1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật các thành viên Box QB

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hoaloaken của bác đây ! Bác còn tay mà ôm ko? hay là cả 2 tay....
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bác Réc cứ mạnh dạn ôm hết bó hoa loa kèn đi. Còn bông nào rời ra thì để em giúp bác
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bác Réc cứ mạnh dạn ôm hết bó hoa loa kèn đi. Còn bông nào rời ra thì để em giúp bác
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Híc, cả ngày bận cày, giờ mới đọc hết thread, tâm trạng quá. Chế mấy câu thơ để cám ơn tình cảm của những người bạn online.
    "Nước cuối cùng của tuổi hâm"
    Người ta ví tinh khiết với pha lê
    Nhưng cuộc đời không phải thế
    Đã bao lần rơi, sao chẳng bể!?
    Chỉ có vết nứt, mãi còn ê
    Dòng sông trôi
    Đá dập sóng ngầm
    Dòng đời chảy
    Thanh trầm lắng đọng
    Xào xạc tiếng vọng
    kí ức rơi
    Thẫn thờ nhặt nhạnh
    kỷ niệm ơi.
    Thơ lũng cũng nhưng giờ vội chạy ra Offline với với 4-5 bác ngoài này đã. Có gì mai sửa lại các bác nhá.
    Thanx all.
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Híc, cả ngày bận cày, giờ mới đọc hết thread, tâm trạng quá. Chế mấy câu thơ để cám ơn tình cảm của những người bạn online.
    "Nước cuối cùng của tuổi hâm"
    Người ta ví tinh khiết với pha lê
    Nhưng cuộc đời không phải thế
    Đã bao lần rơi, sao chẳng bể!?
    Chỉ có vết nứt, mãi còn ê
    Dòng sông trôi
    Đá dập sóng ngầm
    Dòng đời chảy
    Thanh trầm lắng đọng
    Xào xạc tiếng vọng
    kí ức rơi
    Thẫn thờ nhặt nhạnh
    kỷ niệm ơi.
    Thơ lũng cũng nhưng giờ vội chạy ra Offline với với 4-5 bác ngoài này đã. Có gì mai sửa lại các bác nhá.
    Thanx all.
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Qua một ngày rùi thế nhưng dư âm vẫn còn, mời bác Rec click vào đây chơi http://www.ttvnol.com/quangtri/281401/trang-8.ttvn
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Qua một ngày rùi thế nhưng dư âm vẫn còn, mời bác Rec click vào đây chơi http://www.ttvnol.com/quangtri/281401/trang-8.ttvn
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec ơi, em bị phân công khệ nệ ôm quà, hôm qua mệt hết hơi, mãi chừ mới tới được đây, thế nào cũng bị bác bỏ rơi, không thèm đón tiếp . Nhưng mà em vẫn chịu khó, phải nịnh bác tí để bác tha cho cái tội em đã tiết lộ cho chị Lệ... (tại chị Lệ dỗ ngon dỗ ngọt quá, còn mua cả kẹo Thái cho em nữa cơ).
    Rơi mất quà rồi, tại 8h và mad0 đây mà. Thôi, chúc tạm bác 1 tuổi mới vui tươi, làm cho cuộc đời bừng lên sáng láng, để bác tự nhận rằng mình là 1 người hạnh phúc....
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec ơi, em bị phân công khệ nệ ôm quà, hôm qua mệt hết hơi, mãi chừ mới tới được đây, thế nào cũng bị bác bỏ rơi, không thèm đón tiếp . Nhưng mà em vẫn chịu khó, phải nịnh bác tí để bác tha cho cái tội em đã tiết lộ cho chị Lệ... (tại chị Lệ dỗ ngon dỗ ngọt quá, còn mua cả kẹo Thái cho em nữa cơ).
    Rơi mất quà rồi, tại 8h và mad0 đây mà. Thôi, chúc tạm bác 1 tuổi mới vui tươi, làm cho cuộc đời bừng lên sáng láng, để bác tự nhận rằng mình là 1 người hạnh phúc....
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết đây:
    - Cám ơn tất cả mọi người (chúc sớm và chúc muộn) về tất cả (lời chúc, hình chúc, thư chúc và chúc chúc -rượu).
    - Hôm qua phải nói là một ngày bận rộn: Mới 0h (giờ VN) thì Goals đã Online để đập đất, huynh đệ tương tàn đến lúc phải đi bus đêm mới về được nhà (trong quá trình nói chuyện thì Goals làm hết 3 gói mì tôm còn RC thì kết thúc 4 trực bia - fê). Tối đấy về nhà những vẫn để Title ''Sẽ có sinh nhật vào ngày mai'' với mục đích cho bác bên này còn kịp chuẩn bị quà. Vì thế mà sáng hôm sau quay lại Lab nhận được bao nhiêu là msg, thanx all. Mặc dù biết nhiều người đang online nhưng bận cày nên không reply được (sory!). Buổi trưa có mấy đồng chí cùng Lab biết sinh nhật nên tụi nó bi bô hỏi xem ý nghĩa ngày này đối với người VN thế nào. Thế nên hào phóng rủ tụi nó ra Bar chát chít. Cùng lúc đấy có 2 bác đồng hương ở gần trường gọi điện bảo ra Căng tin ngồi chơi tí kể cuối giờ các bác phải về ... với vợ. Thế là 2 trong 1. Buổi chiều phải cày cật lực vì 7h phải về để làm tập cuối, tối đấy có 5 anh em nhưng không phải trên chiếc xe tăng mà là trên bàn nhậu (hậu sinh khả uý - sory các vị tiền bối).
    That-all.
    (Theard này chắc là off ở đây, Nhờ mod ThatWhy gộp vào Thread chúc mừng sinh nhật cái)

Chia sẻ trang này