1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    TÔI THÍCH....
    ....cái cách tất cả đội hình Thăng Long bên nhau trên sân trong mầu áo đỏ
    ....cái cách cổ động viên Thăng Long hét đến khản giọng từ phía bên này và phía bên kia của sân, sẵn sàng ăn miếng trả miếng cổ động viên đối thủ
    .... cái cách Kiên cười và xua tay "không vấn đề gì đâu" khi trọng tài bắt lỗi oan
    ....cái cách Linh 21 đau mà vẫn xin vào đấu tiếp, nằm trên sàn với cái đầu bị sưng mà vẫn cố ngẩng dậy nhìn trận đấu
    ....cái cách Sơn và Phúc, và Việt Anh lo lắng và trăn trở ngoài sân
    ....cái cách Long hét lên trên sân động viên lại chính các cổ động viên một lúc nào đó thoáng mất tinh thần
    ....cái cách Hưng bé tự tin và vui nhộn
    ...cái cách Thành nói đầy tiếc nuối trên điện thoại như một chút gì có lỗi vì đã không thể có mặt cùng đồng đội trên sân trong trận đấu gay cấn...
    ...cái cách Trung và anh Quang ngồi theo dõi trận đấu với một thái độ bình tĩnh, không cay cú
    ....cái cách tất cả đón nhận kết quả với những nụ cười và những lời khen ngợi, động viên chân thành...
    ......
    ....cái cách
  2. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    To mọi người : thật sự lâu lắm rồi chưa được thấy một sự cổ vũ bốc lử như vậy....hy vọng đội mình sẽ mãi mãi là như vậy...
    Linh to ah....vui lắm khi Linh biết nghĩ như thế...thật sự tất cả vì chiến thắng của TL...được rồi ,nhất định chú cũng sẽ co'' bóng và ghi điểm như một trugn phong xịn ....cố lên nha.!
  3. AND1

    AND1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh em BĐ mượn trống để cổ vũ cho TL mà đội này ky bo quá , mà con trai đâu hết lại để con gái đánh trống vậy , Xin chia buồn cùng TL, trận sau cố lên nhé !
  4. DangHongHanh

    DangHongHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lên xem thấy mọi người viết hay quá ạ
    Chị Thu ơi em thích
    ....cái cách chị nói về Thăng Long[:)
    Anh Linh sao bức xúc dữ vậy . Cố lên đi anh
    Anh Long ơi em thấy anh mới gọi là sung chưa từng có ý , từ dưới sân mà hét lên :"Mọingười cổ vũ đi ..." làm cổ động viên giật bắn cả người. Hì....
    Các chị em nữ Thăng Long ơi mọi người hãy cùng cố gắng để đấu trận chủ nhật tới với từ sơn nha, để cho anh Việt Anh bỏ cái thói khinh đội nữ ta.( Hì ....đùa bác VA thoi..)
  5. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    To Linh to: Đúng như anh nói chuyện với mọi người, thăng em "bé nhỏ của anh cũng như gia đình Thăng Long" đã trưởng thành rồi đó. Anh rất mừng, thật sự ra anh biết em đang trong giai đoạn khó khăn về mặt tâm lý và tình cảm. Anh đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn như em bây giờ, nhưng anh tin là một thằng đàn ông em sẽ vượt qua mọi chuyện dễ dàng. Mọi điều tốt, điều xấu rồi sẽ qua, cuối cùng còn lại là chính mình. Vậy hãy luôn là chính mình, khẳng định mình, sống vi mọi người, mở rộng tấm lòng và quan trọng nhất bên em còn có một đại gia đình TL. Hiểu không em!!!!!!!!!!!!
    To Long: anh nghĩ chú phải kiểm chế bản thân mình một tí tẹo đi nhé, hãy chơi bằng khả năng của mình, đừng có cay cú, thắng thua trong thi đấu là bình thường, đừng có nhưng động tác thừa khi thi đấu. Anh nói thế chú có hiểu không đấy?
    To Choai: Những lời nói của chị quả thật rất nhiều ý nghĩa, em vừa mừng vừa lo, mừng vì bọn em có một người chị cả thật sự luôn động viên và bên cạnh bon em nhưng lúc bọn em cần, lo là vì không biết đến lúc nào bọn em còn được sự quan tâm của chị?
    Hôm nay mình đặt câu hỏi nhiều quá?
    Hôm qua lâu lắm Thăng Long mới có một trận đấu hay như vậy, hi vọng qua trận đấu vừa qua chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học trọng những trận đấu quan trọng sắp tới. Chúc Thăng Long thi đấu thành công.
  6. wer_class_zwei_dollar

