1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Chào đội TL anh em !
    Chúc mừng anh em TL đã vào được vòng 2, nhưng trận đấu tiếp theo ở Tứ kết sẽ hết sức khó khăn, 7&1 là đội tương đối mạnh, Chúc TL chiến thắng nha ...... cố gắng kiếm 1 giải về cho sân 10-10 nói chung anh nhỉ ?? "Thằng em" đã không được rồi thì "Thằng anh" phải được chứ ... hê hê hê ...
    Ý wên : Lãnh đạo chụi trách nhiệm giải trẻ có trách nhiệm liên lạc với Hoàng CT của BĐ và đăng ký ngay danh sách 2 trọng tài cho giải trẻ ... SĐT của Hoàng CT : 0908.604460 ( cưóc 3 vùng = nhau rùi, khỏi sợ tốn ..hi` )
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người cảm ơn Phúc quá rồi, nhưng tôi cũng phải thay mặt đội nữ cảm ơn Phúc lần nữa, Phúc đã làm cho cả đội bất ngờ, chính sự có mặt của Phúc đã làm tinh thần cả đội lên rất cao. E Loan đã rất thất vọng vì được nhiều người nhắc đến chị Phúc nhưng không được gặp? Thế mà....
    Cảm ơn Đào, hình như chưa bao giờ em biểu lộ cảm xúc hoặc suy nghĩ của mình trước mọi người thì phải (mặc dù anh nhắc em rất nhiều lần), nhưng hôm nay em đã là một con người khác hẳn. Hãy cố gắng phát huy nhé, hãy chính tỏ với mọi người rằng mình không những là một người đội trưởng gương mẫu trong sinh hoạt và tập luyện mà còn luôn là một người chị cả của đội nữ. Anh suy nghĩ rất nhiều về sự gắn bó của mọi người trong đội nữ, Đào hãy cố gắng là một sợi dây kéo mọi người lại gần nhau nhé!
    To Bư: anh nghĩ được chơi bóng rổ trong một gia đình Thăng Long, được thể hiện mình trong một giải đấu chính thức, được sống với tình thương và quan tâm chăm sóc của mọi người xung quanh, chắc đó là những thứ quý giá nhất mà ai trong Thăng Long cũng mong muốn. Em phải thấy em là một người hạnh phúc, cuộc sống thì đôi khi cũng gặp sai lầm, nhưng suy nghĩ quá về những sai lầm đó thì lại là một sai lầm trầm trọng nhất. Hãy bình tĩnh, tỉnh táo nhé. Hãy sống cho đúng tuổi 18 của em, vô tư, hồn nhiên, nhiều ước mơ và hi vọng cho tương lai. Bọn anh thèm lắm nhưng không thể lấy lại được những điều đó.
    Nào Gia đình Thăng Long đấu chúng ta cùng hô lại nào trước khi một ngày mới bắt đầu:
    Thăng Long..................Đoàn kết
    Thăng Long...................Tự Tin
    Thăng Long...................Chiến thắng​
    Hàng Bún dưới gốc cây xà cư đê.
  3. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Đao`, trưa nay về có ngủ đc đâu, tg? 3h mọi ng` lên 10-10 nên đến ngắm mọ ng`
    đâu ngờ chẳng thấy ai, định đi học, nhưng rùi vòng về xem có ai ko. trui`, nhiều ng` wa'' nên ở lại
    cảm ơn TL.
    đội mình trận tới vơi 7&1 diệt nó tới số đi nha''
    em sẽ cố xin đi
    hihihih
    cố lên. me too, WTL too
  4. khanh_iverson

    khanh_iverson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt Anh ơi, anh có thể cho thông tin cá nhân từng người lên được không ạ
    <marquee> Khanh_iverson </marquee>
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    To Choai: Những lời nói của chị quả thật rất nhiều ý nghĩa, em vừa mừng vừa lo, mừng vì bọn em có một người chị cả thật sự luôn động viên và bên cạnh bon em nhưng lúc bọn em cần, lo là vì không biết đến lúc nào bọn em còn được sự quan tâm của chị?
    To: Việt Anh (và một và một và một số người khác)
    Cái ngày mà lần đầu tiên được nghe kể về các bạn, lúc đó đội mới chỉ ngót nghét 20 người, cái ngày đó không thể nào quên được. Sẽ bên cạnh Thăng Long - theo một cách nào đó, có thể thấy được hoặc không - nhưng sẽ bên cạnh Thăng Long. Luôn luôn. Đừng nói "chị", "bọn em". Nói "CHÚNG TA", được không?
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    To Choai: Những lời nói của chị quả thật rất nhiều ý nghĩa, em vừa mừng vừa lo, mừng vì bọn em có một người chị cả thật sự luôn động viên và bên cạnh bon em nhưng lúc bọn em cần, lo là vì không biết đến lúc nào bọn em còn được sự quan tâm của chị?
    To: Việt Anh (và một và một và một số người khác)
    Cái ngày mà lần đầu tiên được nghe kể về đội, lúc đó đội mới ngót ngét 20 người, cái ngày ấy không bao giờ quên được đâu. Sẽ ở bên Thăng Long - theo một cách nào đó, có thể thấy được hoặc không - nhưng sẽ ở bên Thăng Long. Luôn luôn. Đừng nói "chị", "bọn em". Nói "CHÚNG TA", được không!
  7. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hi chị Choai, em nói như vậy là chỉ sợ mất đi một người chị thôi. Còn "chúng ta" thì luôn là một gia đình lớn, sợ rằng khi có một "gia đình" nhỏ, "gia đình" lớn sẽ chịu thiệt thòi?
    Theo lịch thi đấu, thứ 4 tới Thăng Long sẽ đấu với 7&1 ở vòng tứ kết vào lúc 20h30, chị cố gắng thu xếp đến để ủng hộ tinh thần của đội nhé.
  8. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Khánh muốn biết thông tin của ai? Sau giải anh sẽ làm danh sách của toàn đội có kèm một số thư hay ho rồi phát cho mỗi người một bản, yên tâm đi nhé.
  9. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    UP phát cho nó lên,
    Chị Choai à, em thank chị vì quả mận, tối hôm đó em đã thịt quả mật một cách ngôn lành , kakakaka tuyệt. Mong là chị cho thằng Hưng sáng ăn nhiều mận vào, nó sẽ chơi rất hay.
  10. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
    KÍNH GỬI: đồng chí Việt anh. và ban tổ chức.
    hehhehhe, chủ nhật nay`, lớp iem tổ chức đi chơi Mai Châu. Vui lém. nghe nói trên đấy nhiều bo` lém. Chị Đào ơi, em lấy cho chj con bo` sữa nhé, mang về cửa hàng. Anh Hừng Sáng cần thêm chiều cao ko? để em vác thêm 1 con nữa.
    vì vậy em viết đơn này để kính mong bác Việt anh cho em nghỉ hôm chủ nhật.
    em xin hứa, về sẽ có quà cho từng ng`.
    kí tên:
    lê thuỳ linh

Chia sẻ trang này