1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    bac'' gi` post trc'' bài em nói ko chuẩn? bác cứ thử làm 1 trong phong đi. 1 trung phong giỏi. to do thể lực, chơi ở vị trí dưới rổ, ---> cản bóng-----> sẽ có lỗi. còn củi chỏ thì la tự vệ 1 phần, nhưng ko ai chơi bóng rổ lại muốn đánh ng` khác cả. Những ng` chơi bóng rổ hơn bóng đá ở chỗ, phần lớn là có học, và có học thì ko ai muốn ai bị đau, trừ khi cấp thiết. Việc bác nói như trên, hình như có wá trầm trọng? bác biết ít về bóng rổ, thì bác nên biết nhiều hơn, để hiểu hơn những gi` mình định nói.
    to Thăng Long: đội nữ đấu 8h chủ nhật san sư phạm, đến nhé.
    họ( ba đình) thả cho đội minh đấy, chấp 30 points. mean 30-1 , mình vẫn thắng
    rùi đi uống bia luôn thể.
  2. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Các đội chú ý lịch thi đấu ngày cuối cùng, trận tranh 3-4 diễn ra vào lúc 18h00, trận chung kết diễn ra lúc 19h30
  3. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tối muộn.
    Vẫn ngồi..thẫn thờ..lặng nghe nhạc Trịnh :
    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng
    lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông..."
    Sau khi biết tin..thẫn thờ một lúc..rồi bỗng nhắm mắt lại..thì thấy đang đứng giữa mọi người khoảnh khắc ấy...hoà chung vào không khí ấy...như áp vào từng trái tim đang cồn cào và dằn vặt, day dứt, tràn thất vọng và nhiều khoảng trống - hụt hẫng...sẽ ra sao khi lúc đó em thấy gia đình mình đau đớn..chưa lúc nào như lúc này đây...em muốn xiết thật chặt tay mọi người !
    Phía trước là bầu trời.
    Là một trận cuối chứng tỏ bản lĩnh trước may rủi . Bản lĩnh của một Thăng Long kiên cường đến phút chót.
    Bao nhiêu thất vọng, đau đớn, dằn vặt hãy trút vào trận cuối. Một trận đấu sáng lòng đam mê và sẽ cho khán giả thấy sự hứng khởi tột cùng bên trái bóng. Đã ra sân là trong đầu chỉ toàn là bóng rổ.
    Anh !
  4. clamp1290

    clamp1290 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có nhớ không, trong bóng chiều chạng vạng hôm qua, trên sân tập, dưới những bóng cây sẫm tối, khẩu hiệu được hô lên là "ĐOÀN KẾT" !!!!
    Với tôi, thì điều quan trọng không phải là chiến thắng mọi nơi mọi lúc mà là trong lúc khó khăn mọi người đã ở bên nhau vì một tập thể như một gia đình; điều quan trọng không phải là trở thành những cầu thủ giỏi nhất mà là đã cố gắng hết mình.
    Tất cả những gì tốt đẹp mà các cầu thủ trong danh sách dự giải của chúng ta đã làm, mà ban huấn luyện của chúng ta đã làm, mà cổ động viên của chúng ta đã làm vì CLB thân yêu của mình, những điều có thể nhìn thấy được và cả những điều không nhìn thấy được, những giọt mồ hôi và nước mắt, những tiếng reo vui sướng và tiếng thở dài thầm lặng..., những điều tốt đẹp ấy vẫn còn. Và sẽ còn đọng mãi trong trái tim những người dành trái tim cho đội Thăng Long.
    Cảm ơn tất cả các bạn yêu quý !!!
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Especially to : ONGLON & LUULONG

