1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quachminhquang

    quachminhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các anh ơi, em ở trẻ Ba Đình. em muốn xin các cho em gia nhập làm thành viên của gia đình Thăng Long. các anh đồng ý cho em gia nhập đội nhé...
  2. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    cháu à ! đang ở đâu ? gọi điện cho chú đi ! không thì ghi số điện thoại của cháu để chú gọi !
  3. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Dao nay mọi người bận gì mà ít người viết bài vậy. Sau ngày hôm nay, giải nam sẽ kết thúc lượt trận thứ 2, lúc này đây những nhà cầm quân của các đội đang phải tính toán xem đối thủ của mình sắp tới là ai. Đặc biệt là TL, vì đội ta sẽ phải gặp những đối thủ khó chịu, hi vọng chúng ta sẽ chơi hết mình và có kết quả tốt.
    tình hình tập luyện của đội nữ thế nào, có ai nói cho tôi biết được không.
    Về đội nam trẻ, để chuẩn bị cho giải trẻ, chủ nhật tới đề nghị mọi người đi tập từ 6h. Khánh nhớ báo cho mọi người giúp anh.
  4. hong_anh892003

    hong_anh892003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  5. wer_class_zwei_dollar

    wer_class_zwei_dollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bư ơi,rửa cho tớ mấy bức chụp chung cả đội nhé,ảnh đẹp dzễ sợ!!!
    hic,chẳng có ảnh chụp mình ri` cả,hú hú hú...
  6. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hầy, sau vài trận , đội cổ vũ nên chăng thay đổi chút gì về cách hô hào nhây??
    theo y'' kiến nhận xét của cấp trên thì:
    -- đội nam hô thế là wá ổn. riêng iem, hôm iem đấu thì nghe mỗi giọng bác Hừng sáng và chú Linh béo. những tiếmg hô còn lại thì lẻ tẻ chia cho một số ng`. VD, bác Minh điệu , loáng thoáng nghe tiếng bác VA
    -- đội cổ động nư~. do thanh quản bé 5 chị iem kô đọ lại nổi mồm của Hừng sáng nên chấp nhận là hô bé. hô bé đã đành, đã thế kô có ng` bắt nhịp, rùi lại kô có bài cổ vũ cụ thể. vậy nên ai có bài hô hào nào thì chia sẻ với bà con tí nhẩy.
    Hiện giwò, Thăng Long có 2 bài khá ổn, độc đáo. Nhưng hơi dài---> hô đến version 2.0 là bị chế lwò ngay. vì vạy 1 bào cổ vũ yêu cầu: ngắn xúc tích, dễ phát âm và dễ đi vào lòng ng`. hê hê.
    Bài 1( của anh Nam):
    sông có cạn ( SÔNG CẠN SÔNG CẠN)
    núi có mòn (NÚI MÒN NÚI MÒN)
    Thăng Long tan rã thì ( FORGET MOTHER NÓ ĐI)
    Theo ý kiến anh Nam thì tự nhiên đang nói tiếng Việt lại chuyển sang TA, kô ổn,. để tiếng Việt 100% là hay nhất. Khổ nỗi lại sợ trọng tài đuổi ra khỏi sân( nói bậy mà). ok, vậy thì ta nói câu FORGET MOTHER bằng tiếng mẹ đẻ nhưng nói bé.Bài 2: của anh Hừng sáng ng` HÀn quốc chế:
    Cầu Thăng Long.........TO LẮM
    Vang Thăng Long............ NGON ( SAY, PHÊ) LẮM.
    May Thăng Long............. CHẬT LẮM
    Thuốc lá Thăng Long .............. NGON ( SAY, PHÊ) LẮM
    chourh:
    Bóng rổ Thăng Long.............. VUI ( TUYỆT,) LẮM.
    Trai Thăng Long( trên sân)......... XẤU LẮM.
    Gái Thăng Long ............. XINH LẮM ( hô hô, lạ thật,)
    Nưóc mía, bia v..v..
    Chuorh:
    Bóng rổ Thăng Long.............. VUI ( TUYỆT,) LẮM.chà
    chà, bài này dài ghê. iem cũng chỉ bít đưa lên cho bà con xem thui. ai y'' kiến ý cò gì thì báo cho mọi ng` bít nhé.
    ah` wên, Lúc 1 bác nào đó ném vô rổ y'', có thể hô thế này đc kô nhỉ??
    VD: Lê Thuỳ Linh ném vô rổ thì mọ ng` hô
    2...3...: Linh Bư/ 2...3... Linh Bư/ 2...3... Thăng Long
    mean: (tên+ biệt danh)x2 rùi hô Thăng Long
    sau đó là màn đập chai và còi kèn!!! ok
    lúc chưa ghi đc diểm thì muốn hô gì cũng đc, tuỳ theo ng` cầm trịch.
    còn khi cách xa tỉ số thì hô bài 1,2 tuỳ ý cho hoành tráng. hê hê.
    hết rùi nhỉ? còn gì nữa kô?
    ah`, tên + biệt danh 1 số ng` iem bít:
    Trườn Cò( Trường Gà)
    Long Tin~( Long Ti~)
    Kiên voi ( Kiên chỉ)
    Hưng Sáng( sưng Han*'')
    Hoàng anh( lifan_ new nickname)
    Linh Híp
    Bình Híp
    Minh điệu
    v...v..
    kô nhớ hết nổi, bi giờ bùn ngủ wá nên chẳng còn nhớ gì sất.
    ai có y'' gì thì nháy vao nhá.
    Nữ:
    Linh Bư
    Thuý( Thú Y)
    Thư đẹp dai
    HẠnh?? chưa có biệt danh
    hít.
  7. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Linh Bư đúng là dùng internet miễn phí có khác, viết một bài dài ơi là dài nhưng cuối cùng cũng chỉ làm cho người đọc cười khểnh một cái nhưng chẳng hiều mình vừa đọc cái gì cả.
