1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thuỳ ăn tham quá cơ
    Hội SN từ tháng 1 đến tháng 6 ăn uống rất có tổ chức
    Mọi người hãy nhìn mồm của Linh bư và Trường xem có bao nhiêu cái răng
    Hỗi Sn từ tháng 7 đến cuối năm ngồi lộn xộn quá, mang tiếng là lãnh đạo.
    Đang hát hò vui vẻ quá mất thôi
    Việt anh phải lánh nạn sau khi bị ăn mưa vỏ dưa hấu vì cái tội đòi tiền quỹ đội
    Nam bị nhiều người hâm mộ quá cho nến cũng phải trốn.
    Cả đội đang phục hồi sau nhiều trận cười vỡ bụng
    Bắt quả tang một hội đánh bài
    Song kiếm hợp bích. Nhưng mà răng không được chẩn lắm.hi hi
    Lời bình do V.Anh thay mặt An viết
    Được huuantkd sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 26/07/2004
  2. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

  3. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    May quá đang viết tiếp thi có anh An phụ trợ mấy chục cái ảnh, quên vài cái thành ra lại nhớ.
  4. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Sao lại khoe lưng thế này các em, Ồ nhưng mà cái chữ gì trông đẹp thật.
    Minh ơi tuổi 27 rồi không bẻ gãy được sừng trâu nữa đâu.
  5. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Hành trình tìm đường đi bơi. Vòng vèo mua đường quá vui.
    Vượt qua cầu ngập nước, Bu gi xe Trường ngấm nước, chết máy. Hưng đen phải ra tay giải cứu binh nhì Trường. Xe anh nước vào Bu gi chạy càng tít Trường ạ
  6. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    11h10 Vườn cổ tích
    Cả đoàn đến quán cả, hầu hết cả đội đều là lần đầu tiên đến quán này vì thế ai cũng có cảm giác như lạc vào vườn cổ tích. Nào là núi non, nào là hang động, nào là suối chảy róc rách...và quan trọng nhất là có một cái hồ câu tương đối rộng rãi, nhận được lệnh của tui, đồng chí Nam vội tiến vào để thám thích chỗ dừng chân của cả đội, sau một hồi tìm tòi, cả đội quyết định lấy hai cái chòi khá rộng gần nhau để tổ chức SN. Sau một hồi ngắm cảnh, và nghe chim hót cả đội đã ổn định vị trí, một số bác già cả thì ngồi ngay xuống khoanh chân, không cần biết đến những người xung quanh, mà gương mẫu nhất là 2 đội phó của đội ngồi chéo cánh với nhau. Trong lúc đó Đào và các chị em phụ nữ còn lại được giao nhiệm vụ đặt ăn uống cho đội cũng bắt đầu bắt tay vào xem thực đơn, chọn cá trong bể....
    11h40. Ở nhà chủ nhật.
    Tui vừa oánh tá lả vừa thu tiền cho nên không được tập trung cho lắm, vì vậy bao nhiêu tiền quỹ đội đều phải mang ra cống nạp. Sau khi Sơn rùa bơm cho Linh béo ù mấy ván liên tiếp, tui lục cặp, lục túi mà không còn đồng tiền lẻ nào, vì vậy tự động rút lui, bán chỗ cho Hưng Đen. Còn mọi người thì chia nhau ra cầm cần câu cá. Theo thông báo chính thức thì hinh như cả đội Thăng Long tổng cộng câu được 4 con, trong đó một con lên được khỏi mặt nước nhìn thấy mấy chi em đẹp trai quá không chịu được lại nhảy xuống, 1 con thì bé tí bằng ngón tay út (chắc là chưa trưởng thành) do tham ăn quá mà bị bắt lên bờ, 2 con còn lại trông cũng tàm tạm, chắc là cá cái, hâm mộ anh em Thăng Long cũng đồng lòng chịu mắc câu để ngắm các anh cho đã.
    12h50. Vào bếp với người nổi tiếng.
