1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mjordan23

    mjordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dear chú Hưng !
    1. Mang trả anh mấy cái CD gấp vì có mấy đứa cháu đang có yêu cầu copy
    2. Nếu có thêm CD collection nào thay thì đưa anh kiểm tra xem pha nào Hưng tập được :-)
    3. Có mối bán quần màu đỏ của Houston Rockets đấy, size nhỏ của Hưng, 30 USD, qua tay anh thành 40 USD
    Trả lời gấp nhé!
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, buồn quá đành phải nhớ lại kỷ niệm xưa. May mà vớ được bài viết của chị Choai. Tôi post lên để mọi người cùng hồi tưởng và những người mới biết thêm được một góc nhỏ của TL.
    Có lần tôi đã được hỏi: Người chơi bóng trong sân thì không nói làm gì, nhưng ngồi ngoài sân mãi thì có chán k? Chán không đấy ư? làm sao mà chán đưọc khi mọi việc trên sân tốt đẹp và tràn đầy sức sống như thế. Mỗi một chủ nhật là thêm nhiều điều mới mẻ và thú vị để học hỏi, ghi nhớ và các bạn thì dễ thương và đáng nể. Mỗi lần nhắc đến đội bóng tôi thường nhớ đến cái ngày đầu tiên tôi được nghe kể về đội bóng. Ấn tượng hôm đó tốt đẹp và sâu sắc đến mức tôi nhớ cả màu xanh của trời và áo. Một hình ảnh nữa cũng luôn sống động là ngày 26/5/2002 khi sân 10/10 bị occupied và đội bóng quyết định xuống sân trường Ams chơi. Đó là lần đầu tiên được thấy đông cầu thủ đến thế (15 người), vừa đủ 3 đội hình thi đấu. Lần đầu tiên được thấy họ đứng thành hàng ngang để điểm danh chia đội và từ đó trở đi, lần nào họ điểm danh như thế tôi cũng cảm thấy rất thích được ngắm nhìn...Hôm đó là một ngày hè nắng và ngập nắng. Không khi chỉ có bóng rổ, bóng rổ và bóng rổ. Đã từng được biết rằng nếu được mô tả đội bóng bằng một từ thôi, thì đội bóng sẽ luôn được mô tả bằng từ "quậy" và hôm đó lần đầu tiên cảm thấy cái chất đó được bộc lộ rõ. Các cầu thủ chơi bóng, đùa nhau rất vui. Họ hăng say, nhiệt tình, hết mình, đúng là "quậy" nhưng vẫn đúng mực. Thật thích thú khi đuợc quan sát họ chơi, thích thú nghe những lời nhận xét, bình luận về cách chơi từ những người ngoài sân, thích thu nghe họ cười, chọc đua nhau. Khung cảnh ngôi trường mùa hè vắng lặng là cái nền tuyệt vời cho sân bóng rổ sôi động và đầy ắp tiếng cười. Nếu so với những trận bóng rổ ở Bắc Ngữ ( tôi cũng chẳng biết ở đâu nữa, chỉ biết theo nguyên bản của tác giả), thì ở đây hơn hẳn một điểm: đó là một không khí chan hoà, thân ái. Những cầu thủ mướt mồ hôi, không hẳn là cười nhưng hầu như lúc nào cũng tươi roi rói..l.Thực sự là rất đẹp.
    Nhưng điều đẹp hơn là cái cách mọi người nói về đội bóng, nói về nhau, nói về tình cảm của chính họ dành cho đội bóng. Niềm vui của họ, niềm tự hào của họ, tinh thần trách nhiệm của họ - những điều đó chẳng khó khăn gì mà không cảm nhận được bởi nó thể hiện trong cách chơi, trong lời nói, trong nụ cười và ánh mắt của họ. Trên sân mọi việc rất đẹp. Nhưng có thể cảm thấy rằng ở ngoài sân có một thứ còn đáng quý hơn. Và theo thời gian, cảm giác này được khẳng định.
    Về bóng rổ tôi chẳng biết gì nhiều, nhưng thực sự nể phục họ - cái mô hình CLB thể thao tự nguyện tự quản gắn bó rất đáng tự hào ấy. Nhưng lần nào cũng thế, ở sân bóng về tôi thường cảm thầy bối rối: bởi vì trên sân hay ở ngoài sân, mọi việc đều diễn ra sôi nổi, hào hứng, nồng nhiệt và đấy sức sống, vậy mà tôi không thể nào mô tả được đầy đủ và sinh động cái không khí vui tươi và chan hoà ấy. Cần phải cố gắng hơn nữa vậy.
    Ghi chú: đây là những cảm nghĩ của một người mà mới biết bóng rổ có vài buổi, tuy nhiên BR đã ăn vào trong tâm khảm người ấy, không biết BR hay những chàng trai chơi bóng rổ thu hút chị. Nhưng theo tôi hinh như là cả hai thì phải. Hi vọng Choai sẽ dần dần công bố tập tài liệu của chị để mọi người cùng chia sẻ.
  3. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    e nhớ mọi người ở nhà quá ! đội tập thế nào rồi ạ ? e bên này tui không được đụng vào quả bóng rổ thường xuyên nhg vẫn chăm chỉ luyện tập thể lực ! chắc là e sẽ cố gắng về sớm khoảng 13 tháng 7 không biết bao giờ đánh giải nhỉ các anh nhỉ ! mong sẽ là khoảng 28 hay 30 hic hic còn để cho e thì giờ lấy lại phong độ đã ![r23)
  4. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Mày về lúc đó thì đánh xong giải rồi (kakakakaka)
  5. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Các em nữ Thăng Long nhớ chử nhật này (23/5/2004) đúng 6 giờ có mặt để tập nhé.
  6. hong_anh892003

