1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với mọi người một tin cực mừng. Theo nguồn tin vỉa hè chưa chính thức, ngày mai các bạn sẽ được thưởng thức một seri ảnh độc và đẹp tuyệt vời ghi lại những thời khắc lịch sử của Thăng Long. Hu hu hu. ... (kiểu người vượn chứ không phải khóc đấu nhé)
  2. robi_baggio13

    robi_baggio13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    to gia đình : thằng e mai có việc bận cần phải đi xa mấy ngày đâm ra chắc tối thứ 5 không lên tham gia giao hữu với ba đình với mọi người được ! e xin lỗi ! tối thứ 7 e sẽ lên tập đúng giờ ! chúc mọi người ở nhà vui vẻ ! thằng e đi xa rất nhớ mọi người !
  3. thuy1m70

    thuy1m70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Textlâu lắm mới lên forum đội mình ,nhớ wá xá!
    hix,mọi người đã quên nick này chưa đấy?
    Du` hơi muộn nhưng tui vẫn muốn nói về buổi SN đội hôm 25-7.
    Tui chả giỏi văn lắm ,nên chẳng thể nói hoa mĩ như Kobe ,nhưng thực sự rất cảm ơn mọi người ,cảm ơn đã tiếp nhận 1 người mới đến như tôi,( đặc biệt la` Thuý, Thư -2 người thân mới của tao, tao yêu chúng mày lắm), cả đội nam và nữ,cảm ơn vì đả cho tôi 1 chỗ để đặt vào chút tình yêu ít ỏi còn lại trong con người khô khan của tôi, cảm ơn vì đã đem tới cho tôi những người bạn tuyệt vời , va` lớn hơn là 1 GIA ĐÌNH thực sự, bù đắp lại cho tôi những thứ đã mất đi, cảm ơn nhiều lắm tới tất cả đội.Hôm SN đội là ngày đầu tiên trong suốt 10 năm qua ,tôi thực sự cảm thấy mình có 1 gia đình, va` thấy mình vẫn còn biết thế nào là yêu quí cái gọi là home _sweet _home , cảm giác ấy đã từ lâu tôi đánh mất.
    Đặc biệt tới BƯ, mày là người đưa tao đến với TL, va` hầu như luôn giúp đỡ tao trong tất cả mọi chuyện, dù mày ko phải chỗ dựa cho tao như Thư nhưng ở bên cạnh mày , tao thực sự thấy vui. Mong mọi điều tốt đẹp đến với mày, và mọi lời chúc đẹp nhất,mọi điều ước tuyệt vời nhất tao dành cho mày, cho Thư ,cho Thuý.
  4. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chào gia đình của tôi. Thực sự là tui cảm thấy mình còn rất nhiều việc để làm, mồn thì luôn nói "gia đình" nhưng thực sự vẫn chưa dành nhiều thời gian cho gia đình của mình. Liệu trong số 50 người của đại gia đình TL tui đã biết nhà bao nhiêu người, biết được hoàn cảnh của những ai. Trong buổi SN TL vừa rồi tôi biết thêm được hoàn cảnh của vài người, như nghe xong lại cảm thấy mình rất có lỗi bởi vì không quan tâm đến các thành viên trong TL.
    To: Kiban, anh thấy chú sau thời gian đi học chú đổi khác rất nhiều, không còn là một thằng trẻ con to xác nữa. Cũng mừng cho chú, nhưng anh thấy tiếc tiếc một thằng Kiban nhiều lời, đi đến đâu cũng khiến mọi người phải bịt tai, bịt mũi. Nói vậy thôi, Kiban hãy luôn nhớ rằng chú là một thành viên không thể thiếu được của TL, hãy sống hết mình vì mọi người trong gia đình mình nhé.
