1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật các thành viên Box QB

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 04/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nếu tau nhớ không lầm, thì mai là sinh nhật mi phải không Nỏ khóc! Hê hê lại thêm một tuổi nữa. Mà kể ra mi vẫn còn trẻ chán nhỉ? Tau sinh nhật đầu năm nên đã thấy già đi một tuổi từ cái đời nào rồi. Còn mi, bây giờ mới biết là thêm một tuổi. Chúc mi sang tuổi mới sẽ được khóc như Hiền Thanh, Nga...
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hí hí No_cry ơi, tìm mãi mới lôi được bài này lên ,cách đây đúng 1 năm nhá , hí hí mượn lại bản quyền của năm ngoái nhưng nhân 3


    Chúc No mau ăn chóng nhớn ,dồi dào sức khoẻ để có sức còn hét học sinh và phị huynh nữa nhé .Sẽ gửi quà sau, chờ nhé .Click vào đây đeeeê :http://www.ttvnol.com/quangtri/281401/trang-9.ttvn
    À, sinh nhật em Hằng chị lại chẳng có địa chỉ của em để gửi quà mới chán chứ .Híc

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 05/12/2004
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hí hí No_cry ơi, tìm mãi mới lôi được bài này lên ,cách đây đúng 1 năm nhá , hí hí mượn lại bản quyền của năm ngoái nhưng nhân 3


    Chúc No mau ăn chóng nhớn ,dồi dào sức khoẻ để có sức còn hét học sinh và phị huynh nữa nhé .Sẽ gửi quà sau, chờ nhé .Click vào đây đeeeê :http://www.ttvnol.com/quangtri/281401/trang-9.ttvn
    À, sinh nhật em Hằng chị lại chẳng có địa chỉ của em để gửi quà mới chán chứ .Híc

    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 05/12/2004
  4. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng ( thọ ) Sinh nhật No_cry!!! ( )
    Chúc mừng Sinh nhật Thanh Hang!!! ( )
    Chúc No_cry sớm lấy chồng, chúc TH 3 năm nữa k0 giống nhứ No_cy như bây giờ.
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 06/12/2004
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng ( thọ ) Sinh nhật No_cry!!! ( )
    Chúc mừng Sinh nhật Thanh Hang!!! ( )
    Chúc No_cry sớm lấy chồng, chúc TH 3 năm nữa k0 giống nhứ No_cy như bây giờ.
    Được goals sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 06/12/2004
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật 2 em NguyệtHằng - Trăng mồng 6 và Trăng mồng 7 tháng chạp.
    Tặng mỗi người một hồng nhưng gói chung cùng bó để tránh thiên hạ gièm pha "sao ông này keo thế"
    [​IMG]
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật 2 em NguyệtHằng - Trăng mồng 6 và Trăng mồng 7 tháng chạp.
    Tặng mỗi người một hồng nhưng gói chung cùng bó để tránh thiên hạ gièm pha "sao ông này keo thế"
    [​IMG]
  8. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    No-cry ơi, nhớ quá
    Biết bao chuyện đã xảy ra. Giờ thì chẳng đứa nào còn dễ cười dễ khóc. Vẫn biết cuộc đời không bao giờ phẳng lặng. Mơ hoài hai chữ bình yên...
    Người đến người đi người thao thức bao đêm? Gối lạnh ủ hoài chẳng ấm. Một sớm mai chợt thấy mình cô độc. Giữa biển người...
    Bảo là quên, sao vẫn nhớ chơi vơi?Thơ viết chẳng còn đem đùa nghịch. Tự nhủ bao lần,....
    Sao em cứ đợi những điều không rõ?
    Sao để lòng mình nguội lạnh yêu tin?
    Hết đêm dài lại rạng rỡ bình minh,
    Đừng bận tâm đến những điều chưa tồn tại.
    Chẳng có niềm vui nào còn mãi,
    Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai.
    Đêm đen lạnh lùng vẫn lấp lánh sao mai,
    Cây ta vun trồng rồi sẽ đơm trái ngọt.
    Nhưng ở đời nên nếm qua trái đắng,
    Biết đau đớn, giận hờn rồi mới biết yêu thương.
    Đâu phải thuyền nào cũng vuợt được đại dương?
    Không vách ngăn, sông sao thành thác đổ?....
    "Thời gian vẫn trôi và đông vẫn nhớ".... Hoàng hôn tím xa rồi,...phượng hoàng lửa cháy thành tro... Ta ở lại với những giấc mơ. Nửa say nửa tỉnh.Thương cô bé bán diêm trong cổ tích.Thương mẹ thương ba...Nếu cuộc đời này chỉ có mỗi mình ta đã chẳng phải day dứt nhiều như thế....
    Hôm nay nhé, cho mình lần cuối cùng nói về những điều như thế. Để QUÊN!
    Ngày hôm nay đẹp trời, có một cô bé có nụ cười vô tư vượt thời gian ra đời. Chúc cô luôn hạnh phúc, và đem hạnh phúc đến cho nhiều người. Mọi người gọi cô ấy là Nỏ-khóc

