1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT các thành viên trong tháng 5: miuconbietnoi (03/05) moonlight4u (11/05) . OFF :

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 15/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tường thuật lại cái nhờ. Hôm đó mình về sớm nên ko biết sau khi đánh chén thì mọi chuyện ...ra cơ sự gì
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả nhé.. Bọn tớ về bình an h mới ol cám ơn đc nè.. Tuy hơi mệt nhưng vui..
    To all: Khi nào có ảnh thì gửi cho với nhé!
  3. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đi chơi về mệt quá hay sao mà ko thấy cô chú nào tường thuật vậy kìa, thôi thì để tui làm cái nghề văn chương này vậy.
    Như tối hôm trước bàn bạc, y hẹn 7h có mặt tại Bưu Điện Hà Đông, 7h5'' tui mới lóc ngóc bò dậy, muộn còn hơn ko, vội vàng trang điểm rùi phóng ngay đến bưu điện. vừa đến nơi thi 1 cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt.... gì thế này!!!! cửa bưu điện sạch sẽ đẹp đẽ là vậy mà biến thành cái chợ lao động từ khi nào ko biết....ko tin vào mắt mình....lại gần thì mới té ngửa... ra là dân box Hà Tây đang ngồi dàn hàng ngang biểu tình...xa xa là 2 cái đầu đang chụm vào nhau, 2 cái mẹt tròn xoe cười hehe, đích thị là Miucon và em Banhchung, hôm này 2 em chơi quả "song hắc hợp bích" nhìn lác cả mắt, hì nhưng mà công nhận là mặc áo đen nhìn gầy đi rất nhiều, bên trái cũng có 2 em nữa...bụ bẫm không kém....à, 1 cô nhìn quen quen.. chính là tuhuong hay (waxima..gì gì đó) của box Lạng Sơn, hè dạo này nhịn có vẻ eo óp hơn trước đấy, tuhuong đi cùng với 1 cô bạn nữa cũng là người box Lang Son (quên nick rùi). ái mà hình như mình nhìn thiếu, rõ ràng là có 1 người ngồi giữa 4 cô nương kia....trời đây rùi, cái đầu xù, thân hình ốm tong teo, còn ai ngoài bác HDcomputer của box nữa, gớm, hôm nay bác mặc cái áo trắng trong suôt, siêu mỏng làm em chả nhìn ra, hehe. bên phải miu và banhchung cũng có 1 đội đang ngồi rúc rích tâm sự , em Bình và anh 7cong, hì Binh hôm nay mặc cái áo tay dài quá khuỷ, khác với mọi ngày, để làm gì thì...(những người trong cuộc mới bít ), còn bác Cong, trời a, vãn cái áo phông đó, cái áo ko cổ xanh xanh mà em nhìn thấy ko biết bao nhiêu lần.... chắc bác ý mặc mấy tháng rùi, hôm nay tranh thủ về nha nhờ mấy cô cháu giặt hộ luôn.
    tui hiên ngang tiến đến, chưa kịp chào hỏi mấy bác thì 1 bóng hồng chạy ùa ra, lao thẳng về phía tui, mặt mũi tỏ ra rất xúc động, tưởng ai, hoá ra emgaibuon của box, em chạy đi ăn sáng mà tui ngỡ.....nhớ tui quá không chịu nổi......
    đến nơi, đợi thêm 1 chút, ko có ai, lại gọi điện, lại hỏi này hỏi nọ, kết quả là vẫn có 9 người như đã giới thiệu xuất phát. Chùa Thầy thẳng tiến nào......

  4. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    hmquan06 tường thuật tiếp đi chứ ah? mãi chưa đến đoạn tuờng thuật có mặt em
  5. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ...tiếp tục nào.