    wer_class_zwei_dollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,mọi ng` viết mùi mẫn wá,làm mình chỉ muốn...cười sung sướngSướng vì đc là hò hét cổ vũ đội nhà đến khản giọng,sướng vì đc cùng chia sẻ vui buồn cùng cả đội,sướng vì mình là 1 phần của TL....
    Ah`,ai cầm cái băng rôn đội mình ấy nhẩy?Mang đi cổ vũ cho khí thế chứ!
    To đội nữ:55555555555555555555555555555555555555
  7. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Mai đội nữ nhớ 8h sáng có mặt tại sân SP. Anh Hưngsáng sẽ đến khởi động cùng bọn em, anh có thể lên muôn một chút vì bận tập cùng tuyển trẻ. Sau một tuần nghỉ ngơi, thể lực mọi người đã hồi phục, tinh thần lên cao, anh tin rằng Thăng Long sẽ dành chiến thắng, chiến thắng của sự quyết tâm, chiến thắng của một tập thể đoàn kết, và chiến thắng của gia đình Thăng Long.
    Chúc đội nữ thi đấu tốt, nhớ tối nay ngủ sớm và dậy đúng giờ.
    PS: Chị Phúc đã chia tay với đội để vào SG nhận công tác, vì thế đội ta sẽ gặp thiệt thòi rất lớn. Xin lỗi Phúc vì không kịp nói lời chia tay, thay mặt đội nữ cảm ơn Phúc rất nhiều. Phúc sẽ là một phần không thể thiếu của đội nữ Thăng Long.
  8. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    bạn có hiểu cảm giác làm 1 điều , xong rùi cố tìm xem có cái lỗ nào để chui xuống ko?? tôi đã rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào lại có nhiều ng` nhin tôi như thê! gần 100 con ng`, và rùi sẽ là 200, 300 ng`?? lúc đấy bạn có biết làm thế nào ko?? riêng tôi, tôi kô biết. tôi đã cố không để rơi nước mắt đc. Xin lỗi Ông, nhưng khi ông mất cháu cũng kô thể khóc. tôi tưởng vào cái ngày đó,tôi đã ko còn biết khóc. Vậy mà mọi ng` đã để tôi khoc như 1 đứa trẻ lên 3. Đó là vì tôi cảm nhận đc tình cảm của mọi ng`. Tôi biết, ko phải ai cũng quý tôi, nhưng so với trc'' kia, thế là quá đủ. . tôi ra ngoài là tôi kô muốn ai quan tâm đến tôi, để tôi 1 mình, để tôi cảm thấy cô đơn, còn hơn là để tôi có nhiều ng`. nó gần như quá xa lạ với tôi. Tôi_ một ng` mà gần như bạn ở lớp kô có vì họ kô thể chụi nổi thân hình của tôi, kô thể chụi nổi cách tôi quan tâm đến họ. 12 năm học là 12 năm tôi thấy mình cô đơn, cũng có lúc đã khóc, kô 1 ai ra dỗ, và đành tự dỗ bản thân.nhiều lần như thế, tôi đã chai lì. kô muốn ai biết mình khóc. Vậy mà hôm nay ..... Tôi muốn mọi ng` hiểu là tôi kô cứng rắn như mọi ng` nghĩ. Tôi to lớn, nhưng dễ đổ vỡ.....
    đấy là những gì có thể nghĩ đc trong lúc này. Con ng` ta có vài bản năng. tôi có bản năng là làm những thứ khác ng`?? cố làm những điều khác ng` để mọi ng` hiểu rằng tôi đang tồn tại.?? đang tồn tại.????????????? nó có hợp với câu"" xấu xí thích gây chú ý ko??" theo tôi , tôi cảm thấy tôi rất hợp với câu đấy.???
    Và hôm nay, tôi đã đc chú ý thực sự. CHÚ Ý. Cũng hạnh phúc và sung sướng lắm. ????????????????
    Xin lỗi mọi ng`. xin lỗi chị Phúc. Chị có biết, trong đội nữ, chị chỉ nói riêng với em là "mày tao ". Kô hiểu sao em rất thích, Nhưng đến hôm nay, chị chỉ ngồi trên ghế, em muốn nói xin lỗi với chị lắm, nhưng em kô thể, kô thể nói đc 1 từ tưởng chừng rất dễ . EM XIN LỖI. sao chị kô ra mắng em, sao chị cứ im lặng? có phải em là một ng` chơi tồi nhất chị từng hướng dẫn?
    __con ng` luôn muốn vươn lên, để vuwon lên, họ phải gồn mình để vượt qua những ranh giới, đó là bản thân mình, bỏ wa và hi sinh nhiều thứ để sau khi vấp ngã, họ tự tin đứng lên. họ tự tin, em thì tự ti. bởi em khác họ. Xin lỗi Long,. chắc em kô thể.
    _ khi "giải đen"( như bác Minh nói) xong em cũng nghe thấy tiếng hô vào, tiếng sọt, tiếng cười của đồng đội, nhưng là cưòi kiểu jì thì em chịu. em sẽ cố vượt wa, nhưng có lẽ kô làm lại đc.
    _ thất bại trong học tập, thất bại trong tình bạn, thất bại cả trong bóng rổ? em ko dám sờ vào bóng rổ nữa. bởi lại 1 lần thất bại nữa? em có thể cười đc nữa kô? ???????????
    i try to not do any things stupid, so i cuoldn''t. because i''m a stupid girl.
    life is ****, mother ....
  9. cherry23