  7. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Và còn cả anh Linh chửi trọng tài sau trận đấu nữa chứ,đúng là bó tay.
    Được em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 21/08/2004
  8. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Đọc một số vài viết về CLB mình, lúc đầu cảm thấy bực tức, sau đó lại cảm thấy buồn, cuối cùng thì cười tủm tỉm...
    Chẳng hiểu sao có nhiều người lại thích mua cái bực mình vào thân như vậy, tui tự nghĩ không hiểu mọi người muốn viết gì về CLB của tôi, tôi định lên tiếng nhưng lại thôi, đơn giản vì mình cười thế là đủ rồi. Không biết từ đấy năm gắn bó với nhau cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn có người nào ở Thăng Long lại không muốn có ngày chủ nhật không nhỉ. Riêng tôi cứ đến sáng chủ nhật được nhìn thấy mọi người đã là một niềm vui cự lớn, bao nhiêu những cái bon chen của cuộc sống đời thường bị gạt sang một bên không thương tiếc, cuối cùng chỉ toàn bóng rổ và sự quan tâm của mọi người đối với nhau. Một gia đình lớn Thăng Long, chắc phải là niềm ao ước của nhiều người, tôi cũng như những thành viên khác chỉ muốn mãi được sống trong gia đình này. Hôm qua tôi có nói đùa với mọi người trong đội, cái giá của sự nổi tiếng là thế đấy, nhiều người biết nhiều người yêu quý và cũng có nhiều người ghét bỏ. Hưng đen bật cười, mọi người ở ngoài đâu có biết Hưng đen này chỉ còn là một ngọn đèn sắp tắt, thế mà có nhiều người lại muốn cho nó tắt hẳn. Mình thì nghĩ tại sao xung quanh mình có nhiều cái đấu nóng như vậy, không hiểu 9 năm nữa những người muốn Thăng Long tan rã sẽ còn muốn Thăng Long ntn nữa đây. Cuộc sống thật là phong phú, có người thì cố gắng xây dựng một cái gì đấy, có người thì muốn đi phá người khác và thấy thích thú khi người khác bị tổn thương. Riêng đối vơi Thăng Long chúng ta, BR chỉ là sợi dây kéo mọi người lại với nhau, chơi bóng là niềm vui, tình cảm giữa mọi người là hơi thở. Khi nào còn thở thì khi đó Thăng Long sẽ tồn tại.
    Đội nữ yêu quý của tôi, chúc các bạn ngày mai thi đấu hết mình. Hãy chứng tỏ gia đình Thăng Long của chúng ta đoàn kết ntn!
  9. wer_class_zwei_dollar

    wer_class_zwei_dollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ho ho ho,chưa kịp nói gì đã thấy cái mặt cười cầu tài rồi,Hôm nay chơi dzui wá,bao nhiêu điều buồn bực đc xả hết vào mấy em cá "xấu" với cả ruồi gián,chuột chũi gì đấy trong SEGA cả,thoải mái thiệt,bây giờ thì tốt rồi.Mấy hôm trước thì tức anh ách mấy đứa to mồm nói TL này nọ,mà toàn giấu tên cả,mother nó...,hôm nay thì chơi 1 bữa xả láng xong,nghĩ lại thì mình phí hoài cả công để tức vớ vẩn,kệ father chúng nó...TL dù ai nói gì vẫn cứ là TL,là mái nhà chung của hơn 30 nhân đội nam với cả khoảng 25 nhân đội nữ gì đấy,ko nhớ nữa,xấu hổ wá
    Chúc đội nam hôm nay chiến thắng nha,hôm trước em ko đi đc,tiếc wáHôm nay sẽ hò hét khản cổ để bù lại,hé
    VIVA THĂNG LONG!
  10. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Các đội chú ý .. ngày mai 2h có mặt để khai mạc giải trẻ .. 2 đội Ba Đình và Thăng Long cử trọng tài đến để băt trận khai mạc như trong lịch ..
    Các đội chưa nộp danh sách nhớ mang đi nộp .. đội nào có trận đấu chiều mai nhớ mang theo chứng minh thư [ hoặc thẻ học sinh ] đi .

Chia sẻ trang này