1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    hihì .. nghe bài của bạn tôi có vẻ tâm huyết quá nhỉ ... nhất là câu .."đã đổi cái gì gì ..." hê hê ...
    Hôm nay thay mặt đội thăng long .. em 1 thành viên của đội trẻ Ba ĐÌnh đã bốc thăm cho đội trẻ các anh .. và với bàn tay may mắn em đã cho Ba Đình chúng ta 3 trận derby đỉnh cao giữa Phủi , Thăng Long , Ba ĐÌnh ... mong sớm gặp thăng long trong trận khai mạc .. à .. có trả công cho em vì đã bốc thăm hộ các anh không nhỉ ..
    Tí quên .. chúc các anh thăng long tròn 7y càng ngày đánh càng hay nhé....bis bis
  2. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Kobe nghe anh Quang nói chuyện chắc là sướng lắm nhỉ?
    Hôm nay đi chơi dã thật , được qua 3 cái cầu liền, lại còn được chứng kiến nhiều điều hay mà chỉ có ở Thăng Long thôi.
    Anh Minh điệu à, thằng Hưng sáng nó gửi lời hỏi thăm mấy cái logô của anh đấy, mà thằng Hungsang nó hung hãn lắm nó sẽ ............. nếu nó ko nhận được logo NBA (kakakakakaka......). À quên hỏi thăm cả cô em Cherry_23 nữa đấy.
  3. silly_picture84

