1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Việt Anh, anh Hungsang và các anh chị trong đội Thăng Long.
    Chưa bao giờ bọn em - nữ VĐ lại có ý định không nghiêm túc tham gia đội. Anh hungsang nói thế làm bọn em rất buồn.
    Vì anh biết không, rất khó khăn để có thể thuyết phục ông Thông - rất khó khăn khi mà vừa tập những bài thể lực căng thẳng ở trường, bọn em không ngần ngại phi thẳng đến Thăng Long, gặp các anh chị để hoà vào niềm say mê chung, để sống cùng tập thể Thăng Long. Bọn em không ngại những điều ấy, và sẽ vượt qua được thôi. Vì bọn em tin và theo đuổi tới cùng những gì bọn em ham thích. Nhất là khi đó là bóng rổ.
    Em cảm ơn "sếp" Việt Anh đã tin tưởng bọn em. Được các anh chị huấn luyện, bọn em tin : bọn em sẽ vượt qua những gì khó khăn nhất, sẽ sống chết với cái nắng hè này, để các anh chị dãy dỗ thành tài !!
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Chào Thăng Long,
    Như mọi khi, sau mỗi một hoạt động tập thể gây ấn tượng của đội, lại có một người nhăm nhe ghi lại một chút cái này, một chút cái kia, để sau này, khi 70 tuổi, có cái mà đọc lại. Tất nhiên là không đầy đủ, tất nhiên là không hoàn toàn khách quan, tất nhiên là chưa hóm hỉnh và tất nhiên là còn một đống những thứ chưa được khác. Nhưng dù sao, mọi người cứ đọc, và cứ cho ý kiến nhé.
    -------------------------------
    Ngày 7/3/2004
    Cuối cùng, sau bao nhiêu lần ?ođịnh?, ?ochuẩn bị?, ?odự kiến??, rốt cục thì buổi giao lưu của Thăng Long cũng được ấn định và tổ chức thực sự. Kế hoạch thì đã lên từ?.năm ngoái, bây giờ chỉ còn bắt tay vào thực hiện. Đội trưởng đi vắng nên người chủ trì phải là đội phó. Kể cũng tiện, Việt Anh mà chủ trì thì sẽ kiêm luôn cả chủ chi là vừa.
    Hôm đó là một ngày điển hình của tháng 3 ở miền Bắc: gió se se, trời, mây, cây cối?cái gì cũng xám. Chỉ có những cây nhội mùa đổ lá là vẫn vàng rực lên một màu vàng kiêu kỳ. Hôm trước dự báo thời tiết nói có thể có mưa nhỏ, nên xem chừng hơi?run. Giờ quy định là 8 giờ sáng tại sân 10/10 nhưng như mọi khi, cũng nhiều người đến muộn phải tới hơn 8 giờ 30 mới khởi hành. Đường hành quân kéo dài từ cổng sau sân 10/10 đến tận ?.cổng chính Bách Thảo. Tới đó mới biết hôm nay Bách Thảo được chọn làm điểm đến của rất nhiều tập thể. Người và xe đứng chật như nêm. Lâu lâu không xếp hàng vào công viên, bây giờ phải làm vậy, cảm xúc xem chừng?lạ lẫm quá. Mãi tới hơn 9 giờ, những người và xe cuối cùng của Đội TL mới qua được cổng.
    Bách thảo ! Bao nhiêu là kỷ niệm của những ngày tập quân sự và cắm trại hồi cấp III và Đại học ! Với nhiều người, chắc là cũng lâu lắm rồi mới lại vào đây. Nhưng phong cảnh thì vẫn như cũ: hồ nước xanh lè, con công trong chuồng không bao giờ múa, vòng quay máy bay cũ kỹ? Được cái là cây cối thì xanh tươi - đang mùa xuân mà.
    Điểm ?ohạ cánh? được chọn nằm ở phía nam của công viên, bên cạnh chiếc cầu trượt mà ai dám trượt thì sẽ hy sinh ngay cái quần. Hoa quả bánh trái được bầy ra cho các bạn nữ sắp xếp, các bạn nam đi lại nói chuyện để động viên và để nếu tiện thì ?xin trước một miếng. Thiếu nhiều thứ như là đĩa, dao, khay,? thiếu cả táo nữa, nhưng không thiếu tiếng cười.
    Mãi tới gần 10 giờ mới tập hợp đội hình. Cả đội đứng (Việt Anh bảo đứng mới có khí thế) vòng tròn quanh mâm cỗ (gọi thế cho oai). Lý do được tuyên bố. Nội dung chương trình được giới thiệu. Vào cuộc thôi !!!
