1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh An, hôm nào em sẽ gửi cho anh mấy cái ảnh của em, nhìn phê luôn.
    Anh Việt Anh: sao lại có kỉ luật anh Hưng đen, mà Khải mod đã thông qua tất cả btc chưa mà ra quyết định kỉ luật.
  2. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước, truyện bóng rổ chỉ có Slam Dunk, đọc đã thấy mê lắm rồi.
    Bây giờ, có thêm nhiều truyện khác, tuy không nổi bằng, nhưng lại có phần gần gũi hơn. Nhiều lúc đọc như thấy chính mình và đồng đội mình trong đó.
    Cũng tình huống ấy trên sân bóng, họ đã làm khác bạn & tôi.
    Sẽ ngạc nhiên đấy, nếu bạn thấy họ đã vì nhau mà ngẩng cao đầu bước vào trận chiến như thế nào !
    Tôi muốn kể cho bạn nghe...
    Về một Yamayaki của "Những chàng trai điệu nghệ" - một trung phong cao & to lớn nhất đội, cũng là đội trưởng của Kouzo - đội bóng nhỏ nhưng tinh thần lớn. Có lẽ ta không thể tin, chỗ dựa của cả một đội bóng những người mạnh mẽ và đầy ý chí ấy qua bao trận đấu cam go, lại là một người tàn phế.
    Thay vì "cậu phải nghỉ thi đấu vĩnh viễn" thì anh ấy tiêm rất nhiều mũi thuốc giảm đau vào chỗ chấn thương đầu gối quái ác , để đứng dậy, để có mặt trên sân và chỉ để nói "Có anh đây !" đáp lại tiếng đồng đội "Bay lên đi, thủ lĩnh !" . Và vì anh ấy là một trung phong xuất sắc mà, và lại, đồng đội của anh ấy đang chờ kia...anh ấy phải giành lấy trái bóng này..!
    Về một Takai của "Bóng rổ đường phố" . Đồng đội gọi anh ấy là "của báu" của đội, là người mà đồng đội xông pha chiến đấu vì. Và là người mà ai ra sân cũng nói: "Cảm ơn cậu đã ở trên sân. Một nửa bàn thắng của bọn mình ngày mai là của cậu. Nếu thua, là vì bọn tớ , còn chiến thắng, thì nhất định là vì cậu đấy !" Thế mà anh ấy là ai ? Anh ấy chỉ là một Takai chăm sóc sức khoẻ cho các đồng đội trên sân...vì anh ấy đã chia tay với những trận đấu mãi mãi ...với cái chân gẫy sau một trận đấu rực lửa năm nào...Nhưng có biết Takai ngồi ngoài sân với tâm trạng thế nào không ? Đau. Bất lực. Những người ruột thịt đang hết mình trên sân kia phải xả thân chiến đấu mà anh lại chẳng giúp được gì. Anh thấy sao mình vô dụng ngồi đây khi mà đồng đội không ngừng thở dốc, mồ hôi không ngừng rơi ?! Anh cồn cào tiếc nuối và ước rằng giá mà mình không nóng vội và ham bóng, để không có vết thương này...để lúc này đây anh ĐƯỢC ĐỨNG TRÊN SÂN..Takai chỉ ước mình được đứng trên sân mà thôi.
    Ah`, một câu chuyện mới, với một Lê Anh của " Bóng rổ VĐ" , - người anh cả đầy "nghĩa khí" của chúng mình.. đáng nhẽ đi từ hồi tháng 7 nhưng 31 này mới đi..Vì sao ? Biết rồi chứ gì ?!
    Kì lạ ! Cả ba con người mà tôi kể ra đây, chẳng biết đến nhau nhưng đều nói một câu y hệt:
    "Điều quan trọng nhất là được đứng trên sân và ở bên đồng đội ! "
    Cho dù bạn có thể nghĩ về mình rằng "I '' m nothing" nhưng bạn quên rằng, với đồng đội - ruột - thịt của bạn thì họ lại luôn muốn nói: "CHÚNG TÔI CẦN BẠN !"
    You are, actually, something big, something hot, something very - very important
    !
    Biết không ?
  3. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức đã thông báo là đúng rồi, và Hưng đen cũng phải nhìn lại mình nữa chứ, với phong cách đánh như đội mình không thể duy trì được hình ảnh đẹp trong giới Bóng rổ đâu. Tất cả các đội và vận động viên phải tuân thủ quyết định của Ban tổ chức. Các chú cứ đọc mấy bài phê phán đội Thăng Long thấy buồn lắm. Tất nhiên là mỗi người nhìn từ một góc độ khác nhau do vậy nhận định cũng khác nhau.