    Sau một hồi vui chơi, nhảy múa, hấu hết mọi người đều đói, một vài người bắt đầu kêu gào, than vãn, có mấy anh nhân viên đi qua đi lại mỗi lần mang được vài cái bát, mấy đôi đũa, chẳng thấy tí thức ăn nào cả. Mấy bác già không chịu được đành dùng tạm mấy gói bò khô và làm vài hụm rượu cần. Không khí bắt đầu nóng lên theo dòng rượu cần phu ra. Cuối cùng thì một vài món ăn bắt đầu xuất hiện, chưa kịp đủ bát đũa, cốc chén thì một vài người đã tiện tay gắp lia lịa, không cần nói tên chắc mọi người xem ảnh cũng biết. Sau khi đủ dụng cụ đồ nghề để ăn, mình bắt nhịp cho mọi người hát một bài để lấy khí thế, hình như đội già do tuổi cao sức yếu vì thế hát và vỗ tay không bằng hội trẻ. Quên mất trước đấy để chia cho đều, cả đội đã chia làm đôi theo cách, ai sinh từ tháng 1 - tháng 6 thì sang lều bên phải, còn lại ở lều bên trái. Ngẫu nhiên như thế nào mà lều từ tháng 7-12 toàn già cả, hơn nữa tập hợp đầy đủ thành phần ưu tú, cốt cán và lãnh đạo đội. (tui mới nghiệm ra một điều, về sau muốn con làm lãnh đạo thì nên đẻ vào cuối năm. hi hi....). Sau bài hát tập thể, cả đội chính thức nhập cuộc, do toàn thành phần cốt cán cho nên tốc độ ăn của lều bên trái hơi bị chậm, vừa được 5 phút Linh béo đã vác nguyên một bộ xương cá sang mời các đại ca nhăm rượu. Không biết Linh béo được mọi người bên đó tán tỉnh gì, mà hơi bị nhiều lời, cầm trịch vụi dzô dzô..mặt dù bia thi không có.Sau mấy lần đấu khẩu giữa hai bên, phần thắng nghiêng về cả 2 (thế mới buồn), cả đội lại cùng hát bài Happy Birthday to Thăng Long, sau bài hát cả đội lại cùng đồng thanh dzô dzô không khí ấm áp của đội bóng lan toả khắp nơi. Mọi người như hoà vào nhau vừa ăn vừa đùa nghịch vừa quan sát các em mặt áo đỏ đi qua cầu khỉ.
    13h20. Văn nghệ chủ nhật.
    Ăn uống no say xong, một số người hiếu động rủ nhau ra chuồng bóng để ôn lại tuổi thơ đã qua. Còn lại cánh già cả thì tiếp tục khoanh chân. Khi mình ra chuồng bóng, đập vào mắt là Thư, Thuý, dũng cảm tả xung hưu đột giữa các bạn nam, ném nhau lung tung, may mà không ai chấn thương sọ não, hãi hùng quá thưa các bạn. (tui không ngờ 18 tuổi đầu rồi mà 2 bạn còn nghịch ngợm quá). Sau khi ném nhau chán chê (mà hầu hết đều bị thương tích đầy người), cả đội lại tập trung lại. Lại quên mất nữa rồi phần vui nhất của buổi hôm nay. Ăn xong, Thành cận và Nam cầm đầu vụ hát hò. Trọng vụ này, Nam nổi lên như một thủ lĩnh, với giọng ca trầm đục mỗi lần cất lên giọng oanh vàng của mình, là một lần khiến cả đội cười ngả nghiêng, theo thống kê chưa đầy đủ thì có một số người do cười nhiều quá khiến phải đi cấp cứu để sắp xếp lại ruột của mình. Thành cận với cặp kính đen và cần rượu khiến người ta liên tưởng tới đội ngũ hát rong ngoài đường, giọng của anh thì le nhè nhưng đã làm say đắm không biết bao nhiêu em gái trong đội.
    15h Tường thuật trực tiếp: giải Tour de Franse.
    Sau khi tập hợp lại chụp một vài kiểu anh kỷ niệm, cả đội lên đường thắng tiến ra bể bơi tại Ô Cách. Cứ tưởng mọi việc êm ả khi quãng đường tuy xa nhưng mát mẻ và vắng vẻ, hoá ra cả một quãng đường tại Đông Anh bị ngập, khiến cả đội phải lòng vòng lội nước mãi mà không ra được. May quá đang trong thế bí thì gặp được cán bộ cách mạng tại cơ sở có lòng tốt chỉ đường cho. Cả đội đi theo nhưng không được tin tưởng cho lắm. Đi giữa cánh đồng bát ngát, thơm mùi lúa, cả đoàn xe Thăng Long đi thẳng tắp, khiến nhiều bà con phải trầm trồ khen ngợi, lâu lắm rồi họ mới được gặp nhiều chàng trai và có gái xinh tươi và đẹp trai đến vậy.
