1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DangJordan

    DangJordan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nay` !! co ai noi cho tui nghe xemla` doi nu dang co truc trac gi`ko day?
    Nhung ma` gi` thi` gi` ! Thang Long van la` mot cai gia dinh`,ma`la` 1gia dinh ` thi` cung co doi luc " ten` te''n ten " nhung ko sao !!! thoi gian no se chung minh la` dai gia dinh` Thang Long gan bo den nhuong` nao` !!! Hay vui len di cac chi em !!!
    Tui noi co hay ko !! Neu hay thi` co vu di !!
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Tình hình giải rất là tình hình, không biết là các đội có khả năng chịu được kinh phí để dự giải không nữa. Theo anh tính toán, mỗi đội nam sẽ phải đóng thêm 300.000đ, đội nữ thêm 100.000đ, thì may ra mới tổ chức được.
    NGày mai đội trẻ của mình sẽ đấu với trẻ BĐ tại sân PĐP vào lúc 9h30, đề nghị bà con đến cổ vũ. Đây là trận ra quân đầu tiên của đội trẻ đấy.
  3. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ đội nữ của mình chắc cũng chẳng có gì đâu, mọi người cứ nói nhiều quá thành ra lại to chuyện. Thực tế là bọn em mới chơi, mới làm quen mới nhau được có khoảng 2,3 tháng, ít nhất phải sau 1 năm thì mới có thể hiều chút chút về nhau được. Như bọn anh cũng vậy, đội già chơi với nhau từ năm 1993, thế mà đến bây giờ cũng vẫn có những người chưa hiểu nhau được. Anh nghĩ trong một tập thể đông người thì việc người này chơi thân với người kia, hay nhóm này nhóm nọ là chuyện bình thường, chính những nhóm nhỏ đó kết hợp với nhau thì chúng ta mới có thể phát triển được. Cũng giống như xã hội vậy, được cấu thành từ những tiểu gia đình, làm sao có thể sống chung lẫn lộn nhau được phải không? Điều quan trọng bây giờ, theo anh vẫn là từng cá nhân luôn luôn mong muốn TL thực sự là môt gia đình lớn, trong đó mọi người quan tâm giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, và mỉm cười lúc người khác HP. Hãy hành động, hỡi các bạn Thăng Long của tôi.
  4. khanh_iverson

    khanh_iverson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh Viet Anh oi mai anh co den san PDP ko ?
  5. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đội trẻ cứ yên tâm, ngày mai anh sẽ sát cánh cùng bọn anh trong trận ra mắt đầu tiên của đội trẻ. Nào mọi người hãy chúc đội trẻ thi đấu thành công
  6. cherry23

    cherry23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thông báo mới đây. Bà con chú ý:
    Đội ta ngày mai sẽ tập trung ở Trường ĐH Sư phạm để làm vài việc chuẩn bị cho giải tới. Giải sẽ diễn ra trên Trường ĐH Sư phạm.bà con nhớ có mặt lúc 18h nagỳ 6-8 ở Trường ĐH Sư phạm nhé mong bà con tới đủ
    To đội nữ : nếu ai không có phương tiện đi thì hãy báo cho đội nam giúp đỡ nhé.Tối muộn rồi nên không gọi hết cho mọi người được.
    Con sáng mai đội nam trẻ sẽ ra quân trận đầu tiên mong bà con đi cổ vũ nhé.Đội nam có lên
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    To: ALL - Chúc tất cả mọi người khoẻ, vui, thi đấu tốt đúng tinh thần "thắng không kiêu, bại (đừng!!!!) không nản". Cầu thủ mà thi đấu hết mình thì cổ động viên cũng xin cổ vũ hết mình.
    To: VA- Cảm ơn Việt Anh!!!!
    To: onglon - Chơi cho thật ngon sẽ có người mời đi ăn kem đấy cưng.
  8. thuy1m70

    thuy1m70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    TextTo Thuy'' va` Thư: cố gắng tập để thi đấu tốt nhé.Chuyện của tao với 2 đứa thế là đủ rồi,forget it now ,ok?
    To Bư: cám ơn mày nhiều lắm
    To Đăng: hơ ,người iu hờ của tao ơi,ko ngờ mày cũng nói đc những câu tử tế đấy chứ?
    To chị Đào: chị ui,em cũng là 1 người mới ,và dù em là 1 đứa khá to mồm(đành phải công nhận vậy ) ,nhưng em thấy ,hình như khoảng cách giữa những người mới và cũ khó có thể rút ngắn lại wá,nhất là với chị ,có lẽ tại chị ít nói quá chăng?Hay là bởi có 1 số người chị ko thích nói chuyện nên mới vậy,ý em hỏi là có cả em trong đó?em hỏi vậy có gì ko phải chị bỏ qua,vì em cũng muốn mình có thể hòa nhập với đội,chứ ko chỉ là 1 thành viên hơnhừ bây giờ. Chuyện tập tành, ko hiểu sao em luôn có cảm giác ,khi tập cùng cả đội nữ,em làm mọi người chậm lại,và em chỉ tập thực sự khi mọi người nghỉ ,lúc đó,ko sợ phiền ai .Có thể,với những người khác,bóng rổ chỉ là bóng rổ,hay hơn nữa là đam mê,nhưng với em,đó còn là 1 phần bù đắp, Xin mọi người chỉ bảo thêm cho em.Thanks nhiều nhiều
    .
  9. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Đội nữ mình cũng mới thành lập nên mọi người chưa thể hiểu nhau hết là chuyện đương nhiên ..nhưng mọi người lên sân chơi bóng cũng hiểu nhau nhiều mà,bởi trong bóng rổ cá tính của mỗi người bộc lộ khá rõ.Nếu mọi người để ý sẽ hiểu nhau thôi.Và qua những kề vai sát cánh trong trận đấu ,những người trong sân hay ngoài sân đều vậy ,họ hiểu đồngđội họ đang làm gì và cần gì...hiểu nhau fần nào qua trái bóng ,qua đó sẽ thấy mình cần gì ở đồng đội,cần gì ở những người mà mình đã và đang chungsống dưới một gia đình qua mô hình câu lạc bộ..tất cả cần có thời gian!Và thời gain sẽ gắn kết những gì mà cần gắn kết và xoá bỏ đi những gì không thể tồn tại ...
  10. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này