    Đầu tiên, là lịch sử và truyền thống của Đội Thăng Long. Có văn bản, nhưng khi trình làng Việt Anh nói vo cho tình cảm hơn. Bạn nào muốn đọc văn bản chính thức thì cũng có thể đấy, chắc Việt Anh không giữ độc quyền đâu. Đọc kỹ mới thấy hết cái hay của nó. Phần giới thiệu về bác Thông, người thầy của Đội, rất tình cảm và nghiêm túc. Tiếp theo là về Đội trưởng vắng mặt ?" cũng tình cảm, nhưng đã bắt đầu...ít nghiêm túc hơn :). - Đấy là nể người vắng mặt đấy. Phần tiếp theo là các lớp đàn anh theo thứ tự thời gian ?" ở đây, chất hài hước được nhấn mạnh. Kết thúc bằng lớp trẻ và niềm tin ở tương lai. Nhận xét chung thì đây là một bài kết cấu chặt chẽ, nội dung đầy đủ, cách thể hiện sinh động, ngôn ngữ giản dị và điều quan trọng nhất là rất tình cảm, rất chân tình.
    Tiếp theo là đến chúc mừng ngày 8/3. Đội nữ được mời đứng lên sân khấu bằng gỗ đã có sẵn ngay đằng sau để anh em ?otôn vinh? ?" chữ dùng của Việt Anh. Đại diện đội nam lên chúc mừng gồm có các cây đa cây đề là Việt Anh, Việt Hưng, Trung. Các cây khác bé hơn một chút thì ở dưới hò la cổ vũ. Những người được ?otôn vinh? thì đúng là hoa trong vườn. Hoa hồng rất tươi, tươi như những người được nhận, những món quà ngộ nghĩnh thì đáng yêu, đáng yêu như những người tặng quà. Giây phút vui vẻ đó được ghi lại bằng mấy tấm ảnh như thế này: (ảnh)
    Kết thúc phần lễ. Chuyển sang phần hội. Mọi người ngồi xuống vòng tròn quanh ?omâm cỗ? để cười nói và ăn thả phanh. Song song là màn chào hỏi gồm hai phần: tự giới thiệu và trả lời phỏng vấn. Người hỏi thì đã quái, nhất là Thành Cận (mà bây giờ thích được gọi là ?oTrắng? cơ) với những câu kiểu như ?oQuan hệ thế nào với ai trong đội và từ bao lâu rồi?, nhưng người trả lời cũng không kém đáo để với những ?o24 tuổi thích thời trang âm nhạc thể thao yêu màu trắng học trò và màu tím thuỷ chung muốn tìm bạn khác giới?để tiến tới hôn nhân?, rồi lại ?oKhi mở hết cỡ thì mắt mày to bao nhiêu ?o ?" Linh hỏi Bình (!). Nào, họ đã giới thiệu đầy đủ như thế thì chúng ta nên ghi lại xem có bao nhiêu người và là những ai tham dự vào cuộc giao lưu này nhé: Việt Anh, Việt Hưng, Trung, Vũ, Thành ?otrắng?, Dũng Bi, Minh ?ođiệu?, Hưng bé, Long, Nam, Trường, Linh (không phải Linh ?obéo? mà là Linh ?obéo hơn?, 2 Bình (cả béo và gầy), Tùng, Trung, Phương, Thuận, 2 em bé PĐP; đội nữ có Đào, Giang, Dương, Hằng?(chưa nhớ hết tên) và một người đang viết. Tổng cộng đúng 30 người. Phải đếm kỹ như thế để còn phát số bốc thăm nữa chứ. Phần thưởng thì đã tuyên bố trước là ăn được, nhưng hơi?khó xơi. Người đầu tiên trúng giải là Việt Anh, ẵm trọn một ?cây bắp cải. Đúng quá rồi còn gì, ?ođội phó phụ trách thu tiền? là phải được cả cây, mà phải thuộc loại ?ocuốn chặt?. Phần thưởng thứ 2 thuộc về Trung (đội trẻ). Từ kinh nghiệm phần thưởng thứ nhất, lần này nhìn cái hộp bé bé, mọi người đoán già đoán non là hành tây. Sai! Phần thưởng thứ 2 là một sản phẩm tôn vinh cho thương hiệu Việt, có nhãn có mác đạt tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao đàng hoàng: 200g muối i-ốt - đảm bảo không bao giờ lo bị bệnh bướu cổ ! Cuối cùng, vận may mỉm cười với Dũng ?oBi?, người mang số 13 (đây là một bài học cho những ai mê tín). Phần thưởng thoạt tiên xuất hiện dưới hình thức một bó hoa bọc giấy bạc thắt nơ hồng lóng lánh. Mọi người không ngạc nhiên: thì hôm nay chả là ngày lễ là gì, hoa à, cũng bình thường. Nhưng rốt cục vẫn cười ra cười, vì rằng hoa là hoa thật, nhưng là hoa?lơ. Và hoa này thì không tặng trong bất cứ ngày lễ nào mà chỉ tặng vào những cuộc sổ xố kiến thiết ?nông thôn như thế này thôi.