    Trận đấu Bán kết tới đây đội mình phải làm thế nào để lấy lại hình ảnh đẹp trong giới Bóng rổ thôi.
  4. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy cái bài ay em cũng buồn lắm nhưng cái thằng nào chancadoi1 nào mà nói xấu nhưng ko dam dùng nick thật thì hèn lắm! Cứ như thư nặc danh, chẳng có ý nghĩa gì cả! Mỗi đội đều có 1 lối chơi của mình, thử hỏi xem arsenal nhận được bao nhiêu thẻ vàng thẻ đỏ trong 1 mua bóng? Trong 1 trận đấu nhất là đối đầu trực tiếp như bóng rổ thì va chạm hay tiểu xảo la điều bình thường mà thôi. Mà cũng kệ họ đi, chỉ cần mình thấy mình làm đúng là được rùi, sắp tới trận gặp FF em nghĩ sẽ nhẹ nhàng hơn, tuy họ cũng mạnh nhưng ko khó chịu như 7&1. Đội mình thiếu anh Hưng đúng là 1 tổn thất lớn, lại ko hiểu HA có đánh ko nữa.. Như trận vừa rồi gặp foul truoble là hết cả người đánh. Mà có vấn đề gì đâu nhi? Đội trẻ đã sẵn sàng Trận vừa rồi giúp em co thêm khá nhiều tự tin cũng như kinh nghiệm.Thăng Long vô địch! Chỉ cần chơi hết mình là được để ko còn điều gì fải nuối tiêc cả.

  5. huyson76

    huyson76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em trong gia đình Thănh Long
    Việc ban tổ chức thi thi hành quyết định kỷ luật anh Hưng là do một phút không làm chủ được bản thân, anh Hưng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.
    Thăng Long không mạnh do một cá nhân, Thănng Long mạnh ở tinh thần đoàn kết, ý trí, nhiệt huyết và lòng ham mê bóng rổ.
    Các em hãy hết sức bình tĩnh về một số bài với con mắt nhìn nhận một cách phiếm diện, nếu họ có chuyên môn hơn, nếu họ không xen tình cảm vào cách nhìn nhận thì họ sẽ có những lời nhận xét khác và sâu sắc hơn. Trọng tài thừa đủ trình độ và kinh nghiệm để bắt tất cả các lỗi của các VĐV, Tôi hoàn toàn tin tưỏng vào phán quyết của Trong Tài.
    Và cuối cùng, dù không có anh Hưng. Thăng Long cũng mong muốn có một trận đấu với CD một cách sòng phẳng.
    Tất cả vì Thăng Long!
  6. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác lúc đầu đọc mấy bài kịch liệt chỉ trích đội mình là tức giận vì có kẻ đầu ngắn mà cứ thích gào lên dạy đời, rồi bình loạn, bực mình...
    Sau đó, em lại nghĩ : Biết đâu toà nhà gỗ phải cảm ơn những con mọt đã giúp những người xây dựng gia cố lại căn nhà thêm vững chãi, ấm cúng.
    Tất cả đó chỉ là thử thách, chỉ là một trong rất nhiều quãng thời gian khó khăn mà đội ta phải ở bên nhau, cùng giúp nhau đứng vững trước những con mọt.
    Chưa lúc nào như lúc này đây chúng ta phải đoàn kết, không nản lòng hay lung lạc tinh thần thi đấu.
    Còn những trận phía trước và chúng ta vẫn còn những khán giả chân chính. Em tin là sẽ có những người hiểu biết, sẽ nhận ra phong cách thi đấu của đội mình.
    Hãy cùng nắm tay nhau và hô to Thăng Long như mọi lần nhé.
    Bởi vì chúng ta thật sự là một gia đình ruột thịt. Dù mỗi cá nhân có khác nhau ít nhiều về lối chơi hay cách sống, nhưng
    tất cả hợp thành một khối thống nhất - ĐỦ ĐỂ CHIẾN THẮNG
  7. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu mọi người ah. Chuyện gì đã xẩy ra rồi chúng ta cũng không nên nhắc lại nữa. hôm qua trong lúc nóng quá em cũng không hoàn toàn giữ được bình tĩnh vậy thay mặt 7&1 có lời xin lỗi đến toàn đội TL . Hy vọng rằng chính chuyện vừa qua biết đâu hai đội ta lại thêm tình đoàn kết hiểu nhau hơn. Mà hình như Thăng Long hay có chương trình bia rượu lắm thì phải bên em có mỗi mình em với Đức Cồ Lồ là biết khoản đó. hay la hôm nao đấu giao hữu xong hai đội giao lưu khoản đó đi.
