1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Thăng Long .............bình tĩnh
    Thăng Long ............tự tin
    Thăng Long.............chiến thắng​
    Khó khăn vẫn còn đang ở trước mắt, lúc này đây cả Thăng Long đang cần sự đoàn kết của mọi người. Tất cả hãy vì chiến thắng của Thăng Long
  2. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    trận tới chúng ta sẽ có 1 show khẩu kiệu :
    Quản ca Cổ động viên
    Hai ba Thăng Long
    Hai ba Thăng Long
    Hai ba Thăng Long Cầu Thăng Long To quá !
    May Thăng Long Đẹp quá !
    Vang Thăng Long Say quá !
    Bóng rổ Thăng Long Hay quá !
    Thăng Long Đoàn kết
    Thăng Long Tự tin
    Thăng Long Chiến Thắng
  3. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    trận tới chúng ta sẽ có 1 show khẩu kiệu :
    Quản ca ....................Cổ động viên
    Hai ba..........................................Thăng Long
    Hai ba .........................................Thăng Long
    Hai ba .........................................Thăng Long

    Cầu Thăng Long.............................To quá !
    May Thăng Long ...........................Đẹp quá !
    Vang Thăng Long..........................Say quá !
    Bóng rổ Thăng Long.....................Hay quá !
    Thăng Long..................................Đoàn kết
    Thăng Long....................................Tự tin
    Thăng Long....................................Chiến Thắng
  4. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Bài cổ động của Hưng sáng dài quá, không khéo hô được 3 lần thì cổ động viên nhà ta lăn đùng ra mất. Mọi người nhớ ăn cơm sớm, uống nhiều nước đường vắt nhiều chanh để lấy hơi hô nhé. Còn riêng tui chắc phải chuẩn bị sẵn mấy bao thuốc mất.
  5. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Thăng Long cố lên, tối nay đấu với FF rùi! Oánh cho FF cụt đuôi nha! Chúng ta biết chúng ta là ai và sẽ khẳng định được chúng ta là ai!
  6. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    trích bài CUGIADISAN
    Tôi là người rất ít phát biểu trên diễn đàn này nhưng tôi thực sự thấy các bạn mất thời gian vào cái topicvớ vản " Thăng Long 80-78 7&1 chiến thắng dành cho người biết "chơi" này vì sao
    thứ 1 : trong một trận đấu nếu chúng ta không chơi với cả trái tim thì có nghĩa là chúng ta ko biết chơi thể thao . Phần thắng sẽ thuộc về ai có trìng độ và chiến thuật cộng với lòng quyết tâm.
    thứ2 : Ở trận đấu này chúng ta không nên đổ lỗi cho bất cứ ai vì cả 2 đều muốn chiến thắng nhưng phần thắng thuộc về 1 đội mà thôi . Chúng ta chỉ có quyền tiếc nuối va rút kinh nghiệm .
    thứ 3 : thăng long thắng hay 7&1 thắng đối với tôi cũng như nhau vì dù sao ở thăng long cũng có những người mà tôi quý mến như 2 người em chơi cùng đội ( trường cò , hưng sáng ) bạn tôi linh béo , anh tôi hưng đen . tất cả họ thi đấu cũng như tôi thi đấu vậy . Mong sao họ sẽ chơi hết mình các trận tới để không phụ lòng những gì anh em đã dành tron niềm tin.
    Thăng long là 1 CLB đầu đàn trong giới bóng rổ HN vì vậy tôi tin là các bạn sẽ chiến thắng bằng tất cả những gì các bạn có trong 9 năm thành lập .
    chúc thăng long chiến thắng

