1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng thành viên cũ Loc_choc_nhoc trở lại diễn đàn của TL. Sao dạo này mọi người lười viết bài thế, anh biết rất nhiều người lên đọc bài. Làm thế nào để diễn đàn mình ngày càng phát triển đi chứ.
  2. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Nào ủng hộ topic một bài nào...gì nhỉ...?
    Chuyện bóng rổ Thăng Long...cái ngày tham gia TLong...
    Những sáng chủ nhật lên thấy các anh TL oánh kin qua''...chuyền bóng cứ vèo vèo ...rồi chia đội thì điểm danh ..hì hì..khoái nhất món này..(sau này mình chỉ thích chơi ăn gian trò này..nhỉ Onglon..hihihi)
    Bắt đầu một mùa hè sôi động...một chàng trai cùng " người bạn thân" ,hai người giữa một khoảng sân tràn ngập sự im lặng ,chỉ có tiếng đập bóng. Onglon xuất hiện...Họ không nói với nhau một câu,chỉ ném và ném...một lời mời tham gia TL?
    Và giờ đây,4 năm đã trôi qua...cùng một mặt trận có,đối đầu nhau có...tất cả đều có trong THĂNG LONG...đã bắt đầu chuyển sang một giai đoạn khác,của cuộc đời ,của THĂNG LONG.



  3. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chú Luu_Long này cũng hay quá nhỉ, lần đầu tiên thấy viết một bài nghiêm chỉnh, cố gắng phát huy nhé. Chủ nhật vừa rồi, anh lên muộn, đang lo không có ai hướng dẫn đội trẻ, vừa tớ sân đã thấy bóng dáng của chú, mừng quá. Tuần trước trận gặp 7&1, trước trận thằng Trung sịp nó với đội rằng, trận này bọn mày thua >30 điểm, lúc đó ức lắm. Khi chuẩn bị thi đấu, anh lại thấy chú lon ton cạnh bàn BTC càng bực mình hơn. Hết trận đúng là mình thua thế thật, Thu không phải là mình kém họ như vậy mà do thiếu người. Lúc đó chỉ có mình anh, rất muốn có một ai đó bên cạnh để góp ý kiến. Vì thế lúc ra về anh có hơi nặng lời với chú, về nhà cứ suy nghĩ mãi không hiều thằng này có để bụng không. Vì thế thấy chú hướng dẫn hội trẻ, không biết nói gì hơn. Long ơi, chú có thể lãnh trách nhiệm hướng dẫn cho đội trẻ của TL không? đây là đề nghị hết sức nghiêm túc. Nghĩ kỹ đi nhé, TL đang rất cần người như chú đấy!
  4. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    hi`, đúng đấy, bac VA nói cũng phải. hôm 7&1 vs TL, em có đến xem đc 5'' đầu, nhưng thấy ông Long ngôi` tí tởn bên bàn BTC, tưởng ông là ng` cua BTC nên kô ý kiến, hoá ra ngồi chơi!??. nhưng từ trận sau đấy, thấy chú chăm sóc đội nam rất tốt, nghe nói đấm cho Minh anh 1 wả?( chẳng hiểu thực hư thế nào) cũng rất bình tĩnh khi bị Phuơng kêu gào cho nó vào sân. chắc là sau lần nói nặmg của bac VA.
    -------rùi đến sáng chủ nhật thấy chú huớng dẫn đội trẻ. có thể thấy, với tinh thần trách nhiệm cao cả, vì 1 tương lai TL tươi sáng, anh Long cũng như 1 số quan chức lãnh đạo đã ý thức đc, chỉ có lớp trẻ mới có thể đẩy TL lên 1 buớc tiến mới.
    -------mà cũng có lẽ do đã đến suờn bên kia của đời trai trẻ, Long nhà ta đã xuống sức, muốn an nghỉ quãng thời gian còn lại bằng cách dạy dỗ đội trẻ?? thiết nghĩ thế cũng đúng thôi, bởi khi biết mình kô còn sức nũa thì nên nhường sân chơi cho lớp trẻ. cách nghĩ của chú Long làm đội trẻ chúng ta thêm kính trọng và biết ơn.
    hê hê, viết thế này thể nào mai cũng bị ăn đập
    to đội nữ, Thứ 7 đấu lại với TLJ nhé. chuẩn bị kĩ vào. và một vài bác nào đấy hồi trc'' bảo muốn đội nữ ngày càng đi lên thì làm ơn bớt ra 20'' làm trọng tài, cho chị em đỡ ức chế khi bị xử ép. ức chế và tủi thân lắm các bác ơi/
  5. mem