    Vào vòng tới, hy vọng rằng Tl sẽ chiến đấu và cố gắng đem về chiếc cúp nhân kỷ niệm 9 năm thành lập. đấy cũng là phần thưởng xứng đáng nhất mà mọi người bên đó nên tặng Bác Thông một người mà Tuấn rùa cũng rất kính trọng.
    To 14 TL: Công nhận hôm qua mày làm tao mệt thật đêm qua về ngủ đau hết người bắt chú 1-1 mệt quá.
    To Hưng sáng + Trường cò: chuẩn bị nộp phạt khi quay lại đội can tội hôm qua đánh hay nhé< Đặc biệt Hưng sáng làm chân anh bây giờ vẫn khập khiễng đầu gối thì đau về nhà chẳng làm được cho vọ hài lòng ... ..là lỗi tại chú đấy nhé
    Thêm Tình Bằng Hữu
  8. onglon

    onglon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TL rất cám ơn Tuấn rùa vì những lời nói hết sức đoàn kết như thế. Nói chung trong trận đấu ai cũng vì màu cờ sắc áo của mình mà thôi đúng không nhỉ, anh em ta tuy có va chạm trong sân những vẫn giữ được mối quan hệ tốt với nhau là được hả. OK nếu lúc nào rảnh anh em ta làm một trận đi. Mà sao người trong cuộc không có ý kiến gì mà cái bọn rỗi mồm ở ngoài lắm điều thế nhỉ
  9. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    THôi tôi đề nghị đội mình không bàn tán về những chuyện linh tinh nữa. Tôi nghĩ một CLB mạnh và truyền thống như TL thì rất nhiều người thèm muốn và học tập theo. Vì thế cũng có rất nhiều người không thích thậm chí ghét chúng ta, vì vậy chúng ta phải chập nhận. Nhận xét một cách khách quan 2 đội thi đấu cũng không đến nỗi căng thẳng như vậy, sự căng thẳng chỉ thực sự khi có hành động của Pikachu, và hôm sau thì có một bài việc của ai đó. Chúng ta hãy chấm dứt không thanh minh hay bào chữa cho mình bởi vì nếu không tỉnh táo chúng ta sẽ có những lời nói không hay có thể làm phương hại đến uy tín của đội, mà theo tôi nghĩ người viết bài này muốn chúng ta điên lên như vậy. Các bạn hãy sống đúng như những gì các bạn muốn, tThăng Long luôn là một gia đình đoàn kết.
    Thay mặt Thăng Long cảm ơn Tuấn rùa đã có những lời nhận xét khách quan về TL, trong làng BR HN kiếm được một chú tử tế như chú hiếm quá, anh vui mừng khi có một người bạn như vậy. Còn về trận giao hữu, đó cũng là ý kiến hay, nhưng nếu có anh nghĩ không nên có mặt của Pikachu. Tuấn rùa cho ý kiến nhé?
    Bây giờ chúng ta bàn đến chuyên môn nhé, theo thông kê của Đào thì điềm số của từng người như sau:
    Kiên:2,2,2,2,2 = 10
    Trường: 2,2,1,2,2=9
    Duy Linh (21): 2,1,2,1,2,2,1,2=13
    Long (14):1,1,1,1,1,2,2,3,1,1,2,3,1,3,2,1=28
    Hưng sáng (4):2,1,2,1,2,2=10
    Kiều Linh (20):1,1=2
    Bình híp (24):2,2,2=6
    Bình sườn (25):2,2=4
    Như vậy rất hi vọng Long 14 của chúng ta sẽ dành được danh hiệu cầu thủ ghi nhiều điểm nhất vì sau 4 trận đấu tổng số điểm hiện nay của Long là: 53+28=71 điểm. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ ở 2 trận tiếp theo, tôi nghĩ khó ai có thể bắt kịp Long nhà mình được.
    To: Anh Sơn, em rất vui mừng khi có thêm anh tham gia vào diễn đàn của CLB mình, ý kiến của anh thật là chính xác, em thấy chúng ta cần phải điều chỉnh lại lối chơi của một số người, theo em nhiều người không có ấn tượng tốt về chúng ta một mặt là ghen ăn tức ở, mặt khác họ nói cũng có phần đúng. Ngày mai, trận đấu với FF cũng không kém phần căng thẳng và quyết liệt, hi vọng Ban lãnh đạo đội có chiến thuật hợp lý để chúng ta có thể dành được ngôi vị cao quý mà chúng ta hằng mong ước bấy lâu nay. Chúc đội ta thi đấu thành công.
  10. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng. Ngày mai hi vọng là Thăng Long chiến thắng để chứng tỏ cho mọi người thấy bản lĩnh của mình.

Chia sẻ trang này