1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôm qua mình cầu khấn ghê quá cho nên ông trời mở lòng từ bi. Sáng nay ngủ dậy đã thấy len lói qua 9 tầng mây vài tia nắng. Đến buổi trưa thì nắng chói trang. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mây lắm. Tồi nay đành phải ngồi cầu khấn tiếp vậy. Bà con ơi, để bụng hôm nay đừng ăn gì nhé, mai chúng ta còn đập phá cho sướng.
    Tối nay mọi người sẽ được thưởng thức áo đồng phục của đội. Hi vọng mọi người đi đầy đủ.
  2. DangJordan

    DangJordan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng wá !! Wá đúng !! Hoan hô anh Miu !!
  3. DangJordan

    DangJordan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa đi bán máu xong !! Chúng nó hút những 250 ml máu của em đó !!! Về nhà là nằm vật ra như chết !! Bù lại được 100 k !!!
  4. DangJordan

    DangJordan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em lỡ ăn mừng thằng bạn đi Sin về rùi ! chắc mai vẫn còn no !!! Nhưng mà không sao !!! Bụng em còn to lắm !!
  5. cherry23

    cherry23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chúc buổi sinh nhật ngày mai thành công tốt đẹp
  6. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    vui và .... hơi hơi mệt. đó là cảm giac của all khi đi vui chơi, giã gnoại Hà Nội hôm nay. Thời tiết wá tuyệt,. tui chỉ muốn ngày nào cũng như ngay hôm nay. vui chơi tet ga. hét, hò hát tẹt ga. hehhe. MÀ thực ra tui cũng chỉ biết nói thế, chứ kô thể diễn tả nổi vì sao nó vui. Chỉ có ai đi ngày hôm nay mới thấy hết đc những đièu tui thấy là sự thật.
    to bác VA ( C ) _ Vườn ao chuồng. tui đâu mời cu Hưng ăn trua đâu, chẳng qua nhà thừa chút canh mang với đậu pphụ thì mời anh HUng qua ăn tam và ... nốt. cuối cùng thì cũng kô dến đc. Bác thích thì cháu mời bác.
    To chị Đào. áo đẹp hết chỗ nói. mà mọi ngwòi ơi đừng giặt áo vội. nghe bac Minh Điệu nói thì trc'''' khi giặt nên là áo qua lớp báo , sau đó phwoi 2 ngày, tròi phải thật năng, như thế thì áo mới ko phai. chẳng bít bác nói đúng ko. iem chỉ thấy áo bác cũng kô đến nỗi nào.
    àh, ai có ảnh thì post lên mạng cho mọi ngưòi chiêm nguỡng.
    ờ mà bể bơi có cái ảnh nào kô nhỉ??
    Được linh14vd sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 25/07/2004
  7. doi294

    doi294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    He he,hôm nay đi chơi dzui wá!Chưa bao giờ em dzui như dzầyCười suốt,như chưa bao giờ em được cười vậy.Thật khó diễn tả niềm vui của em được ở bên cạnh cả đội hôm nay.Cảm ơn các thành viên trong đại gia đình Thăng Long về những phút giây vui vẻ này.Ngày hôm nay sẽ là 1 kỉ niệm đẹp khó quên.Em còn muốn nói nhiều nữa nhưng tự dưng từ ngữ chạy đâu hết rồi,ngắn gọn thế này thôi vậyMột lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!
    To anhmiu: đặc biệt cảm ơn anh đã bất chấp mọi nguy hiểm (từ phía em) mà chở em đi chơi,ko có anh chắc em đã...chẳng phải mang tiếng bạo lực với người lớn tuổi như thế này!!!Dù sao cũng cảm ơn anh nhiềuHe he,lần sau anh em mình lại làm thành 1 cặp nhé,đẹp trai nhất với nhì TL cho thiên hạ lác mắt
  8. cherry23

    cherry23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mong ước. Thời tiết quá lý tưởng, mọi việc diễn ra rất vui vẻ mà không biết dùng từ miêu tả như thế nào nữa.Chi có tham dự mới cảm nhận hết được.Xin cảm ơn tới tất cả mọi người đã có mặt để góp vui cho buổi ngày hôm nay.
    Và cũng mong sẽ có nhiều cơ hội để mọi người đưọc găp nhau và vui vẻ như vậy trong thời gian tới. Cố gắng vì mtj mái nhà Thăng Long
    Một đại gia đình luôn vui vẻ găn bó bên nhau
  9. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hừm ... ...[p] bên này vui và dzôm quá ta ??? Đội nào vào đây cũng ghen lên vì điều đó... xin chúc mừng nha và cố gắng phát huy ...
    To V.Anh : ANh Việt Anh ơi, như lời anh nhờ em... em đã bốc thăm hộ Thăng Long và kết quả như sau :
    Bảng A : Basket Sag, Fun Fox, Scopirus, Chicken Dunk..
    Bảng B : 7&1, Thăng Long, Reverse Dragon, Phủi, Ba Đình.

    Còn lịch thi đấu anh xem cụ thể ở topic giải trẻ nha. Chúc đội anh thành công và may mắn ... Good Luck .....
  10. thanku_oopps

    thanku_oopps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói sao...
    Chỉ biết rằng sau ngày hôm nay em nhận ra mình thật may mắn..
    May mắn vì được mặc chiếc áo này... để chứng tỏ mình là một phần Thăng Long, để sung sướng nhận ra chúng mình giống nhau và chẳng giống ai - chúng ta là một gia đình!
    May mắn vì những gì mình nhận được quá nhiều: được có nhiều thời gian nói chuyện cười đùa và hiểu mọi người hơn, được cười thật nhiều (dù miệng bây giờ đang mỏi quá ), "được" đánh cũng nhiều ( mà anh Vịt và anh Miu đều ...lực lưỡng cả), được ăn nhìu (làm nhiều người béo thích buôn không thích ăn nhớ mặt !), cả được co ro ngồi sau, vượt nhiều địa hình hiểm trở vừa nghe anh Quang kể chuyện về một ngày xưa nghịch ngợm khó quên của các anh cũng thật tuyệt, thật vui...
    Em không biết để ở bên Thăng Long, em đã phải đánh đổi điều gì đã qua, chỉ biết rằng em sẽ tiếp tục đánh đổi tất cả những gì sẽ tới...để giản đơn ngày ngày được ngắm những khuôn mặt thân thương này...mãi mãi !
    Được thanku_oopps sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 25/07/2004

Chia sẻ trang này