    Lần đầu tiên trong lịch sử box Hà Tây, 1 buổi off có chuyện nữ nhiều hơn Nam, mà ko phải là hơn it, gấp đôi luôn. 9 thanh viên xuất phát, trong đó chỉ vỏn vẹn...3 chàng lính ngự lâm, âu cũng là điều đặc biệt hiếm thấy.
    xuất phát, thời tiết đẹp, sau lưng là các tiểu thư dễ thương, 3 chàng lính ngư lâm tha hồ mà vít ga hết cỡ (phong nhanh phanh gấp nó thường đi đôi mà, hehe), tuy nhiên các bác trai nhà ta cũng rất cẩn thận, trời ko mưa ko thể mặc áo mưa, nhưng bác nào cũng khư khư cái mũ bảo hiểm, an toàn là bạn mà. Lúc đầu tui cũng ko định đội mũ, để đầu trần cho nó sướng...hì nhưng mà đi 1 đoạn thì ko chịu nổi nhiệt, đành đội nó vào, thấy an tâm hơn hẳn (chú ý : đọc đoạn này cấm suy nghĩ bậy bạ ).
    9h kém 15 mọi người đã tập kết tại nhà bác 7cong, 1 gian nhà rộng rãi, thoáng mát, chưa kế 5 cô cháu gái của bác Cong lại xinh xắn nhiệt tình. OK vậy là thiên thời, địa lợi, nhân hoà có đủ. Hứa hẹn 1 buổi off thú vị cho box.
    Sau khi nghỉ ngơi ít phút, mọi người ngây lập tức bắt tay vào việc của mình. miu, banhchung, em...gì bên box LS nhỉ, à Hằng xách làn đi chợ. emgaibuon, Hương, Bình, 7cong thì cùng nhau lên giường....đánh bài. bác HD cũng lên giường, 1 mình một chiến tuyến, âm thầm và lặng lẽ .....ngủ, (nghe nói đêm qua bác overnight). còn tui, làm chân chìa vôi, vừa chạy ra chợ "chỉ đạo" mấy em mua bán, vừa chạy lên giường...kiếm tí thu nhập. được khoảng 15 phút thì emgaibuon xin phép cáo từ ra về...ấy!! mọi người đừng giật mình, quả là không thể nói hết lòng nhiệt tình của emgai, (vì gia đình có khách nên em phải về nấu cơm trưa, khi mọi người nhậu nhẹt tưng bừng xong em lại đến..rửa bát, khiếp thật đấy) .
    mâm bài đang hửng khởi thì phải tạm dựng, đoàn người đi chợ đã về, chao ôi, ngoài chợ cơ man nào thức ăn vậy mà mấy em mua toàn thịt, thịt và thịt lợn + rau, chả biết với mỗi khoản thịt heo này có thể làm được món gì ra hồn ko, kết thúc ván bài, tui thu lãi được 4,5k, em tuhuong được 0,5k, còn ai mất thì ko biết. mọi người bắt tay vào làm bếp....
    Được hmquan606 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 17/08/2005
  6. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    quên mất, kể nốt sự góp mặt của 2 nhận vật nữa cho đủ bộ rồi hãy về.
    đầu tiên phải kể đến căn nhà đặc biệt của bác 7công, tuy mái ngói nhưng có 1 chức năng đặc biệt là chống sự theo dõi của rada hay bất kể loại sóng ngắn dài nào, di động cứ mang vào nhà bác là tịt ngúm, chạy loanh quanh, quay ngược quay xuôi mới lên được 1 vạch sóng.
    10h30 trong lúc loay hoay dưới bếp, miucon vô tình đứng đúng lỗ hổng của mái nhà, tít tít tít dd của em liên hồi phát sóng, "alo ai đấy" vậy là có thêm 2 thanh viên nữa của box LS tham gia được buổi off, anhdangyeulsandythao. 2 nhận vật này chưa biết được tình năng đặc biệt của ngôi nhà nên hẹn khi nào đến sẽ gọi điện bảo mọi người ra đón, khổ thân, đường thì xa mà trời thì nắng, đến nơi loay hoay gọi điện cho miucon mà không được, 2 em gọi cho bác HD, nhưng bác này không những mất sóng mà còn...mất máy luôn, cờ bí dí tốt, andythao tính luôn đến chuyện lên mạng dò tìm số máy cố định của bác 7cong, tuy nhiên trời thương người tốt, cuối cùng máy dd của bác 7cong đã đổ chuông : "ở đâu, ok, ra đón ngay"...trời ạ 2 người này đã đứng ngay trước cổng nhà rùi mà ko biết.
    Anhdangyeuls xuất hiện với chiếc áo trắng thư sinh (trang phục quen thuộc) còn andythao thì ngược lại, cô nàng rực rỡ trong chiếc áo phông đỏ bó sát.....sát lắm hì .
    căn nhà bác 7cong như sôi động hẳn lên khi có mặt 2 thành viên này........