  9. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    No-cry ơi, nhớ quá
    Biết bao chuyện đã xảy ra. Giờ thì chẳng đứa nào còn dễ cười dễ khóc. Vẫn biết cuộc đời không bao giờ phẳng lặng. Mơ hoài hai chữ bình yên...
    Người đến người đi người thao thức bao đêm? Gối lạnh ủ hoài chẳng ấm. Một sớm mai chợt thấy mình cô độc. Giữa biển người...
    Bảo là quên, sao vẫn nhớ chơi vơi?Thơ viết chẳng còn đem đùa nghịch. Tự nhủ bao lần,....
    Sao em cứ đợi những điều không rõ?
    Sao để lòng mình nguội lạnh yêu tin?
    Hết đêm dài lại rạng rỡ bình minh,
    Đừng bận tâm đến những điều chưa tồn tại.
    Chẳng có niềm vui nào còn mãi,
    Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai.
    Đêm đen lạnh lùng vẫn lấp lánh sao mai,
    Cây ta vun trồng rồi sẽ đơm trái ngọt.
    Nhưng ở đời nên nếm qua trái đắng,
    Biết đau đớn, giận hờn rồi mới biết yêu thương.
    Đâu phải thuyền nào cũng vuợt được đại dương?
    Không vách ngăn, sông sao thành thác đổ?....
    "Thời gian vẫn trôi và đông vẫn nhớ".... Hoàng hôn tím xa rồi,...phượng hoàng lửa cháy thành tro... Ta ở lại với những giấc mơ. Nửa say nửa tỉnh.Thương cô bé bán diêm trong cổ tích.Thương mẹ thương ba...Nếu cuộc đời này chỉ có mỗi mình ta đã chẳng phải day dứt nhiều như thế....
    Hôm nay nhé, cho mình lần cuối cùng nói về những điều như thế. Để QUÊN!
    Ngày hôm nay đẹp trời, có một cô bé có nụ cười vô tư vượt thời gian ra đời. Chúc cô luôn hạnh phúc, và đem hạnh phúc đến cho nhiều người. Mọi người gọi cô ấy là Nỏ-khóc

  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người
    Cám ơn cô em ruột thừa vẫn đáng yêu và tình cảm như ngày nào.
    Cám ơn Sakye và món quà chị chưa được nhận
    Cám ơn Thanhhang vì quả hớt tay trên món quà Huế của em Se, và quả lừa ngoạn mục làm người ta áy náy
    Cám ơn Kts với lời chúc kịp thời do vào bừa
    Cám ơn mad0 với lời tâm sự chân thật đáng ngạc nhiên
    Cám ơn chị Hoasosac với 3 tầng nụ..., mà cứ theo tư duy logic của em thì nếu em còn sống đến 30 tuổi, chắc chắn chị sẽ bị treo nick với lý do: spam tràn box QBình, hì hì
    Cám ơn Goals với lời chúc đểu
    Cám ơn bác Rec kẹo kéo
    Cám ơn 8h, lời lẽ tận trong tim.
    Cám ơn những người quên chưa chúc sinh nhật tớ
    Cám ơn mọi người cho tôi nụ cười.

Chia sẻ trang này