1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT các thành viên trong tháng 5: miuconbietnoi (03/05) moonlight4u (11/05) . OFF :

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _anh_yeu, 15/12/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các U nhé hình tớ đẹp nghê..
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    .....tiếp nào ....
    chi em cứ là tay bắt việc ....mặt tươi cười ....trổ tài nấu nướng .Em được cái đảm đang nhất nên các chị cho chịu trách nhiệm món ...đậu luộc ( ) , rồi được anh hmquan606 tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm thủng miếng đậu để anh y'' nhồi thịt .....em nói thật : ý tưởng & chỉ đạo tuy là của anh hmq nhưng do em khéo tay nên đã làm ra cái đẹp nhất , hehe ( trả mấy khi được khoe , phải khoe nhiệt tình phát ) . Chị Tử Hương khoẻ nhất ....một mình chị ý chiến đấu với 2 cái bếp ...mùn kưa ...đậu nhồi thịt đưa ra phát nào chị bắn vào bếp luôn phát đấy ( bắn vào chảo trên bếp ý ạ ) ....nhoằng nhoằng một loáng chị cho ra lò ....bao nhiêu là đậu nhồi thịt vàng thơm nức nở ...khiến anh HD đang ngáy o o ...ở tận nhà trên cũng phải mò xuống xem ....., sau khi món đậu nhồi thịt ra đời .....em của nó là chả lá lốt sương xông cũng ...ra đời , nói đến món này lại nhớ tới chị Hường .....phải nói là chị ấy siêu khéo tay , eo ôi nhé ....cái lá lốt bé tí tị tì ti ra ....thế mà chị ấy cũng cuốn cho thành chả được ....anh hmq nhìn thấy lá lốt bé bỏ chạy lúc nào ko hay . Món rau xào là do chị Tử Hương cũng đảm trách , ai vặt rau thì em ko rõ , rửa rau là chị Hường ....con gái LS chăm chăm là , rau xào ngon thật đấy ...em là em khoái món này lắm ....hôm nào chị Hương xào tiếp nhá , keke . Giờ nói đến món canh hấp dẫn hôm đó ....món này do chính chị Miuconbietnoi đảm trách .....( giờ nghĩ lại vẫn thèm món canh này ) , chị Miu làm cho cả một nồi to uỳnh thế mà ...vẫn thiếu mới sợ chứ , món canh chua đậu rán thịt lợn .....ngon thế ! Các món ăn đưa ra đều phải qua tay chị Bình bong ....chị Bình phụ trách phần trang trí ....trông đẹp mắt các bác nhỉ ? hihiii , chăm chỉ là vậy nhưng các chị đầu bếp vẫn ko quên tạo dáng để chị Miu tập sự phó nháy .....nhìn trả vờ tạo dáng mà cứ như thật , hehe ....
    a. Quân tiếp tục đi ,phần trong bếp em chỉ nói sơ sơ thế thôi .....phải bí mật chút ...mấy chị nhỉ
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài tường thuật của anh HMQuân và nhóc BC, hic hic, thật trai tài gái sắc. em chả biết chen vào câu nào,
    đành tiếp chưởng của em BC đang "đánh dở" vậy.
    chuyện là thế này, sau khi bát đũa cốc chén, nồi niêu đang được sắp sẵn chỉ cần các đại anh hào hô một tiếng "sát" ( hình như tiếng Trung nó viết khác, nhưng nghĩa đại khái là "giết") là trụi lơ cái mâm cơm. híc híc, trong bữa ăn mà mọi người cũng có sự phân công, và đẳng cấp. một mâm toàn chị em phụ nữ ( và đặc biệt có sự xuất hiện của "chị" HD ) , còn một mâm đa số là các bác nam, và 2 em gái xinh đẹp được sự ưu ái của anh Sevencong là Bình Béo và Bánh Chưng, nên mới được hầu bia các cụ.

    khoàng 20'''' sau, đập phá đã đời, các cụ ung dung đẩy bát đũa sang một bên cho các "cháu" dọn, ngồi xỉa tăm và ăn hoa qua gọi là tráng miệng.

