1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật các thành viên Box QB

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 04/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Oops, hôm nay mùng 10 rồi cơ à, thế là đã qua ngày SN của TinhTam rùi, nhưng bác sỹ nói hổng có seo, thôi thì cứ chúc mừng sinh nhật bạn nớ cấy đạ, TinhTam mô rồi chúc mừng cái sự thêm một năm nữa tiến đến gần đến cõi trời nhé (hé hé). Gắng lên đừng để bị ế, cuộc sống ngắn bớt một năm gồi, mừ đời sống có bao lâu, oh oh oh (âu âu âu )....
    Nhân tiện chúc mừng SN bác Hải luôn
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì chúc mừng sinh nhật ( muộn) Tinhtam và bác Hai Trung nhé. Sau này math0 thế nào cũng vào QN làm mấy cua từ xa. Lúc đó, chắc phải phiền đến chiếc Vespa của bác rùi. Mà QN có đặc sản gì bác tranh thủ giới thiệu anh em biết cái luôn nào
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Hì chúc mừng sinh nhật ( muộn) Tinhtam và bác Hai Trung nhé. Sau này math0 thế nào cũng vào QN làm mấy cua từ xa. Lúc đó, chắc phải phiền đến chiếc Vespa của bác rùi. Mà QN có đặc sản gì bác tranh thủ giới thiệu anh em biết cái luôn nào
  4. haitrung2003qn

    haitrung2003qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh đón tiếp Math0 tại Quảng Ngãi.
    Đặc sản thì có nhiều nhưng biết Math0 ưng cái chi mà giới thiệu
    Chừng nào vô sẽ hay. cụng cái nào
  5. haitrung2003qn

    haitrung2003qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh đón tiếp Math0 tại Quảng Ngãi.
    Đặc sản thì có nhiều nhưng biết Math0 ưng cái chi mà giới thiệu
    Chừng nào vô sẽ hay. cụng cái nào
  6. tuanphuong_2boy

    tuanphuong_2boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Này em Thanh Hằng ơi, giờ này mà em còn ngồi trên mạng à,
  7. tuanphuong_2boy

    tuanphuong_2boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Này em Thanh Hằng ơi, giờ này mà em còn ngồi trên mạng à,
  8. tuanphuong_2boy

    tuanphuong_2boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mặc dù sn em đã qua nhưng nếu bác trai nào có thời gian xin mời thu xếp đi quán bar một chuyến. Còn bác gái nào có lòng thì xin mời đến nhà riêng một mình vào các buổi tối trong tuần, đảm bảo 24/24h, đảm bảo không vui không về. Nhớ đăng ký trước khi đi để người nọ không quấy rầy người kia
    Xin mời, xin mời!
    [/font=VNI-Times][/font=.VnTime]
  9. tuanphuong_2boy

    tuanphuong_2boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm. Mặc dù sn em đã qua nhưng nếu bác trai nào có thời gian xin mời thu xếp đi quán bar một chuyến. Còn bác gái nào có lòng thì xin mời đến nhà riêng một mình vào các buổi tối trong tuần, đảm bảo 24/24h, đảm bảo không vui không về. Nhớ đăng ký trước khi đi để người nọ không quấy rầy người kia
    Xin mời, xin mời!
    [/font=VNI-Times][/font=.VnTime]
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Có những sinh linh chẳng bao giờ có một ngày sinh nhật, vừa sinh ra đã sớm phải lìa đời.
    Chúng ta thật may mắn vì có những ngày để nhìn lại mình đã sống được những gì. Hôm nay là sinh nhật tôi, và tôi đang nghĩ mình sẽ có bao nhiêu ngày sinh nhật nữa. Sinh nhật lần đầu, ta không hề biết. Vì ta chưa nhận thức được điều gì chờ đón ta lúc đó. Dĩ nhiên ta cũng chẳng biết bao giờ là sinh nhật cuối. Nếu biết được thì e cái ngày đó nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
    Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ngày sinh nhật của mình lại vui thế này. Từng cuộc gọi, những lời chúc, chẳng có quà tặng (...) hì hì. Tất cả làm cho tôi muốn điên lên vì vui sướng rồi. Thực ra, trong ngày sinh nhật của mình, tôi lại nhớ tới mọi người nhiều hơn. Nhớ lại mình đã đối xử với mọi người thế nào. Những lời yêu thương, trách móc của mọi người dành cho tôi cũng là những điều để chiêm nghiệm vậy. Hình như có ai đó chưa chúc mừng sinh nhật mình thì phải :D
    Hoan hô ngày sinh nhật của mình! Chẳng có ai chúc thì ta tự chúc mình vậy.

Chia sẻ trang này