    Hình như đại loại Bư muốn làm cho mọi người biết là TL có cái gì gì đấy đặc biệt. Nhưng khổ nổi người vào trang này toàn là TL cả, biết hết cả rồi.
    Tối nay không biết tính toán thế nào đây.KHông biết đội mình có căng sức ra đánh không nhỉ. Nhất hay nhì bảng cũng chưa biết đối thủ của mình là ai?
    Còn đội nữ (đặc biệt là Bư và Đào) cố gắng buổi tối ngủ trước 12h đêm để còn giữ gìn sức khoẻ chủ nhật thi đấu. Anh hi vọng đội mình sẽ không thu trắng. Hu hu....
  8. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    to những người anh lớn của đội thăng long : đã lâu lắm rồi e không post bài ... hôm nay sau trận đấu cuối của thăng long e xin mạn phép nói vài lời !!!!!!!!!!!!!! trước tiên là e xin nói lên cảm nghĩ của e vào thời gian gần đây ! đã có lúc e trong ý nghĩ e đã có sự bất mãn đối với việc gần đây 3 trận liên tiếp e không được thi đấu nhiều ! trong đầu óc e đã có nhiều ý nghĩ chán nản và thậm chí là cực đoan ! đã có lúc e nghĩ " mày không còn đc tin tưởng nữa " (các bác thay e vào toàn lúc hết giờ với cuối hiệp thế này thì làm sao e có thể quen sân và bắt kịp nhịp độ trận đấu được ? hơn nữa lấy đâu ra thời gian thể hiện để được mọi người tin tưởng ? ).... mày chỉ còn là cái bóng của thằng bình lợn ( các bác thông cảm đoạn này có hơi bức xúc tí vì thằng bình xưa và nói chung là cho đến trước ngày thi đấu thì nó chỉ đi đằng sau e và e tính cách cũng hơi bị star một chút rù rằng năng lực cũng chẳng ra sao ! trình độ của e chỉ có thể nói là cao hơn bọn trẻ con một chút .... nhìn thằng bình đánh hôm nay e nói thẳng chả có cái mẹ gì đặc biệt tuy rằng nó ghi được nhiều điểm nhưng tại sao nó lại được tin tưởng hơn - hôm nay e cay bác sơn rùa lắm đấy nhé - vì thực sự bây h nó đánh gắn kết với các anh hơn e ! nó biết thu mình lại còn e vào chỉ nhăm nhăm ghi điểm không chịu chuyền !!!! lối đánh của e thực sự không còn hợp với lối đánh 5 người nữa ... nó xứng đáng đánh hơn e
    đoạn này e to riêng bác lưu long một chút : anh long ơi ! xin lỗi anh e mấy hôm nay cũng cay anh lắm ! vì thằng e chả được bác chuyền cho quả mẹ nào tuy rằng có mấy tình huống mà thằng e tự tin vào khả năng ghi điểm của mình ! nhưng e cay nhất là bác không tin tưởng e ! nói lại tình huống trận thứ 2 với black ... bác biết không có một quả trung phong đánh ép biên chỉ có một thằng kèm e ! thằng e dơ tay xin bóng còn ông anh lúc đầu dường như cũng định chuyền nhưng sau khi nhìn thằng e một phát lại đồi ý cầm bóng đội phá ... grư e có thể hỏi tại sao không ? ........... thôi e lại ăn nói với cái giọng cay cú rồi nói thế thôi anh long và các anh lớn khác đừng để bụng vì e nói được ra thế này là e đã trở lại làm một thành viên của đội ! tinh thần e đã được giải toả rất nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    to anh linh béo : hôm nay quả thực lúc cuối cùng e chán lắm rồi ! và thậm chí đã có lúc nghĩ " đã đến lúc nghỉ rồi ! mày đã đến lúc chia tay với bóng rổ rồi ..." nhưng thực sự nhìn anh bị thương như vậy mà vẫn hăng máu ... vẫn hết lòng ! e hiểu mình đã quá ích kỉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thực sự lúc đó e mới có cái cảm giác lại rằng mình là một phần của thăng long là như những người anh e trai nhiệt huyết của anh lại đem lại cho e cái cảm giác muốn được cống hiến hết mình cho thăng long ........ cám ơn anh linh cám ơn tất cả những người đã và đang xây dựng mái nhà thăng long đầm ấm và ..... mãi mãi !
    to gia đình : nói chung là e ghét ngồi dự bị ! ghét bị coi thường ! tuy nhiên đến hôm nay e hiểu có những lúc mình phải chịu thu mình lại để cho chiến thắng của toàn đội ! bóng rổ không phải chỉ có niềm vui khi mình ghi được điểm mà còn có niềm vui là chia sẻ cùng mọi người ! e nói câu này các bác đừng hiểu lầm sang ý khác ( nhiều lúc cũng đừng thông minh quá ! ) " e có thể ngồi dự bị và cũng chấp nhận ngồi trên khán đài ! nhưng mỗi khi có cơ hội được thể hiện tinh thần e sẽ không chán nản như mấy trận gần đây ! sẽ lại như xưa cống hiến hết mình !!!!!!!!!!!!!!!!!! và không suy nghĩ vớ vẩn ! " cám ơn mọi người và hãy tha lỗi cho e !
  9. trucon

    trucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay TL đánh rất cố gắng nhưng vẫn thua TS thật tiếc quá! Cổ động viên của TL cũng rất nhiệt tình ( chỉ khổ nỗi bị một số phần tử quá khích bên kia trêu trọc....hehe....)Tỷ số này cũng cao hiếm có đấy nhỉ! Hôm nay Long tĩn đánh rất hay, và số 21 cũng thế. Hy vọng TL sẽ tiếp tục cố gắng những trận tiếp theo.
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    uhm tốt rùi đấy .... Linh khủng long thấy ra vấn đề rùi đấy ...... thằng em phải hiểu rõ ràng ra như thế thì mới tốt hơn được .... tuy nhiên thì mọi người bên Thăng Long hãy chú ý đến bài viết của thằng bé 1 chút ... nó có sai lầm là đã tự ti quá đáng và fản ứng hơi thái quá khi bị ngồi ngoài ??? nhưng mà dường như đúng như những gì nó nói thì phải .... khi vào sân Trung phong của TL ngoài Linh béo ra thì hầu như ko có ai được nhận bóng .... hnay Bình sữa .... thi đấu tốt ... liên tục đè người chiếm vị trí dưới rổ nhưng quả bóng dành cho nó thì quá ít ... điểm yểu của Từ Sơn hnay là vị trí trong ... nhưng xoay quanh các vị trí đó thì quá ít .... Long và Hưng .... em nghĩ là các anh vẫn chưa tin tưởng vào thành viên khác ... trẻ như thằng Bình và thằng Linh khủng long lắm đau ... tuy thằng Linh đánh kém đi nhiều thật ... nhưng nó vẫn chơi theo lối trung fong điển hình và theo em nghĩ thì trận này nó có thể vào sân và thi đấu tốt hơn Kiên Voi của các bác nhiều ... hì hì 1 chút bàn luận thui ..... chúc TL thắng tiếp trong các trận tiếp theo ... chào thân ái

Chia sẻ trang này