    hong_anh892003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cháu cứ gọi các chú là chú đấy có vấn đề gì không? đặc biệt là chú Hưng sáng nhỉ kekekekekkekeke
  7. hong_anh892003

    hong_anh892003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    các chú ơi cho cháu xin phép chủ nhật này cháu nghỉ ở nhà ôn thi ạh
  8. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tập trời mưa thích quá, tui nhưng được sống lại thời học trò. Lâu lắm rồi mới được tắm mưa nhưng thế. Không ngờ trời mưa mà các bạn trẻ TL vẫn nhiệt tình như vậy.Hi vọng 1 năm nữa thôi chúng ta sẽ có một đội trẻ mạnh.
    To Ki_ban: chú phải tranh thủ tập thể lực nhiều vào, bây giờ đội mình tập luyện hăng say lắm, Không cẩn thận khi nào về chú mất vị trí đấy.
    To đội nữ: mọi người cứ cố gắng tập luyện với nhau, anh đã nghĩ ra một số phương án kết hợp rồi. Cụ thể anh sẽ nói chuyện với bọn em sau. Về cá nhân từng người anh nghĩ đội mình không thua kém ai đâu. Vấn đề là mọi người chưa vào khuôn khổ thôi,
  9. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hôm qua tưởng trời mưa to, hoá ra bé xìu ah`. bé đến nỗi mà tập về đến nhà, hắt xì 3 cái/ lần. từ 8h đến 11 h là 15 lần( tưởng ai nhắc, hoá ra là ốm). hi vong đến chủ nhật sẽ khở.
    anh VA ơi, CN nay anh đến sơm nhé, vì em phải về sơm( họp phuỵ huynh mà )
    em thấy đội mình cứ thiếu thiếu 1 cái gì đâý, hình như là kết hơp, chẳng ăn ý gi cả, nếu ko ke troi mưa thì hôm qua, kĩ thuật của ai cũng tốt, nhưng mà kô phối hợp đc. vd, chị Chi chuyền cho em mà em ko hiểu.( ngượng quá)
    hình như đội mình định tập thêm 1 buổi nũa. sân ams thì phải. nếu có thể mọi ngưòi đổi thành thứ 5 tập đc ko ?? t4 em trùng nhiều buổi quá....
  10. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    To Linh14vd: em nói đúng đấy, muốn chơi được với nhau trước hết phải có kỹ thuật để làm chủ được trái bóng, hiểu nhau (cả trong lẫn ngoài sân thi đấu). Quan trọng nhất là phải có tính đồng đội, lúc nào cũng phải nghĩ đội cần ghi điểm chứ không phải mình ghi điểm. Nhận xét về một số người ở đội nữ hiện tại:
    - Đào: Kỹ thuật ném bóng một mình tốt, nhưng không được tập cơ bản vì vậy không phát huy được trong thi đấu. Thể lực hơi yếu, không biết va chạm, quan sát không được tôt, tâm lý chưa vững.Vị trí có thể sắp xếp tiền phong.
    - Chi: Ném xa tốt vì vậy hơi lạm dụng trong thi đấu. Tâm lý tốt tuy nhiên chưa có khả năng quyết đoán cao trong những tình huống nhanh. Vị trí: Hậu vệ
    - Trang: kỹ thuật tốt, tầm quan sát rộng, có sức bật, không ngại va chạm tuy nhiên khả năng quan sát và phán đoán tình huống chưa nhanh (mặc dù cắt bóng và cướp bóng tương đối tôt). Cần phải tập ném trung bình thường xuyên để nâng cao hiệu quả.Vị trí: Hậu vệ.
    - LinhVĐ: Chiều cao khá lý tưởng, không ngại va chạm, động tác ném rổ nói chung là tôt, tuy nhiên chưa có kinh nghiệm, cần phải dùng đầu nhiều hơn. Vị trí thì khỏi phải bàn.
    - ThuýVĐ: dẫn bóng và giữ bóng khá tốt, quan sát tình huống nhanh, tuy nhiên chưa có tầm quan sát rộng. Ưu điểm cũng chính là nhược điểm, do tự tin vào việc dẫn bóng của mình cho nên quá lạm dụng (Thuý cố gắng quan sát trước khi nhận bóng, bắt được bóng không nên đập bóng vội), ném trung bình chưa được tôt, cần phải chú ý tập ném nhiều vào.Vị trí: tiền phong
    - Thư: Ném trung bình tương đối tốt, kỹ thuật đảm bảo chịu khó cầm bóng và kết thúc, tuy nhiên hơi yếu vì thế khó phát huy được khi gặp đối thủ chơi quyết liệt. Cần phải thay đổi lại cách di chuyển cho thoáng hơn. Vị trí: tiền phong.
    Đấy là một vài nhận xét cá nhân đề nghị mọi người cho ý kiến để cúng thảo luận. Các em cứ yên tâm muốn chơi được BR phải mất từ 2-3 năm tập luyện nghiêm túc,biết lắng nghe học tập kinh nghiệm của những người đi trước, quan trọng là phải cọ sát nhiều với các đối tượng khác nhau. Chỉ 1 năm nữa thôi bọn em sẽ khác rất nhiều.

Chia sẻ trang này