    cherry23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    To đội Nư: Chi thấy vui lăm vì sự có mặt đầy đử và sự quyết tâm của mọi thành viên tham gia vào giải. Chi biết đối với mọi người giải này là một giai lớn và quan trọng nhưng đối với mỗi thành viên thì hãy chiến thắng chính mình trước đã.Vì vượt qua bản thân mình mà chưa vượt qua được thì làm sao vượt qua được ngường khác.Trong một giải đấu thì tất nhiên là phải có người thắng và kẻ thua.Nhưng họ thắng và họ thua như thế nào mới là quan trọng.Họ thắng trong lới chơi "xấu" hay họ thua trong "tình đoàn kết và cố gắng hết sức mình có thể" .Sau mỡi lần thua đó là một bài học cho họ hiểu ra chính bản thân họ cần làm gì bây giờ.Có thể sẽ cố gắng làm cho bản thân mình tốt lên( Điều đó nên làm). chỉ vi một thất bại mà bỏ đi tất cả những gì mà mình đã bỏ công ra tạo lập ư ?có đáng không? có nên làm vậy không? Hãy suy nghĩ thật kĩ là mình còn thích chơi bóng nũa không và minh có thẻ vượt qua chính minh để làm lại hay không ? Hãy tự hỏi và suy nghĩ xem mình nên làm gì nhé trước khi hành động.Vì bên cạnh mọi người còn có gia đình Thăng Long mà.

    Chị cung biết mỗi người có một cảm nhận về sự thắng thua khác nhau và chị nghĩ như vậy nên chi muốn nói ra co thể là sai và có thể chưa đúng bỏ qua cho chi nhé.
    Mong mọi người sễ cố gắng nhiều hơn vì một tập thể Thăng Long nhé. Thắng không Kiêu -Thua không nản -cùng nhau có gắng nhé- cùng nhau đoàn kết để tiếp thuc những trận đấu tới nhe.
    Em thay mặt đội nữ cám ơn thật nhiều tới Chị Phúc tuy chi không có nhiều thời gian đẻ găn bó mới đọi bọn em rất cảm ơn chi đã chỉ bảo cho bọn em trong những ngày vừa qua. Chi sẽ là người ma đội nư Thăng Long đang rất càn .Em cũng biết là công việc và điều kiện không cho phép nhưng mùa hè nào cũng được chi ra tâp huấn cho là tốt lắm rồi.em mong lắm đấy! Bọn em cám ơn chị nhiêu nhiều
    Thanks so much to Miss Phuc
    Merci beaucoup de Phuc
  10. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Bư à anh là người ko khéo ăn nói, nhưng anh chỉ biết có 1 điều, người ta sẽ trưởng thàn sau khi vấp ngã, điều quan trọng là em có vượt qua được chính bản thân mình hay ko, hãy cố lên, anh biết là mọi người trong đội Thăng Long luôn ủng hộ và luôn ở bên em, hãy nhớ như thế.

Chia sẻ trang này