    Cuối cùng là mấy trò chơi tập thể. Chia 3 đội theo ngày sinh: đội 1 là những người sinh vào quý 1, đội 2 từ tháng 4 đến tháng 9, đội 3 là những người còn lại. Mỗi đội cử một trọng tài lần lượt là Việt Hưng, Thành, Minh (trọng tài đội nào bắt cho đội ấy, thế mới?tích cực). Trò đầu tiên là nhảy bao tải. Có một trò mà cứ chơi đi chơi lại bất phân thắng bại vì cả người chơi lẫn trọng tài đều ra sức?ăn gian. Sau một hồi mà tất cả cùng hét là chính nhảy là phụ, đội 3 bị coi là bét vì làm rách bao tải, còn đội 1 và đội 2 tự coi là nhất. Mãi không quyết định được chơi trò gì tiếp theo vì ngậm cốc đổ bóng bàn thì bóng không chịu rơi ra miệng cốc (Nam lại còn thêm cho vài câu kiểu như ?Mũi ông nào mà to quá thì đừng hòng mà được?), còn trò ngậm thìa đựng bóng bàn thì chạy thì bị kêu là ?olại phải lau thìa á, hì hì??. Cuối cùng chốt lại chơi trò hai người kẹp bóng bay thi chạy. Tới đây lại gặp phải vấn đề là không biết nên quy định kẹp bóng vào đâu, lắm sáng kiến được đưa ra, mỗi một sáng kiến đưa ra là lại mất thêm thì giờ?để cười. Cuối cùng thì cũng thi, thi thì lại ăn gian. Nhưng vì cả trọng tài lẫn người chơi đều ăn gian hết mình nên hoá ra lại công bằng và kết quả là đội 3 nhất, đội 1 và đội 2 không ai chịu bét.
    Đến 12 giờ, mọi việc ngừng lại. Không nên muộn hơn vì chiều đội nữ có trận cọ sát đầu tiên với nữ Việt Đức.
    Tới đây, không biết viết thêm gì nữa mặc dù biết chắc chắn là phải viết thêm một cái gì đó nữa.Đề nghị mọi người bổ sung.
    --------------------Hết--------------------
  3. 10vietduc

    10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị Choai kể mà bọn em thèm quá. giá mà mình tham gia đội sớm hơn...hi``hi```
    Các anh chị sẽ tổ chức thường xuyên hơn những ngày tuyệt vời và khó quên như thế - chắc chắn rồi - các anh chị nhỉ?
  4. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    To: Hung_sang, chắc là chú chưa biết tình hình đội nữ hiện nay ntn phải không? Chú nói như thế là không đúng rồi. Anh tin các bạn VĐ sẽ găn s bó vớ CLB mình lâu dài. Vì điều đó anh sẽ cố gắn hết sức của mình.
    To: Chị Choai. Chị còn thiếu 3 bài thơ cực hay. Em muốn đọc lại mấy bài đấy lắm. Post lên cho mọi người cùng đọc nhé
  5. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    to xếp VA : em đã nói đó là ý kiến chủ quan của mình thôi,
    to các girl VĐ: anh hiểu các em VĐ đã rất cố gắng nên anh rất mừng, các em đừng buồn vì nhưng gì anh nói. Các em tham gia vào đội Thăng Long , anh tin các em se thấy rất vui, và còn có nhiều boy handsome nữa chứ
    Chị choai à, đọc mỏi mắt quá nhưng mà rất hay, nếu ko có nhưng người như chị thì chắc ít người biết đến tập thể Thăng Long. Thanks chị
  6. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi chị Choai à, còn 3 bài thơ nữa, post lên nhé chị
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bài viết thì, tặng Thăng Long. Còn mấy bài thơ thì. .. Đấy là thơ tình mà, và thơ tình thì không free đâu. Hì.
  8. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    http://www.letle.com/promises.swf
    e có bài hát này hay lắm tặng mọi người nghe chơi !
    he he ! e nhớ mọi người quá !
    gửi mấy e việt đức mới vào ! các e à ! post địa chỉ mail của các e lên đây để anh hôm nào duyệt xem các e có đủ tài lẫn sắc để tham gia câu lạc bộ thăng long không nào he he ! qưên be be
  9. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Ki_ban à, anh tự hào về chú đấy, dù xa cách như thế nhưng lúc nào cũng nghĩ về CLB Thăng Long. Thế từ hồi sang bên đấy đã được sờ vào quả bóng rổ nào chưa. Tất nhiên ý anh hỏi là BR xịn đấy nhé...Hi hi...Học hành có vất vả không, lâu rồi không thấy chú thông báo tình hình cho anh em biết. Chị Choai hỏi thăm chú đấy chú có biết không?. Tình hình đội nữ của mình sẽ có sự hướng dẫn của Bác Thông. Hi vọng khi chú về sẽ thấy một đội nữ hùng hậu.
  10. Aug03

    Aug03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @ hungsang: anh tán gái chán chết đi được!

Chia sẻ trang này