  7. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ thắng !
    Được kobe sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 20/08/2004
  8. thanku_oopps

    thanku_oopps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Tối nay đội mình bước vào bán kết..em hồi hộp quá...hi`hi`...cổ động còn thế thì em hiểu các anh vào trận hôm nay với tâm trạng thế nào...
    Các anh chỉ cần tự tin và là chính mình, là chính Thăng Long thì sẽ thắng ! Đã ra sân thì trong đầu chỉ toàn là bóng rổ ! Không bận tâm đến những gì...linh tinh ngoài trái bóng.
    Em - cũng như cả một hậu phương luôn ở bên - sẵn sàng khản cổ vì các anh - luôn tin tưởng các anh - CHIẾN - THẮNG !
    Em rất muốn - rất muốn hoà vào mọi người ... trong tiếng cười thật lớn của các anh trai mình khi ấy !
    Quyết tâm !
  9. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Trong chiến ta tìm được niềm vui, trong thất bại ta tìm được sự đồng cảm, sự chia sẻ của những người thân thiết trung quanh. Sau trận đấu không khí im lặng bao trùm Thăng Long, nhưng chính trong lúc đó, toàn đội như tìm được chính mình, có người chỉ buồn không nói, có người đã chợt nức nở vì sức mình có hạn không làm gì được thêm nữa cho chiến thăng của toàn đội. Phải rất khuya mọi người mới chịu chia tay nhau, về đến nhà đã là 0h30 ngày hôm sau, chắc là có người còn về muộn hơn nữa. Nhưng chính trong nỗi buồn ta lại tìm được bao nhiêu niềm vui (lời của anh Sơn). Nỗi buồn rồi cùng sẽ qua, chỉ còn lại sự đoàn kết của Gia đình Thăng Long chúng ta.
    Nào chúng ta cùng hát vang khẩu hiệu của chị Thu đã cất công tặng đội.
  10. amazing01

    amazing01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Thăng Long hôm nay có một trận thua thật đáng tiếc ..
    Trong trận đấu, quả thực các bạn đã chơi tốt, phối hợp nhuần nhuyễn, tận dụng được sự sơ hở của FF, đặc biệt là sự toả sáng của LL...
    Trên khán đài, tôi thấy phong cách đánh của đội TL có nhỉnh hơn so với đội FF về phối hợp và sự ăn ý, sự đồng đều giữa các cầu thủ. Nhưng cũng phải thông cảm cho FF một điều là: FF thực tế là một tập thể lắp ghép vội vàng và chưa có sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho giải. Trước giải vài ngày mới tập hợp các thành viên. Đó chính là nguyên nhân của sự thiếu ăn ý trông lối đánh của FF.
    ...
    Trời, từ lúc nãy tới giờ cứ nói quanh co, chưa đi vào điều bức xúc mà tôi muốn nói...
    Trong đội hình của TL, có một người mà theo các khán giả bên cạnh tôi cũng như bản thân, tôi thấy ko thể chấp nhận được trong đội hình của TL nói riêng cũng như trong thể thao nói chung. Đó là cầu thủ mang áo số 19 thì phải. Vì cái số sau lưng áo của anh ta rất mờ. Tôi cũng ko rõ tên anh ta, nhưng nghe mọi người la ó hình như là Kiên khủng long hay khủng bố gì đó...
    Tại sao tôi lại nói về anh ta như vậy ???
    Không chỉ riêng trận đấu vừa rồi mà còn rất nhiều các trận đấu khác, ngồi xem trên khán đài, tôi thấy anh này rất hay dùng tiểu xảo, đánh nguội các cầu thủ đội bạn. Đặc biệt là những cú thúc cùi trỏ rất "chuyên nghiệp", những cú xô người, huých vào chỗ hiểm, hay đánh nguội mội khi đối thủ áp xát vào anh ta. Thực tế mà nói, tôi cũng ko am hiểu lắm về brổ, nhưng tôi vẫn thấy phong cách đánh của Kiên KL này rất xấu và thô bạo. Ko thể chấp nhận được ... càng nói càng bực mình quá...
    Phong cách chơi của từng cầu thủ sẽ góp phần dựng nên phong cách của cả một đội bóng. TL với truyền thống bao năm rồi, hãy đừng để một con sâu làm ... hỏng mất nồi canh !!!!

Chia sẻ trang này