn ấy, hehe?
    Đêm nay ngủ thật ngon nhé...
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
     
  10. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Thôi , coi như là chị lập công chuộc tội . Định dùng thơ để dàn hoà ha , Vì toàn là những bài em thích nên
    tha cho chị cái tội định quên SN em .
    MÀ bữa nay chị hơi quá đáng đó , toàn gọi em là bé ( lại học anh Minh hả?) Người ta người lớn lắm rồi ( mà hình như là sắp già rồi , híc , tuổi ngày càng cao).
    Chị nói với thầy Châu là em cám ơn thầy nhé(hôm tết không ghé thăm thầy được).

Chia sẻ trang này