    To: Thùy, nhiều lần anh rất muốn nói chuyện riêng với em, nhưng hình như anh em mình hợp nhau quá thì phải, cứ nhìn thấy nhau là lườm nguýt, là nói xấu nhau. Nào bấy giờ chúng mình thử nói chuyện kiểu người lớn nhé. Thùy ơi, em hãy luôn tin tưởng rằng, gia đình TL của em sẽ luôn ở bên cạch em những lúc khó khăn (không chỉ có mỗi L, Thư, Bư, Kobe đâu nhé). Quãng thời gian trước mắt của em đến khi em trưởng thành còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua, hay luôn sống lạc quan và mong muốn điều tốt lành sẽ đến với những người xung quanh của mình. Chúc em sẽ trở thành một trung phong tốt của nữ TL.
  5. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Xin mời bà con thưởng thức cái biểu tượng của đội Thăng Long
    Hoạ sĩ Long sáng tác
    Hình ảnh đội đi dã ngoại
    Được huuantkd sửa chữa / chuyển vào 11:50 ngày 28/07/2004
  6. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Bác An ơi..hichic em có mỗi một cái avartar để đời ,,.hic hic
  7. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Leo ơi còn mấy bức ảnh độc độc đâu rồi công bố nốt cho bà con dân tình thưởng thức đi chứ.
  8. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Long đã thiết kế cái biểu tượng cho đội Thăng Long rất đẹp, ấn tượng và ..... Chú đã bỏ ra công sức, trí óc và thời gian nữa. Mạo muội thay mặt cả đội cám ơn chú.
  9. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    oai`, nghe cảm động vât. Thế hồi trc'' ông KI ban bẩn đến thế cơ ah`?? dạo này chắc có chị nào rui` nên mới thay đổi như thế.
    về phần iem( do có 2 bài đều vít về ioem tí chút_ cảm động wá) iem thấy kô thể hô hào thế này thế nọ đc. mean: nếu wan tâm thực sự thì sẽ khác. chẳng hiểu iem nói thế đúng kô. hay chính sự quan tâm khác nguời của iem khiến iem chỉ còn vài ngưòi bạn??
    iem tưỏng iem đã có thể làm bạn, rồi đột nhiên, chẳng hiểu do iem hay do ng` đấy. đùng 1 cái, bơ nhau đi. chẳng nói chẳng rằng gi` cả. nói 1 câu thì chặn họng 1 câu. nhiều lúc muốn đấm 1 cái cho bõ tức. Và iem nghĩ nguyên nhân là do iem đã quan tâm theo cách của iem. hic?? các của iem ntn thi đến iem cũng kô rõ.
    là` con 1, iem luôn nghĩ mọi ngưòi phjải quan tâm đến mình, mình thì cứ thế nào cũng đc. Đôi khi, trong em, chữ " KỆ" nó to wa''. Kệ tất cả. Nhưng khi chơi bóng rổ, gắn bó với VĐ, và bây h la TL, iem cảm thấy mình kô thể Kệ đc. bởi khi mình quan tâm đêns ngwuòi khác là mình đã kô kệ ngưòi khác. Mọi ngưòi đã dạy cho em hiểu, phải biết quan tâm đến ngưòi khác. và chỉ có thế thì ng` khác mới quan tâm đến minh`. bây giwò, em đã biết thế nào là giúp đỡ ng` khác không tính toán. Và em kô thể ngo`, mình lại nhận đc quá nhiều thứ. Thank all.
    cố gắng hết mình. đấy là những gi` em có thể nghĩ đc. trong tôi, chẳng còn j` nữa.???
    viết bài này đổi nick luôn.
  10. doi294

    doi294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To thuy`:Thuy` ơi,tao rất cám ơn tinh` cảm mày danh` cho tao với thuý.Tao cũng ko giỏi văn,ma` cũng chả cần giỏi,bởi vì tình cảm thi` ko cần văn vẻ làm gi`,văn vẻ chỉ để thể hiện tình cảm tốt hơn thôi,cho nên may` cũng ko cần nói cao xa quá,chân thành là đc.Thuý giỏi văn thì ko phải bàn nữa rồi,nhưng những gi` nó nói ko hoa mĩ mà là những lời từ tận đáy lòng nó,bởi vì nó là 1 thành viên của TL,1 phần của TL và nó yêu TL.

Chia sẻ trang này