    để chứng minh rằng phụ nữ Hà Tây và Lạng Sơn xứng đáng câu "gái đảm", Miu, Banh Chung, chi Hường, và mấy nhóc xinh đẹp cháu gái anh Công sắn tay áo, ống quần, nhảy vào đập phá, đánh vật với đống bát đũa, hè hè, phù...phù... nắng chói trang. làm hồng lên những khuôn mặt xinh xắn vốn dĩ đã rất dễ thương của các cô gái, hic hic, tiếc là hôm đấy đi chơi, không bố trí được cái máy ảnh ngon ngon, may mà máy anh anh Sevencong cùng dùng tàm tạm. Miu nhờ anh 7cong làm phó nháy, chụp cho một kiểu gọi là kỷ niệm, mấy khi được nấu cơm, đập bát phục vụ box mình. . xong... bát đũa thơm tho, nhà cửa sạch sẽ. yên tâm để chơi rồi
    không kể mệt mỏi, Miu và Bánh Chưng, chị Hường cùng anh HMQuân lập sòng bạc ngay tại nhà anh Công. sát phạt nhau, máu me lắm. chị Hường chưa ngồi vào chiếu đã doạ làm cho Miu và BC bạc cả mặt "vặt các cô cậu kiếm ít gọi là đường phí về LS". may mà anh Quân cũng thuộc hạng cao thủ VÕ LÂM , đáp lẽ chị Hường nhiệt tình,
    lại nói phần các cụ, sau khi ăn uống no say, cái mắt mới dịp lại, người mềm mại bình thường đã như lá liếu, nay lại càng khăn tơ, trèo vội lên giường đánh vài giấc, chị Tử Hương và Thảo cũng khá mệt nên cũng không nề hà chuyện anh Dũng bành trướng lảnh thổ, chiếm nửa giường. gọi là đòi quyền lợi.Đạp anh sang một góc, thương bác quá, bác "liễu yếu đào tơ", thế mà mấy chị "vai u thịt bắp" cũng không thương. đấy, làm việc ác nên khổ thế đấy.

    ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    EM múa được bấy nhiêu quyền cước thôi, còn lại, bác nào tiếp chiêu đi ạ.

