1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    mệt thật, vừa đi nhậu cùng mọi ng` về. Hi'', sao ko o lai thêm tẹo nữa nhỉ? mới ngồi đc 1 ít. Uống nhiều bia wa'', lại béo rui`. Chị Đào ơi, mai đi nhẩy ở SEGA đê. híc. vui wá
    sáng ghi đc 12 điểm, nhiều nhất trong cả đời em. trưa đi SEGA cùng mọi ng`. Tối thì xem đội Nam đấu. Tuy có thua, nhưng ra đến quán bia thì chẳng ai nói đến bóng rổ nữa. mọi ng` chỉ muốn nói đến Mối quan hệ lành mạnh của bác Quang với.... thôi. hêhhhee.
    lạ nhỉ, tự dưng bay h nghĩ, cả tuàn gặp mọi ng` có mỗi sáng chủ nhật thì buồn chết. oai`, chẳng muốn nghĩ đến nữa. vui wa''/////
  2. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thuíy ơi, mày có công nhận, từ ngày vao TL, minh` ngày càng bê tha, bệ rạc đi ko? May` thì bây h biết uyôóng bia, đi thì 11h mới về, nằm vật ra nhà , chậc,
    tao chỉ thấy, cuời cùng mọi ng` với đúng nghĩa của cuowỏi chỉ có ở TL, cho du`, mới chỉ hôm wa thôi, tao đã ko nghĩ đc như thế
    to Thư, xe may` về sủa đi nha''. tao nghe thấy xe mày có tiếng gi` kêu lạ lắm, chắc hỏng khung xe rui`,
  3. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi tối hôm qua BLĐ quyết định: cấm không cho bất kỳ thành viên nào của đội nữ đi Hàng Bún dưới gốc cây xà cừ nữa (kể cả Ban huấn luyện và HLV). Lý do tình hình kỷ luật đội ngày càng đi xuống. Hu hu.... buồn quá đi mất thôi, nỗi buồn nối tiếp nỗi buồn. Chị em nhớ bảo nhau đừng có ảnh hưởng đến HLV đội nữ nhé.
  4. wer_class_zwei_dollar

    wer_class_zwei_dollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi,sao topic đội mình lại bị đẩy xuống trang 2 thế này?Mọi ng` post bài hăng lên coi nào.Vẫn biết là thất bại chẳng hề vui vẻ tẹo nào,nhưng mọi ng` còn định buồn đến bao giờ???Sau cơn mưa trời lại sáng,hãy "biến đau thương thành hành động" chứ!!!Đời còn dài,tương lai còn rộng,cố lên!!!
    Nào,hô hào 1 tí cho hăng nào,ok?
    2 3
    THĂNG LONG....ĐOÀN KẾT
    THĂNG LONG....TỰ TIN
    THĂNG LONG....CHIẾN THẮNG
  5. wer_class_zwei_dollar

    wer_class_zwei_dollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ói,sao lại cấm kì cục dzậy?Ai làm kỉ luật đi xuống thì cấm ng` đó chứ,sao lại cấm tràn lan dữ dzậy?
    To onglon:anh Linh ạ,anh ko nên ức chế như hôm qua làm gì,trọng tài là cha là mẹ,còn cha mẹ yêu ai hơn thì ko rõ...Trọng tài thừa sức bắt mọi lỗi của các cầu thủ,chỉ phải cái họ ko thích bắt thôi,ức chế làm chi cho mau già hả anh?Cười lên cái cho dzui dẻ cả nhà nào...
    To Kobe:có câu này muốn nói với mày,ho ho,thực ra là câu của mày,nhưng hôm nay tao mượn tạm dzậy :"Đời lắm th kh n".Hé...
    To đội nữ (mấy đứa 89):cổ vũ thế à?.Xem xem bên 3 đình cổ vuc thế nào,chúng mày thì sao?????Hò hét như thế thì ở nhà luôn đi cho khoẻ,1 mình tao hô còn to hơn.Cứ chờ đấy,cn này lên sân,tao mang bọn mày đi nấu lẩu
    SÔNG CÓ THỂ CẠN.....SÔNG CẠN...SÔNG CẠN
    NÚI CÓ THỂ MÒN.........NÚI MÒN.......NÚI MÒN
    THĂNG LONG TAN RÃ THÌ....FORGET MOTHER NÓ ĐI
    ....FORGET MOTHER NÓ ĐI
    ....FORGET CẢ FATHER LẪN MOTHER NÓ ĐI.......

