1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Bưặ ặĂi buỏằ"n quĂ, chỏng nhỏẵ trỏưn 'ỏƠu cuỏằ'i cạng lỏĂi không có em à? Thỏưt không 'ỏƠy, 'ỏằông làm mỏằi ngặỏằi sỏằ'c nhặ thỏ chỏằâ. CỏÊ 'ỏằTi chỏằ cÂu trỏÊ lỏằi chưnh thỏằâc cỏằĐa em.
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Có vài cái ảnh hồi đi tình nguyện trẻ ở Gò Đống Đa mọi người thưởng thức.
    Chỉ có 3 ành đó thôi, còn lại trong máy Minh Điệu, mà chẳng hiểu sao Minh có bao nhiêu ảnh mà không post một cái lên cho anh em đỡ thèm.
    Được vietanh2010 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 17/08/2004
  3. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chào mọi người! Thấy mọi người hăng hái làm iem cũng muốn fát biểu ý kiến, nhất là sau khi đọc bài thằng Linh viết. Nói chung em cũng hiểu cảm giác của nó thôi, vì trước đây nó luôn đc đánh nhìu hơn em mà. Nhưng có điều em nghĩ rằng ko fải là em thu mình hay đánh hợp với các anh lớn hơn mà theo em, một đội bóng bao giờ cũng có những ngôi sao hay những cầu thủ trụ cột, vậy những cầu thủ khác hay những cầu thủ trẻ cần làm gì? Đó là chăm chỉ tập luyện, đóng góp hết sức mình cho đội mỗi khi có cơ hội.. Em nghĩ rằng những trận vừa wa tuy em ko giúp đuợc nhìu cho đội nhưng cũng đã chơi ko đến nỗi nào . Nói chung việc ai ra sân là việc của HLV, em chỉ bít mỗi khi ra sân sẽ làm hết sức mình thế thui, tuy nhiên, anh Long ạ, thỉnh thoảng anh có chuyền cho iem thì iem cũng ko chê đâu . Mai đấu rùi, Thăng Long cố lên!!!!!!! Cho hội 7&1 chỉ còn nothing & nothing đi!!
  4. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hay quá cuối cùng thằng em cũng lên tiếng phát biểu, hi vọng chú sẽ đóng góp nhiều ý kiến hay cho đội Thăng Long của chúng ta. Anh nhận xét thế này về em nhé, em là một người có năng khiếu và tố chất chơi bóng rổ đặc biệt là vị trí trung phong, tối hôm nay anh, anh An, Anh Sơn có nói chuyện về em, bọn anh cócùng ý kiến là thằng còn thiếu mất một chút gì đó "đam mê". Bọn anh nói thế có đúng không?
    Hôm nay xem BĐ thi đấu, sướng quá, đội BĐ toàn trẻ măng, nhưng ý chí chiến đấu thì luôn thể hiện qua từng nét mặt. Anh không muốn nói về chuyên môn, nhưng anh cảm thấy đội trẻ mình còn thiếu một cái gì đấy, hình như là : Lòng khao khát, sự quyết tâm thì phải. Đội trẻ cố gắng đi nhé, tuần sau là giải trẻ rồi, theo đánh giá của nhiều người đội TL chúng ta là yếu nhất, nhưng anh lại không nghĩ như vậy, các em hãy cố gắng lên, hay chứng tỏ cho mọi người biết TL là một đội có truyền thống ntn?
  5. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin gửi lời chào tới toàn thể anh em đội Thăng Long. Tất cả mọi người đã cố gắng thi đấu, góp phần vào thành công của giải nói chung và vị thế của đội nói riêng. Xin post vài tấm ảnh cho anh em thưởng thức.
    Sáng chủ nhật ngày 7/8/2004. Dọn đồ đạc về nhà mới của Bác Quang.
  6. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đội hình lão tướng ngon khê

