1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangusia

    trangusia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Chúc Thuý tuổi 18 vui vẻ và ngọt ngào nha!
    Sorry vì mình không lên VĐ được.
  2. onglon

    onglon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuc mung sinh nhat Kobe nhe tuy hoi muon mat mot ngay. Hom qua anh lai co viec ban nen ko the den duoc. Tang cho cho em mot nu cuoi va mot qua dam cua anh nhe, suong chua he he .
    To VA: Hom qua cung la sinh nhat Thanh Can day. Co khi sang nam sau to chuc cho hai anh em nha day chung vao mot ngay de
  3. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    To: luu_long
    Long ơi tao có tội tình gì mà mày phá tao vậy, tao dụ dỗ con gái người ta thì kệ tao chứ, mày ghen ăn tức ở hả ? Thế thì vào đội Phủi đi.
  4. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    gửi cho mọi người vui cùng e ! http://www.anphat.net/~vysa/asf2004/album-1/index4.html
  5. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    chán quá bác donjuan ơi ! sao tải hoài mà không được mấy cái ảnh lên thế này ?????????????????
  6. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    7h 29/6/2004
    Đúng một ngày sau buổi sinh nhật của em mà chả hiểu sao.. ngay lúc này đây em vẫn còn cảm giác.. hồi hộp một chút, lúng túng một chút, vui vô cùng...như thể chỉ còn một lúc nữa, mình sắp được đón gia đình ta đến thăm & chia vui tuổi mới...hì hì..và em sẽ không bao giờ quên cảm giác rất tuyệt này, gia đình thân yêu ạ..
    Em cảm ơn tất cả mọi người: anh Quang, anh Sơn, anh Minh và các anh quan chức "nhớn" vì sự quan tâm --- anh Việt Anh, anh Vũ, anh Long, anh Hưng , Linh bư, Thuỳ, Đức, Mây, Trang, Hạnh, Thư vì sự có mặt ý nghĩa - và - cảm ơn anh Bi, anh Linh, Trangusia đã gửi lời chúc sn cho em , dù mọi người không đến chung vui nhưng em luôn nghĩ mọi người đã đến, em đã có được sự may mắn đó rồi.
    Và em đã nghĩ hôm đó, đơn giản là một buổi tối ấm cúng của đội mình vui, cười và măm bên nhau..hì hì...để gắn bó nhau hơn, để có thêm kỉ niệm...chứ không còn là sn của môt con nhóc "phiền toái"của gia đình ta...hì hi``
    Em yêu đại gia đình "như anh em trai" của chúng ta nhiều, nhiều lắm...
    Được kobe sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 29/06/2004
  7. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Trời, cảm động phát khóc. Hix...hix
  8. AnhMiu

    AnhMiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    khóc đi khóc đi , anh mang xô ra hứng đây ,có ai muốn khóc nữa nào ra đây mà khóc . May ma` Bư nó không khóc không thì lấy đâu ra thúng mủng mà hứng .
  9. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    To Kiban: Anh đã xem ảnh của chú rồi, nhưng mà chẳng có dáng bóng rổ gì cả. Chẳng nhẽ không kiếm được bộ nào xịn xịn để cho anh em ở nhà lác mắt à?
    To Kobe: Anh thấy em là người rất hạnh phúc, được tổ chức SN 2 lần liền, anh ghen tị rồi đấy. Được bao nhiều người chúc mừng SN, bao nhiều người ôm hôn.... theo anh, em đừng bao giờ để ai "sở hữu" cả, vì nhưng thế sẽ được nhiều người quan tâm! hi hi...
    To: đội nữ, tồi nay anh bận không đi tập và cổ vũ cho bọn em được, chúc bọn em thi đấu thành công. Chỉ tiêu của đội là thua dưới 15đ, các em cố gắng lên nhé.
  10. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    anh việt anh ơi ! hôm đó e mặc bộ quần áo màu xanh của thăng long để thi đấu mà ! he he vậy mà còn chưa xịn à ? có mấy cái ảnh đẹp định post lên thì không post được đâm ra ... có bác nào muốn coi thì gửi cho e địa chỉ email e gửi cho !
    à mà anh việt anh ơi ! sao lại có câu nam nhẹ nhàng nhịn ba bát phở thế kia ? e không nhịn đâu nhé e thèm phở lắm rồi ! mà anh có nhìn thấy thằng e gầy còm đi nhiều thế này chắc cũng chả nỡ lòng nào
    đợt này e về chắc sẽ gây xáo trộn trong đội ! nhưng việc này thật khó nghĩ quá ! để tuỳ tình hình vậy anh ạ ! có gì thì e đi đánh thuê cũng được tất nhiên là chỉ khi không còn giúp ích gì cho đội ! tuy có được chân chính thức của đội khác mà nếu được đổi bằng chân dự bị của đội mình thì e cũng không thèm ! gia đình vẫn là gia đình ! mãi mãi ...

Chia sẻ trang này