    16h30. Góc thiếu nhi.
    Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn, cả đội đã đến được bể bơi. Ai cũng cảm thấy hào hứng sau một chặn đi dài và nhiều gian khó. Các chàng trai, một phần là muốn thể hiện với chi em phụ nư, một phần là thấy khoẻ nên khi ngay cạnh bể bơi có một trung tâm mát xa có tiếng, vì thế đã ngay lập tức lao xuống bể.
    Họ bơi thì ít mà đứng trên bể thể hiện cơ bắp thì nhiều. Còn mình thì xấu hổ vì vòng đo (3 vòng một số) cho nên không dám xuống bể, nghĩ đến cảnh mặc đồ bơi đi giữa bao nhiêu ánh mắt của đội nữ thì ngượng chết đi được. Sau khi có 2 em đội nữ xuống nước, thì các anh vội chuyển sang trò bóng nước khiến cả bể bơi đầy ắp tiếng cười.
    17h30. Kết thúc.
    Lúc này vì phải có việc cho nên mình phải về trước, không biết mọi người còn có chương trình gì nữa không.

    Cuối cùng thì một ngày vui cũng kết thúc, tuy nhiên nó đã để lại trong tôi bao nhiêu niềm vui. giá mà ngày nào cũng là ngày 25/7 nhỉ. Trên đây là nhật ký của đội thông qua cái nhìn của người trong cuộc, sườn bài được triển khai theo chương trình VTV3 đài truyền hình Việt Nam ngày chủ nhật 25/7 (không tin các bạn cứ mua tờ Hà Nội mới chủ nhật sẽ rõ), giọng văn thì được tui đạo văn của Chị Choai (vô cùng xin lỗi chị).
  7. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Rời Hà Dung từ 15h00 mà 17h00 mới đến được bể bơi Ô Cách.
    Thăng Long Musical Fountain
  8. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh vui bên lề ngày sinh nhật đội. Xin bà con chấm điểm.

    Bư đang trình diễn thời trang. Nhưng có lẽ phải đào tạo lại em ạ.
    Dáng đi hơi bị thằng gù.
    Đăng đang thể hiện mũi to.
    Hưng đen mới bơm silicon
    Hưng sáng biểu diễn thể hình ở bể bơi, các em nhân viên massage lác mắt
  9. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt ơi
    anh tường thuật quên đoạn anh dọn đống rác bên lều em
    E hem`cụ thể như sau:
    Khi bên lều "Bình dân" do bức xúc chế độ và ghen tị với lều "Quan chức", khi mọi thứ từ tình cảm và suy nghĩ đã lên đến cao trào không thể kiềm chế được, tới mức ai bên lều cán bộ sang đều nhận câu hét vào mặt "không tiếp", "về đi" !! thì anh Việt anh lại dại dột sang xí xớn, dại dột ngồi chính giữa mâm & giữa một đống rác và dại dột nhất là bắt bên này đóng tiền...hichic giọt nước tràn li - có cái để trút giận..thế là anh Vịt bị "tổng tấn công ác liệt từ tứ phía" (anh Quang bình luận hi`hi`) ai bảo làm bà con ức chế, "sống phải dựa vào dân chứ"
    ..may quá có anh cả cái sàn đầy rác được có chỗ nương thân..hihihihi..em ném anh hai quả ổi to vào đầu không biết anh có..cảm nhận được không....hihihi..ah` cả một chai lavie nữa..nhưng mà xem ra anh chả hề hần gì, cười hề hề (khiếp thật !)..lần sau chắc là phải mạnh tay hơn , bà con dân đen ạ...
    Kí tên: Nữ thạch sanh
    Gửi tới: Lí thông béo nhất lều "Quan chức Lí Thông"
  10. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Quên mất còn ảnh của Thành cận nữa, đang khoe bụng đẹp nhưng chưa bằng bụng Việt Anh và An đâu.
    Ảnh đẹp nhất trong ngày : Tình cả quá ha."Đào ơi em có....anh không, suỵt nhưng nói nhỏ thôi nhé không thắng V.Anh nó nghe thấy.
    Ảnh này An bán đấu giá Minh + Chery ạ vì An đang giữ bản gốc. Mau mua kẻo người khác mua mất.
    Được huuantkd sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 26/07/2004

Chia sẻ trang này