1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT các thành viên trong tháng 5: miuconbietnoi (03/05) moonlight4u (11/05) . OFF :

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 15/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cô Kim này đổi SIM cứ xoành xoạch, gọi đến thì tò te tí, nhắn tin thì false, liên lạc thế nào được. Với lại em MIU bận bịu thế, nhớ gì đến bạn bè - nhể?
    To All: Chẹp chẹp... tháng 8 sắp sửa đến rồi, bớ người ta...
    PS: Chẳng ai tường thuật SN tháng 7 à?
  2. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Kô có ai tường thuật thì mình xin kể sơ qua nhé. :)
    Đang ngủ ngon giấc do uống nhiều bia thì cháu *******: "Chú ơi, chú, chú dậy đi, chú bảo cháu gọi chú lúc 3h15 mà, dậy đi." Cố nằm thêm một lúc nữa rồi cũng lóp ngóp dậy. Loáng thoáng rửa mặt mũi chân tay cho tỉnh táo, chào anh chị và các cháu, mình lên đường ra Hà nội, qua nhà ở hanoi một chút rồi sẽ đi Hà đông.
    3h45 có mặt tại Hà Nội, sao mình đi nhanh thế nhỉ? he he, lại rửa mặt mũi chân tay, lại loanh quanh một lúc, rồi lại lên đường vào lúc 4h5''. Hà Đông thẳng tiến, mọi người chắc đông đủ lắm đây. Đang ở giữa đường thì chú Kiên(Steedy_lfc) nhắn tin bảo là em bận học sẽ đến muộn :(. Đến Bưu điện nhìn thoáng qua chẳng thấy ma nào cả. hmm, gọi điện thôi. "Alô, hd à, đang ở đâu thế?", "anh hỏi anh Dũng à, anh ấy kô dùng số máy này nữa ạ.", "à, vậy à, cảm ơn nhé, thế Dũng bây giờ dùng số nào hả bạn?", "anh ấy chưa dùng số nào cả anh ạ", "vậy cảm ơn nhé", "kô có gì ạ".
    hmm, lão hd này sao lại kô dùng đt nữa nhỉ, lạ thật. Thế thì lại alô tiếp. "Alô, anh yêu à, đang ở đâu thế? tôi đang ở bưu điện mà chẳng thấy ai cả?", "Tôi bận việc đi chút. mọi người đang ở đấy đấy, tìm lại đi.", "thế à, để tôi tìm lại vậy, nhớ đến sớm nhé, bai bai".
    Nhìn ngó quanh quanh quanh một lúc, thấy một tên quen quen, he he, đến gần hóa ra anh chàng HD của nhà ta, sao hôm nay hắn ăn mặc trẻ trung thế nhỉ? Lúc sau thì thấy em bánh chưng và em miuconbietnoi đến, thế là có 4 tên rồi. tôi, miu, banhchung nhắn tin gọi điện khắp nơi rồi cuối cùng cũng gọi được 10 người tập trung lại.
    5h đi vô địa điểm tập kết hát hò thì người ta lại ko mở cửa, hehe, lại long nhong kéo nhau đi tìm nơi vui thú, loằng ngoằng thế nào mà lại vào tận trong Văn Mỗ, tìm một quán heo hút, nhưng được cái thoáng đãng mát mẻ, các em phục vụ cũng xinh tươi :D.
    nghỉ một tí đã, tí nữa tường thuật tiếp.
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ... đến đoạn này thì tui có mặt Gớm, vòng vèo mãi mới đến được cái nơi thoáng đãng đó. Có mặt trong "mâm cà phê chiều" toàn các em xinh tươi trẻ đẹp. Em Chảnh xinh là thế mà vẫn có người xinh hơn (Tham khảo thêm mấy ảnh của bé Chảnh mới post ở trên để biết thêm chi tiết).
    Nước non đại khái là được vài nhịp (mình vào sau mà tranh thủ phết - Vẫn không thiệt), nội dung chính chuyển sang bàn tán đến chuyện đi đâu, làm gì, cầy cấy thế nào Nhộp nhịp một lúc, quán xá om xòm là đến phần tiếp theo của lão già Hát-Dê. Bằng giọng khê nồng mà vẫn nhỏ nhẹ, kiểu kiểu như đẹp mịn màng mà không khô da í ạ - gã thu về của mỗi người một tờ hồng hồng mệnh giá như mọi khi Nửa của tờ xanh í...
    Rồi... Đã xong phần quan trọng và nhậy cảm Có tiền là có gần tất cả Anh em lại hành quân vào khối 2 - Nơi mà người Hà Đông thường gọi bằng cái tên quen thuộc: "Con đường âm nhạc" Lâu không đi hát nên thấy vui thật, làm liền tù tì vài bài thì thấy em bánh mì đi mua bánh chưng về (banhchung nhể)
    (Thế đã nhé, đang bận rồi... Ai vào tiếp tí nhểy?)
  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Em xin đính chính 1 chút trong bài của anh Công Xoè : em đến trước anh nhé , lúc anh đến ....em còn hét lên : anh Công , anh Công ....lại vẫy vẫy tay để cho anh nhìn rõ mục tiêu mà rẽ chuẩn . Chẹp !