    silly_picture84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    công nhận đội Thăng Long là một đội bóng rất vui và mọi người cũng rất hoà đồng. Rất vui vì đã được ra nhập đội
    +++++++
    hy vọng đội mình sẽ chiến thắng trong giải đấu tới.
  4. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà một cái là muốn ngồi viết cho mọi người luôn mà không có thời gian. Buổi đi chơi nói chúng là hoàn hảo chỉ có một điều hơi tiếc là không có mặt của chị Thu (người chi tinh thân của đội vì bận đi làm nhiệm vụ cao cả mà Đảng và Nhà nước giao phó). Sau đây tui thay mặt chị Choai, mượn giọng văn của Choai để làm một tí nhật ký về chuyến đi ăn, chơi, đùa nghị để chào mừng ngày SN lần thứ 9 của đội.
    5h30: Thể dục buổi sáng.
    Đồng hồ báo thức của chiếc điện thoại kêu chíu chít báo một ngày mới bắt đầu. Thực ra không phải mình đợi báo thức để dậy tập thể dục mà là báo thức cho vợ đi làm. Lâu lắm rồi minh mới có cảm giác háo hức trước một chuyến đi như vậy (tưởng như trẻ thêm được chục tuổi), cả đêm cứ chằn chọc mãi không tài nào ngủ được một giấc dài.
    5h45: Dự báo thời tiết.
    Chẳng uổng công mình cầu khấn ông trời suốt mấy ngày liền, tối qua trời đã có vài vì sao, bằng mắt thường đã có thể quan sát được ông Mặt trăng chưa được tròn lắm đang chơi chốn tìm giữa các đám mây. Thực ra không cần xem dự báo thời tiết cũng có thể biết được ngày hôm nay sẽ rất đẹp, nhưng thôi cứ xem lại cho chắc ăn. "Khu vực Hà Nội nhiều mây ngày nắng, chiều và tối có thể có mưa", OK rồi thế là đi thoải mái, mình tự nhảy nhảy vài cái nhưng không dám kêu to.
    6h00. Bóng đá: Celtic gặp Chelsea.
    Vừa mới xem xong lúc 5h kém, định ngủ một lát rồi dậy, nhưng không tài nào ngủ được đành phải dậy xem lại trận đại thắng của Chelsea trước Celtic với tỷ số 4-2. Bình thường chắc chắn tỷ số này sẽ là đề tài của đội bóng trong buổi tập, nhưng hình như hôm nay chẳng ai nhớ cả.
    7h30: Vui khoẻ có ích.
    Thay quần áo, trải đầu, xịt gôm, làm tóc, ....mọi việc mình đã chuẩn bị cách đấy một tiếng rồi mà vẫn thấy chưa được đẹp trai lắm nhưng thời gian có hạn đành phải chào tạm biệt Thỏ con đang ngủ ngon trên giường để bố đi chơi SN. Ra ngoài đường một cái là phi hết tốc lực nhằm hướng Quan Thánh mà đi. Đến nơi thấy lèo tèo vài cái áo đỏ, đã chán chán rôi, Anh Quang đứng ở ngoài sân BR, xem Thuý cầm quả BR biểu diễn một vài động tác xiếc thú mới được cập nhận tại VN. Ngay sau mình là A.An lò dò đến, cứ tưởng là bác này không đến được (hoá ra là Bác ta đã gửi cả hai mẹ con ở nhà ngoài từ sáng sớm). Trong sân Khánh và Đăng đang say sưa chơi bóng, hình như 2 câu này không biết là đội tổ chức SN hôm nay thì phải, hỏi cả 2 thì cả 2 bảo rằng chưa biết có đi được không, nhưng khi nói là có áo đồng phục thì cả 2 hăng hái đi ngay. Cả hội bèn rủ nhau ra cổng đường Quan Thánh để đợi, lần lượt: Trường, Nam, Linh to (nhưng bé), Trung con, Thư (đẹp trai), Vũ, Hưng Sáng, Trung và Dương....tuy nhiên vẫn thấy thiếu thiếu một nửa đội thì phải.
    8h20: Nữ sinh tương lai
    Linh to, hùng hục phi đến quát ầm đường: tại sao hẹn ở cổng chính lại đứng hết ở đây thế này. Hoá ra là mọi người mỗi người hiểu một kiếu, cho nên một nửa ở cổng chính, một nửa ở cổng phụ. Thế là mọi người nháo nhác ra phía cổng chính để lấy áo (số người mà không đi tập hôm thứ 7), việc thay áo đồng phục đối với Nam thì đơn giản, nhưng đối với nữ thì hơi khó khăn và phức tạp một tí. Mấy bạn nữ thì thầm với nhau rồi kéo nhau đi đâu để mặc áo thì tôi chịu không thể nào đi theo dõi để biết được (chắc là phải nhờ người khác mới ghi tiếp được vào phần còn trống của đoạn nhật ký này). Khi mọi người tập trung đủ, BLĐ chụm đầu vào hội ý thống nhất đường đi và địa điểm đến cho toàn đội. Không hiểu sao mọi người ở đội hôm nay "cá thấu dầu" thế, mình vừa hô đóng tiền thì tới tấp những cánh tay đủ màu sắc và kiểu dáng được chìa ra trước mặt, làm mình hoa hết cả mắt không phân biệt được ai với ai cả. Thưa các bạn từ bé đến lớn tui chưa được thấy nhiều tiền to đến như vây, tiền 50.000, 100.000đ thì vô số không thể đếm được, thậm chí thấp thoáng cả tờ 500.000đ, úi cha mẹ ơi, nhiều tiền thế thi con làm sao mà tiêu hết được. Mình lúi húi tích tích mỏi hết cả tay, nghĩ ra đủ các loại ký hiệu để đánh dấu các khoản mọi người nộp tiền. Cuối cùng thì cơn mưa tiền cũng tạnh sau khoảng 15p nặng hạt. Chắc là ông trời biết quỹ đội đang ngóng cơn mưa tiền đến nhường nào...