    Được banhchung sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 22/08/2005
  4. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ...........2h, nắng vẫn chói chang trên những con đường, mọi người ai cũng ăn ngủ no nê, tình thần uể oải, chùa Thầy ngay cạnh mà vẫn chưa đặt chân lên. Thôi, quyết tâm nào, lục đục hò nhau dạy leo núi. Bình là em gan lì nhất, cả hội lôi mãi ko chịu dậy, chỉ thiếu mỗi nước....bế mang đi.
    à, suýt quên, trước khi xuất phát, anhdangyeu_ls đã rũ áo ra về trước, không hiểu vì lý do gì, bỏ lại đàng sau 3 cặp mắt nhìn tiếc nuối (chú thích : những cặp mắt này là của 3 chàng lính ngự lâm của chúng ta, bi giờ không phải 3 "áp tải" 6 nữa mà đã tăng lên 3 "áp tải" 7 hì hì)
    Chùa Thầy cách nhà anh 7Công 300m. dọc đường đi, đoàn người không tránh khỏi những ánh mắt hiếu kỳ của người dân, cũng phải thôi, mấy ai đi bộ mà đầu đội mũ vải, mắt đeo kính đen, mặt bịt khẩu trang, áo dài thậm thượt, xin thưa đó là 7 nàng công chúa của chúng ta, các nàng quyết tâm giữ cho được làn da Châu Á mịn màng trắng trẻo(chỉ khổ hmquan, lên núi phải vác cả túi đồ nào áo, mũ, găng tay...).
    Để tránh các chi phí không cần thiết, đoàn người tiến vào Chùa Hương theo cửa Hậu.
    Nơi dừng chân đầu tiên là Chùa Một Mái. một ngôi chùa nhỏ bé nằm dựa lưng vào vách núi, im lìm và lặng lẽ dưới bóng râm mát của những tán cây. Không khi đang oi bức bóng nhiên mát dịu làm mấy tiểu thư thay nhau cởi bỏ....xiêm y trên mình .
    điểm đầu tiên cuốn hút thành viên trong box không phải là vẻ đẹp của ngôi chùa mà là...mấy ông xem quẻ, miucon và Banhchung là vừa đến đã chui tọt ngay vào trong chùa...rùi sau đó lần lượt TuHuong, Hường, Bình, andyThao lần lượt chui vô, chỉ có emgaibuon là không vào mà ngồi cũng mấy anh....luận quẻ. các nàng nhà ta vào chùa cầu đủ thứ chuyện, hết cầu tài, cầu danh, cầu tình, các nàng còn chuyển sang món ..... cầu tự. Bác HD có vẻ khoái món cầu tự nhất nên bình luận rôm rả.
    TửHuong là người cầu nhanh nhất, không hiểu vì cớ gì mà nàng chỉ tập trung cầu mỗi chữ Tình....dáng vẻ thiểu não, nàng tâm sự "lại Cao số rồi"...hehe cái số nó cao rồi mà, cầu đi cầu lại cũng chả thấp hơn được tẹo nào hết. tiếp sau adyThao, cũng lại trắc trở đường tình duyên...chẹp!!!! khổ thân mấy nàng quá. đi với 3 chàng lính ngự lâm toàn người galăng tốt bụng thì khó lựa cũng phải. Cái chuyện cầu đi cầu lại của mấy nàng thật lâu, HD, 7Cong, Hmquan, Emgaibuon ngồi ngoài luận quẻ, ôm bung cười mãi mà chưa thấy ra đủ. 5 phút, 10 phút, 20 phút...vẫn chẳng thấy bóng dáng miucon và BC đâu, đang định vào chùa gọi mấy em ra đi tiếp thì mới nghe thấy tiếng cười khúc khích, chắc 2 nàng này..trúng số, quẻ lấy được giấu biến không cho ai xem (....xiiiii cuối năm lấy chồng sinh con trai là cũng chứ gì, thế mà cũng giấu ).
    Kinh nghiệm để lại cho các đấng mày râu:
    "đi với phụ nữ tránh xa
    thứ nhất đi chợ thì hai đi chùa
    thứ ba là đi buôn dưa
    thứ tư...gì đó ..... đi rùi biết ngay"
    Đoàn người lại đi tiếp....
  5. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nơi dừng chân thứ 2 là Hang Gió, 1 khe núi hẹp đường vào rồi mở rộng sang bên kia núi, gió theo đó thổi ***g lộng, khung cảnh thơ mộng, lãng mạng làm khổ bác 7công liên tục phải phát huy khả năng hướng dẫn viên du lịch của mình.
    Dừng chân ở hang gió không lâu những cũng có chuyện làm cả đoàn hú vía. Số là bác HD, vừa vào hang đã bỏ dép, xắn quần rùi leo tót lên vách núi, nguy hiểm quá!!! không biết bác muốn nói với mọi người rằng mình đã tỉnh ngủ hay muốn chứng minh cho toàn thể nhân loại biết ....Con người có nguồn gốc từ khỉ .
    [​IMG]
    tiếp theo Hang gió là Hang Cắc Cớ.
    "ai mà chưa có người yêu
    vào hang Cắc Cớ đến chiều có ngay"
    cả đoàn hăm hở bước...
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    oạch nghe bác nói em cũng háo hức ...đến giờ em vẫn chưa có người iu , vẫn cô độc hiihi...
  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 đang qua , tháng 9 đang tới .....
    Các thành viên box mình chuẩn bị tinh thần cùng thổi nến nào ...... & đừng quên gửi tới các thành viên có sinh nhật trong tháng 9 những món quà với những lời chúc tốt đẹp nhất nhé !

  8. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    SN một người bạn thân mình cũng vào ngày 13/9. Ko biết có tham gia cùng mọi người được ko nữa.
    Chúc mừng sinh nhật những người tháng 9 nhé.
  9. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là bắt đầu tháng 9 roài. Tớ cũng xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới toàn thể anh chị em trong room Hà Tây nhé!
    Tớ gửi thiệp trong đường Link này nhé!
    http://www.123greetings.com/birthday/birthday_flowers/birthflw9.html
  10. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bé Chảnh ơi ! Bé ở đâu thía , ra đây nào để nhận những lời chúc tốt đẹp nhất của chị dành cho bé : chúc bé Chảnh thêm tuổi mới vui vẻ hơn , học giỏi hơn , xinh tươi hơn !
    Thành viên đầu tiên : siêuchanhhadong : 5/9
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này