    Xời ơi , mấy bác cao to đẹp giai đi tìm con đường âm nhạc thì chúng em đi tìm con đường vào dạ dày ......đường đi khó nhưng vui vì tinh thần đoàn kết của box ta cực kì lên cao ! Chỉ huy con đường đó là anh An ( black_flag_vn ) ....đường khúc khỉu khó đi cực kì ....anh An vòng trái rồi quẹo phải rồi đi thẳng rồi ......hichic , làm Miu nhà ta toát mồ hôi hột mà phóng theo ( em ngồi sau xe chị Miu mà cứ run run ) .....theo sau xe em & Miu là 1 đôi trai tài , gái sắc (?) . Trong lúc em mua bánh mì , mấy anh chị kia tranh thủ tách ...tách ..... , em xin mãi ...mới ké đc cái mẹt ...nhưng xí òm , hhờ hờ ....nhưng nhìn rõ 2 bọc bánh mì là ổn rồi !!! . Ăn bánh xong mà chả có hoa quả lướt mồm thì chán òm ....nên em va Miu tranh thủ lượn qua hàng hoa quả làm nhanh vài bọc xoài xanh ( món khoái khẩu của mấy bác trai trong box ) và vài trái đào tiên ( ăn cái này trường thọ lắm đấy ) , em phải kì kèo mãi mới xin đc quả mận xanh....ấy thế mà chả hỉu sao ....nó ko cánh mà bay , em chưa kịp xử lí .
    Hôm đó các bác ăn bánh mì và hoa quả có thấy ngon ko ? bác nào nói ko ngon....thì cứ liệu hồn ....Miu đầu chảm ngay đấy . Mời các bác tiếp tục .......
  5. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    xin được tiếp tục.
    Chiều Hà Đông vào một ngày giữa tháng âm lịch, hứa hẹn một đêm trăng thanh gió mát. Ấy vậy mà các thành viên của box Hà Tây lại chẳng muốn ăn uống nhậu nhẹt gì, tôi gét mùa hè, vì rằng mùa hè ăn uống khổ sở quá, chắc mọi người cũng không khác tôi. Sau một hồi bàn tán nào là ăn thịt chó, ăn thịt dê,... rồi cũng quyết định ăn bánh mì, uống bia, và hát karaoke.
    Giữa chốn phố phường ồn ã náo nhiệt này, tìm được một chú chim, nghe được một tiếng hót hay quả thật là khó khăn, chính vậy mà các mem quyết tâm đem tiếng hát của mình làm tươi đẹp thêm cho đời, hứa hẹn một đêm ca nhạc vui vẻ và hoành tráng. Tôi, hd, anhyeu, khunglong08 lên đường tiến vô trung tâm âm nhạc của thị xã Hà đông. Còn lại các bạn khác đi mua bánh mỳ, hoa quả, chuẩn bị phần lương thực cho trận chiến đêm nay.
    Điểm đến quen thuộc tại khối II. Mọi thứ dường như mới hôm nào box hà tây cũng hát hò tại đây, hôm nay, đến hẹn lại lên. tôi, anh yeu, hd hát được một lúc thì các bạn còn lại mang lương thực về. 1, 2, 3 cụng ly, chúc sức khoẻ mọi người. Bánh mỳ nhanh chóng được đưa từ ngoài bàn vào trong dạ dày từng người. Có người ăn nguyên cả cái, có những người lại bẻ đôi, mỗi người một nửa, rồi cái sau cũng bẻ đôi, có người ăn những 2 cái, cũng có người ăn từ từ, trông thật ấm cúng vui vẻ, nếu có nhiều cuộc vui như thế này chắc chắn tôi sẽ tham gia.
    Giọng ca của emgaibuon, của miuconbietnoi, của banhchung nghe thật hấp dẫn, đặc biệt tiếng hát của cháu Chảnh thì đậm chất 16 tuổi với bài hát, "Em tuổi 16". Anh yêu cũng với những bài hát quen thuộc, mang phong cách nhạc đỏ và rock nhẹ.
    Nhưng phải kể đến là bài hát Mối tình đầu Tôi cùng Anhyeu thể hiện nghe sao hết chê luôn. nhiều nhiều lắm, có nhiều thứ có thể viết ra ở đây, nhưng thú thật tôi chẳng biết viết sao nữa.
    Đêm đã dần khuya, thời gian trôi đi thật nhanh, mọi người lần lượt cáo từ ra về, đầu tiên là bé chảnh, rồi đến anh yêu, ... một vài thành viên khác nữa. Nhưng bù lại lúc sau có thêm cậu Steedy_LFC đến lại chuyện trò một lúc, hát hò khản cổ, Lúc đó còn tôi, khủng long, hd, banhchung, miucon, emgai và steedy_lfc. Mọi người nhìn đồng hồ, đã đến lúc chúng ta phải chia tay, cuộc vui cũng phải có lúc tàn, cái gì cũng vậy, hợp rồi lại tan để rồi lại hợp.
    Tôi chở em Banhchung về nhà, trên đường đi cũng bàn bạc về tình hình trong box, về chuyến đi Sơn Tây sắp tới. Hứa hẹn một lần nữa mọi người tập hợp, vui vẻ bên nhau.
    :)
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    ké ké ké... bài hát "Mối tình đầu" hay thật đấy! Chẳng hiểu sao hôm đó mình hát hay thế chứ nị
  7. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hè hè, cái tuổi nó đuổi xuân đi, càng ngày tham gia off ẹp càng đuối, híc híc, đến cái míc cũng chẳng dành giật được để mà hát hic hic, hu hu. sao mà cái số Miu khổ thế, bao nhiều là bánh mì thế mà dành giật mãi mới được 1 chiếc (công nhận bánh chưng ... kinh... chẹp chẹp... kinh khủng)
  8. baby_lity

    baby_lity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi ,sắp đến tháng 8 rồi ,Box mình có chương trình gì cho những người SN tháng 8 không nhi? và có ai SN tháng 8 không?
  9. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 Box mình ko có ai sao ??? Chán nhỉ.
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Đây , em vào đòi quyền lợi cho 2 bác này : khunglong08 ( 15/8 ) và bác anhdung1135 ( 28/8 ) .Cả nhà vào chúc mừng nào !!! Tháng 8 mùa thu ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này