    Cổ động viên nhiệt tình nhất
    Có mỗi cái tủ rỗng mà mấy ông khênh mãi không qua nổi cái cầu thang
  7. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Ảnh kinh khủng quá, anh An lần sau đừng có post những ảnh như thế làm ảnh hưởng đến đội nữ của em. Hi hi...
    Hôm nào tiện anh rửa giúp em ảnh của đội Nam nhé, em đang có ý định làm một quyển sổ lưu niệm của đội.
  8. khanh_iverson

    khanh_iverson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đội già lần sau có dọn nhà hay tiệc tùng thì cứ gọi đội trẻ đi với chứ, làm đàn em mà để các anh làm việc vất vả đến vã mồ hôi ướt hết cả người thế kia thì.....
  9. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú Hưng sáng, thần tượng của chú đây
    14.2bmp.bmp
  10. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    bạn đang tự hởi, sao hôm nay bạn vui thế? bạn cảm thấy đời đẹp hơn, chim hót vui hơn, và bầu trời xanh hơn.!!!! Đơn giản, vì bạn thuộc gia đinh THĂNG LONG. VÀ hôm wa, gia đình thân thương ấy đã có một niềm vui. Tuy kô đc trọn vẹn, nhưng cũng đủ để thấy rằng, bóng rổ đoàn kết đc chúng ta, và chúng ta đoàn kết đc là nhờ bóng rổ.
    Một trận đấu đầy kịch tính, kịch tính từ ngay những giây đầu. PIKACHU đc Kiên Voi chăm sóc chu đáo. Hưng sáng tuy có thời gian chơi cho đội họ, nhưng anh vẫn biết nơi trái tim anh thuộc về. Bình Híp, đặc biệt cảm ơn Bình híp, vì chỉ nhìn thấy đôi mắt sợi chỉ của anh , nên họ kô thể biết đc anh chuyền bóng cho ai.
    Linh béo lúc nào cũng với vẻ mặt ngây thơ vô tội , ngơ ngác như bò đội nón. Hưng đen, dắt bóng điêu luyện, Trường cò, tuy bị băng tay, nhưng vẫn chứng tỏ một đối thủ nặng kí. Biònh Sườn ko ngại nguy hiểm, Rebuond đâu ra đấy. Đặc biệt Linh nhật, 7 rebuond và 1 point, nhưg cũng đủ để cho Picachu nổi cáu. Yah!!!!!!!
    Tất cả, phối hợp rất điêu luyện, rất bài bản và trên hết, hiểu ý nhau đến từng ánh mắt đã tạo nên 1 chiến thắng thuyết phục cả tgrong cũng như ngoài sân. Bởi thật đơn giản, họ sống chung cùng một mái nhà 10-10, họ cùng một màu áo Thăng Long
    bạn đang tự hởi, sao hôm nay bạn vui thế? bạn cảm thấy đời đẹp hơn, chim hót vui hơn, và bầu trời xanh hơn.!!!! Đơn giản, vì bạn thuộc gia đinh THĂNG LONG. VÀ hôm wa, gia đình thân thương ấy đã có một niềm vui. Tuy kô đc trọn vẹn, nhưng cũng đủ để thấy rằng, bóng rổ đoàn kết đc chúng ta, và chúng ta đoàn kết đc là nhờ bóng rổ.
    Một trận đấu đầy kịch tính, kịch tính từ ngay những giây đầu. PIKACHU đc Kiên Voi chăm sóc chu đáo. Hưng sáng tuy có thời gian chơi cho đội họ, nhưng anh vẫn biết nơi trái tim anh thuộc về. Bình Híp, đặc biệt cảm ơn Bình híp, vì chỉ nhìn thấy đôi mắt sợi chỉ của anh , nên họ kô thể biết đc anh chuyền bóng cho ai.
    Linh béo lúc nào cũng với vẻ mặt ngây thơ vô tội , ngơ ngác như bò đội nón. Long Tĩn vẫn giữ đc phong độ, và hôm nay, anh có tất cả. Hưng đen, dắt bóng điêu luyện, Trường cò, tuy bị băng tay, nhưng vẫn chứng tỏ một đối thủ nặng kí. Biònh Sườn ko ngại nguy hiểm, Rebuond đâu ra đấy. Đặc biệt Linh nhật, 7 rebuond và 1 point, nhưg cũng đủ để cho Picachu nổi cáu. Yah!!!!!!!
    Tất cả, phối hợp rất điêu luyện, rất bài bản và trên hết, hiểu ý nhau đến từng ánh mắt đã tạo nên 1 chiến thắng thuyết phục cả tgrong cũng như ngoài sân. Bởi thật đơn giản, họ sống chung cùng một mái nhà 10-10, họ cùng một màu áo Thăng Long

Chia sẻ trang này