    hờ hờ,trong giải cóc hô bài thơ này đc,bây giờ hô bù
    vô cùng cảm ơn anh Nam đã sáng tác ra bài thơ tuyệt hay này,em có biến tấu đi 1 chút,anh bỏ qua nhé
    hê hê,em hơi ức chế tí chút,mọi ng` đừng ai học tập nhá!!!
  6. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    TO BƯ:
    Tao đâu có bê tha như mày..hi`hi``..chỉ vì trước không uống ở ngoài bao giờ vì chỉ thích uống với bố thôi..uống mấy cốc cũng được mà, miễn là có bố ngồi bên...có cảm giác lạ lắm.. Còn từ khi ở bên Thăng Long mỗi buổi đội minh` uống.. có cảm giác đó thì uống thôi...cảm giác xung quanh mình toàn là ruột thịt..yêu thương và sẵn sàng quan tâm - lo lắng cho con bé ngốc này...
  7. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    to Kobe: Đội mình cũng chưa lấy lại được phong độ thế mà cứ bị nhiễm mấy cái bài hát của Box nhạc Trịnh sang thế này thì, hu.hu...suốt ngày mất. Trong lúc buồn phải tìm đến chỗ vui vẻ chứ, không nhất thiết phải đi tìm sự đồng cảm làm buồn thêm đâu.
    Lại phải khóc nữa rồi.
    Chúc đội trẻ chiều nay thi đấu thành công, khẳng định tinh thần đoàn kết và truyền thống của Thăng Long
  8. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0

    Bố khỉ..từ khi biết chơi br đến giờ,lần đầu tiên muốn vứt cha cái mà đáng chân trọng của mình dành được thế mà bác Vanh cũng không trả em...
    Sư cả cái đội trẻ nữa..chúng mày sao giờ đông như quân Nguyên thế..liệu còn được bao chú sau lần này...?Uh thì các anh già không thể quan tâm hết đến chúng mày ...nhưng chúng mày cũng fải xem lại chúng mày đi chứ...như trẻ Ba Đình đó...cố gắng tự thân nữa chứ...Rồi chúng mày cũng sẽ dần dà là trụ cột cho Thăng Long ...fải cố gắng lên chứ nhỉ .Các bác già đội mình hy vọng vào chúng mày nhiều lắm !
    Chúc lần này các chú thi đấu tốt,hết mình và vì đồng đội ,vì Thăng Long .
  9. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Bác xem thế nào chứ. cháu cũng như vài bác nam khác, đi tập chỉ rình rình tập xon glà đi uống bia. Bác kô cho uống nữa thì teo hả bác. cháu ứ đi tập nữa. huuhuhu.
    mà tình hình kỉ luật là do ý thức tự giác của mỗi ng` có làm chủ đc bản thân hay ko thôi. cháu vãn làm chủ đc bản thân----> chưa làm gi` cõ lỗi với bản thân cả------> bác vẫn cho cháu đi uống nha''.
    cháu viết thế vì Thư nó bảo ai hư thì ở nhà. hic''. Nhưng phải công nhận, từ ngày vao TL, cháu thấy thích uông bia hơn. chẳng hiểu sao hôm wa uống nhiều thế. làm mọi ng` lo lắng. sorry nhé
    nhưng lần sau em vẫn uông thế thui, vì vui chơi thì tẹt ga đê. hehhe
  10. DangJordan

    DangJordan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ !! Hôm nay tuy đội đánh tốt nhưng mà trong người
    vẫn ức chế !! Đánh được có một tý , ghi đc mỗi 2 point !!
    Nếu mà thằng Trung nó kô bị tâm lý lúc đầu thì đã có thể thắng !! CHÁN THẾ !!!

Chia sẻ trang này