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bác HM Quân tường thuật như vậy cũng còn thiếu nhiều, thôi chẳng mấy khi được là bên phái yếu...ấy chết phái ít, mà cũng mới lên ngôi mod vậy bác chịu khó tường thuật tiếp nhé. bác tường thuật rất hay nhưng mỗi tội quên quá nhiều chi tiết.he he
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 18/08/2005
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    e hèm iem cũng xin tự tường thuật cái nhể...
    có mẹt ở HN lúc 8h tối hôm trc vì đi ko nói cho ai nên vào nhà Andy tạm lưu trú ngắn hạn (1 đêm ) biết có thể mọi người lo lắng cho chị iem tui nên sang ngay HĐ để "báo cáo" vậy mừ qua bên đó lão HDê đi chơi mất toi chẳng biết liên lạc kiểu giề đành để "nồi cơm điện" lại coi như tới nơi an toàn. trên đg qua bên đó chẳng hiểu sao mọi người cứ nhìn hoài qua gần tới nơi mới biết là áo bẩn vì những con chi đó nhỏ nhỏ ngoài đg do đi nhanh bám vô... thật là.. 10h20 có mẹt ở nhà Andy trời tối đó ko ngủ đc chẳng biết do Andy hay là do lạ chỗ nữa sáng hôm sau 6h30 có mẹt tại quán lão HDê vậy mừ chưa thấy lão.. 7h15 cả lũ kéo nhau qua Bưu điện.. cao su đến 8h hơn thì thẳng tiến chùa Thầy..
    .... những fần này bác Hm.. đã tường thuật roài..
    5h chiều nhổ neo về HN roài về LS trời 2 đứa cứ gián mắt nhìn coi lão đâu để lấy "nồi cơm.." vậy mừ ko thấy đành qua đó lấy khổ thân tui ko nhớ hết đg với lại tối lạc ở HN một trận.. khiến 8h kém tối mới ở đầu đg 5 về trời lạnh 2 đứa về lo bi sao đó nhưng cuối cùng mọi chuyện đều ổn 10h tối có mẹt tại Bưu điện cửa đông..
    Phù vậy ngày đi chơi của tui diễn ta tôt đẹp.. ko vấn đề gì sảy ra có lần sau chắc phải suy nghĩ thêm có nên liều vậy ko?

  9. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    biết mà, ko nhắc đến cái món tủ này của emgaibuon là bị trách ngày, hì, đây, mời mọi người chiêm ngưỡng, cái món tròn tròn, bóng bóng, to bằng cổ tay kia là sản phẩm của riêng emgaibuon mang tặng buổi off của box đấy ạ
    [​IMG]
  10. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ......Ực, chưa tường thuật mà đã phải nuốt nước miếng rùi, nhớ lại mà thèm quá đi, không ngờ chị em box HT và LS lại đảm đang khéo léo như vậy. chỉ với mỗi món thịt heo mà làm được bao nhiêu thứ : nào là chả lá lốt, nào là đậu nhồi thịt rán, nào là canh chua, thịt luộc, đậu luộc, rau muống xào.... bảo là làm 1 bữa cơm bình dân mà khi bày lên chả khác nào cỗ cưới.
    Bác nào mà lấy được mấy em này về làm vợ chắc ăn sung mặc sướng cả đời, suỵt!!! nói nhỏ nhé : cô Tấm chui trong quả thị têm trầu cánh phượng chắc cũng chỉ đẹp bằng chị em nhà ta chui trong bếp têm....cà chua và dưa chuột!!!
    không tham gia vào bếp nhiều nên chỉ có đôi lời để nói, chị em nào rảnh thì tường thuật hộ tui cái khoản này.
    gửi lại mấy cái pic cho mọi người ngắm :
    HDcomputer : mê ngủ những vẫn xứng đáng đứng trong đội ngũ điều hành
    [​IMG]
    bếp trưởng : tuhuong
    [​IMG]
    đậu nhồi thịt : ý tưởng, chỉ đạo: hmquan
    [​IMG]
    Cái nhồi đẹp nhất : banhchung
    [​IMG]
    ...................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này