    9h10: Ca nhạc
    Chuẩn bị xuất phát, cả đoàn nhốn nháo, mỗi người nói một thứ thành ra đoạn đường trước cổng sân 10-10 bỗng chốc trở thành một sân khấu ca nhạc của một đàn vịt. Tui đứng ra nhận trách nhiệm phổ biến đường đi cho toàn đội mà phải vận hết 12 thành công lực, thế mà chỉ có khoảng 75% là nghe rõ.
    9h40: Mầm xanh.
    Xuất phát, cả một đoàn 34 còn người cùng chuyển động một lúc, cả một màu đỏ làm chói loá một khúc đường, nếu có truyền hình trực tiếp từ máy bay chắc quang cảnh bên dưới phải đẹp lắm (đỏ rực rỡ mà không chói loá). Khi khoác trên người áo đỏ truyền thống của đội, mình nhưng cảm giác không còn là mình nữa mà trở thành một phần cơ thể của Thăng Long. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy màu đỏ, tai sao tui lại yêu mọi người thế (đặc biệt là đội nữ của mình, hi hi...hohô...hu hu..., cười vì sướng nhưng khóc vì vợ mình mà biết thì mình chết)
    10h10: Đường lên đỉnh Olympia
    Nhằm mục tiêu cầu Thăng Long thẳng tiển, thế mà cả đoạn lại chia thành 2 tốp, đi 2 đường khác nhau. Vừa đi đến chân cầu Thăng Long, A.An được Linh thông báo là đoàn đi trước đang đứng đợi ở chân cấu, hí hửng tưởng được gặp nhau ngay, hoá ra đi đến giữa cầu mà chẳng thấy bóng dáng áo đỏ nào cả. Mình đoán ngay ra chắc hội kia đi đường đê cho nên đang rúc ở gầm cấu đợi. Đi hết cầu, nhận được tin chẳng lành, Vũ bị thủng xăm ngay giữa cầu, trong đầu nghĩ ngay rằng chưa đến nơi mà đã chục trặc chán quá. Mình vội vội vàng vàng phi ra biển sửa xe, nhưng quái lạ, chẳng có ai sửa xe cả chỉ toàn xe ôm đứng đó, mây đồng chí xe ôm vừa thấy mặt mình đã tươi cười hỏi ngay rằng hỏng xe ở đâu, biết vị trí lập tức một đồng chí lên xe và phóng đi ngay, hoá ra là đồ nghề của họ đã để sẵn trên xe rồi, đúng là chuyên nghiệp. Khi về HN tui sẽ báo sự việc này cho mấy đồng chí Công An, Cảnh sát vì chắc chắn đoạn đường này đã bị dải đinh. Khi quay lại chỗ xe hỏng của Vũ, đã thấy lỗ nhố một đống màu đỏ, mọi người đang xúm xít lại chỗ xe của Vũ, trong tay mấy chàng trai đủ các loại đồ nghề mà mình có, còn các cô gái người thi ngắm sông, người thì hò reo cổ vũ mây anh chọc ngoáy xe của Vũ, Không hiểu có sửa được gì không, nhưng hình như bác vá xe làm hết thì phải. Ôi Thăng Long yêu quý của tôi, gia đình của tôi, những lúc khó khăn như thế này mới biết được hết tình cảm của mọi người dành cho nhau. Cuối cùng thì cả đoàn cùng đi vào địa phận huyện Đông Anh, gió hiu hiu, trời mát mẻ không nắng, quả là lý tưởng cho một chuyến câu cá SN. Lâu lắm rồi mình mới được về vùng quê, một bên là ruộng, bên bên là mương, xa xa là ....một cảnh thanh bình hiếm có.
    Được vietanh2010 sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 26/07/2004
  5. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

  6. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    To Việt Anh : Tường thuật mà không có ảnh thì chán lắm. Xin bà con xem và ứng với các phần tường thuật của Việt Anh.
    Đứng lố nhố chuẩn bị khởi hành
    Hưng đen trông hơi ngầu đấy bà con nhỉ
    Quân số đã đầy đủ
  7. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đứng chờ Vũ vá xe máy ở trên cầu. Anh em lần sau có đi đâu qua cầu Thăng Long thì cứ giữa đường mà đi nhé.




  8. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đến ngã ba không biết đi đường nào, anh em đứng lại chờ nhau. Làm ấm nước trà Đông Anh ngon ghê.

  9. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Cherry ơi đặt thực đơn nhanh lên, đói quá rồi
    Thôi anh em uống rượu cần với thịt bò khô vậy. Đợi cơm canh hơi bị lâu.
  10. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Chưa kịp tuyên bố lý do Bình đã định nếm trước anh em rồi, có nên phạt không bà con nhỉ?
    Việt Anh tuyên bố lý do nhưng mà hai tay đang làm gì đấy?

Chia sẻ trang này