1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hong_anh892003

    hong_anh892003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    đội mình chủ nhật tuần này có đấu giao hữu với đội nào ko ạh để cháu lên xem cái. có gi` chú Hungsang nhớ nhắn cháu nha!
  2. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    xoá.
    Được linh14vd sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 04/06/2004
  3. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Em Hồng Anh à, chủ nhật này đội nữ Thăng Long sẽ có trận giao hữu với đội nữ Hai Bà Trưng, em nhớ lên cổ vũ, có sự cổ vũ của em thì anh em sẽ cổ vũ nhiệt tình hơn, và tất nhiên đội nữ của mình sẽ chiến thắng.
  4. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    À quên, chiều thứ 7 này, 16h30 đội nam Thăng Long sẽ có trận giao hữu với River Dragon,em Hồng Anh cùng các girl nhớ đi cổ vũ nhé, thiếu mấy em là anh em đánh ỉu ngay
  5. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    TO: LinhVD, anh rất vui và cảm động khi đọc bài của em. Anh không nghĩ ở lứa tuổi của em mà đã biết nghĩ như vậy. Trong thâm tâm của anh, anh rất hi vọng tất cả bọn trẻ của đội mình, khi trưởng thành sẽ có những suy nghĩ giống bọn anh như bây giờ. Trước đây khi bắt đầu chơi bóng rổ, anh chỉ nghĩ đơn giản đó chỉ là một môn thể thao như bóng đá thôi. Chơi là chơi không phải quan tâm đến người khác. Thế là cứ hùng hục chơi, hùng hục đánh, hùng hục chém... (mới chơi đâu có biết luật, áp dụng toàn các bài cản phá của bóng đá). Hồi đó quanh đi quẩn lại cùng chỉ có từng đấy thằng chơi BR với nhau, đâu có đối tượng để cọ xát(hình như hồi đó Ams còn chưa có đội BR thì phải)vì thế đâu có biết chơi BR đúng nghĩ của nó. Lúc đó thằng nào tự mình ghi được nhiều điểm, thắng đấy được gọi là ngôi sao và là biết chơi. Mãi đến khi lên đại học, mấy lứa học trò của Bác Thông tập trung lại mới nhau thi đấu cùng các cụ Lão tướng BĐ, lúc đấy anh mới thực sự hiểu biết chơi BR ntn. Chơi BR trong một đội 5 người phải như một,( kiểu như một người vì tất cả, tất cả vì mọi người)tuy nhiên nói rộng ra tất cả mọi người đều phải thích ứng với nhau, chơi vì nhau tạo điều kiện cho nhau để đội có điểm. Muốn như vậy, ngoài sân bóng mọi người cần phải hiểu nhau, biết điểm mạnh điểm yếu của nhau để bổ xung cho nhau trong lúc chơi. Bọn anh với trách nhiệm của những người đi trước, rất mong muốn xây dựng được một CLB Thăng Long đầy tiếng cười và tình thương. Đọc chuyện của chị Trang Thu thì tin vừa vừa thôi, chuyện chỉ là hư cấu, thực ra bọn anh không được như thế đâu. Tuy nhiên bọn anh xin hứa sẽ làm hết mình để xây dựng gia đình TL.Anh Quang mới về VN nhưng anh đã có một số tư tưởng rất hay về việc xây dựng một hình anh TL mới và nhiều sức sống hơn, hi vọng trong thời gian tới bọn anh sẽ xây dựng được một bộ khung để bàn bạc với tất cả mọi người.
    Thứ 7 tới TL sẽ có trận đấu giao hữu với RD, đây là dịp tốt để trẻ TL thể hiện được mình, mọi người nhớ đến cổ vũ đông đủ nhé.
  6. hong_anh892003

    hong_anh892003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    anh hungsang ui thứ 7 này đội mình đánh giao hữu ở đâu ạh anh không ghi rõ thì làm sao ma em bit để em còn lên được anh nhớ nói ngay cho em bít nha
  7. hong_anh892003

    hong_anh892003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    anh hungsang ui thứ 7 này đội mình đánh giao hữu ở đâu ạh anh không nói rõ thì làm sao ma em bit để em còn lên được anh nhớ nói ngay cho em bít nha bye bye cả làng
  8. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bên topic kia, Trung HLV HBT đã trả lời em là CN này họ hoãn lại do các cầu thủ 12 thi tốt nghiệp , không tập trung kịp đội nhưng họ hứa là sẽ sắp xếp để chúng ta giao hữu trong thời gian sớm nhất, trước là HBT, sau là tuyển nữ học sinh HKPĐ.
    Chán quá, thôi, anh Hưng cứ cổ vũ hết sức hôm thứ bảy đi, không phải giữ giọng cho hôm sau nữa đâu. Hi``` hi``
    To tuyển nam hơi già và trẻ: Trong trận đấu giữa Rồng bay và rồng lộn nhào - chúc đội ta chiến thắng oanh liệt.
    If u can''''t win, don''''t play.
    To tuyển nữ , đặc biệt là Linh bư: chúng ta sẽ mãi bên nhau nhé, vì niềm đam mê chung cao nhất - bóng rổ.
    Năm sau hai đứa bị đá khỏi tuyển VĐ rồi nhưng mày mãi là đội trưởng Number 1 đối với Kobe này, Oneal ạ.
    Được kobe sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 05/06/2004
  9. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn all. thứ 7 nhớ đến nhé. anh Hưng bảo là khaỏng 4h30 chiều thì phải. nữ đến khởi động mồm rồi chuẩn bị tư tưởng đc các anh cho ăn bbồi duỡng. có ăn thì mới có thể gào thét cổ vũ đc chứ.

    to all. hôm đấy viết vì vừa mới đọc xong nên cảm động wá, hihí.
    iem xoá bài đấy nhá. nó linh tinh lém
  10. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    EM Hông Anh à, thứ 7 này, 16h30 đấu ở sân bóng rổ trường ĐH Y.
    Các girl hôm đấy đến, anh sẽ làm quản ca bắt nhịp cho các em cổ vũ.

Chia sẻ trang này