    mem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    hi, nữ Thăng Long
    Lần sau nếu tái đấu với LJ mong bên TL tìm một người bên TL làm trọng tài bắt 2 hiệp cho nó công bằng_ Trận trước trọng tài bên LJ đã đề nghị anh Linh làm trọng tài 2 hiệp nhưng anh Linh từ chối nên các bạn TL cũng đừng có ý kiến về trọng tài bên LJ nữa nhé. Đó là do các bạn chọn đấy..
    Rất cám ơn TL đã nhận lời đấu giao hữu với nữ LJ. Qua trận đấu LJ đã tìm ra được nhược điểm của mình. Chúng tôi sẽ cố gắng luyện tập để có cơ hội tái đấu với TL. Mong là lần này các bạn dù thắng hay thua cũng đều vui vẻr10)]
    --------1 girl bên Last jump----
  6. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như cả 2 đội nữ đều máu nhỉ. Trận này phai rquyết thắng nhé, lần sau phải có lời mời họ đến sân mình đấu chứ. Đấu sân khách chịu nhiều áp lực quá. Thử mời họ sáng chủ nhật nào đấy lên sân 10-10, ở đó chúng ta có nhiều cổ động viên có phải là sướng không? Đội nữ nhớ thông báo cho cả đội nhé, lần trước đi được có 1/3 cho nên chẳng khí thế gì cả.
    To Choai: lâu rồi không thấy chi đâu cả, hôm nào lên sân đi chứ. Mọi người nhớ chị lắm rồi đấy.
  7. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    TO Kiban: Hôm qua chú đi, anh định goi điện hỏi thăm chut chút nhưng mà về muộn quá. Không biết hôm nay sang tới nơi chưa. Có gì mail về cho mọi người biết nhé.
  8. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    To anh Việt Anh:
    (muốn nói chuyện quá màem không gửi PM được, sao vậy ấy..)
    anh ah` sắp vào năm học mới rồi..hôm qua cả nhà em họp gia đình chỉ vì mỗi cái chuyện vào năm em có được chơi bóng nữa không...dù gì thì bố mẹ ôm kì vọng rất lớn..mà em thì khó thể dứt bỏ đam mê..em cũng đã thử cách của anh nhưng vẫn khó..em chán quá rồi...bố mẹ đâu có hiểu..Thăng Long và bóng rổ giờ có ý nghĩa thế nào với em..mà em lại chẳng thể giải thích gì..em phải làm sao đây..suy nghĩ nhiều quá rồi..mà chọn đối đầu đến cùng thì..
    Hôm nào rỗi anh em mình ghé qua qua đây không :
    "Quán NHẠC TRANH nhà số 33 trong ngõ 61 đường THÁI THỊNH, đó là một quán dành cho những người yêu thích nhạc TRỊNH và nhạc THE BEATLES; khá yên tĩnh (phải cái hơi bí, nhất là vào mùa hè), có rất nhiều sách, báo, ảnh về Trịnh Công Sơn, có những ngày dành riêng cho nhạc Trịnh trong một tuần, cả nghe đĩa và chơi nhạc sống với hai nhạc cụ guitar và violon."
    Em thích quá mà vào những nơi đó nên có "bạn"..hi`hi`..một góc nhỏ để sống thật là mình giữa Hà Nội tất bật, ô tạp, hỗn độn...cũng hay..
  9. DangHongHanh

    DangHongHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi em chưa lên thấy đội mình viết vẫn sôi nổi như ngày nào. Mọi người ơi có thấy bài viết của anh Long mang đầy kỉ niệm không?. Em có ý kiến này tất cả mọi người , mỗi người viết một bài nói về những kí ức, ấn tượng sâu sắc hay những kỉ niệm khó phai nhất lúc mới vào Thăng Long được không ạ???
    To : Anh Việt Anh
    Em xin lỗi anh vì hai cú chơi lỗi hôm chủ nhật khá là lộ liễu.Nhưng em cũng đã bị trả lại bởi vết xước mà anh tặng lại lúc sau đó.Hi
    To :Thuý
    Chị ơi dạo này em rảnh rỗi vao ban ngày lắm nên co vụ gì chị cứ gọi cho em (em o nha suốt) , vụ gì chứ đi chơi và nghe nhạc thì gọi em với. Vả lại em cũng thích nghe Trịnh Công Sơn . Thoả thuận thế nha
  10. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hạnh ah`..hưởng ứng luôn lời gợi ý hay ho của nàng đây..anh, chị em cùng làm nóng topic đi nào...
    Được kobe sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 31/08/2004

Chia sẻ trang này