1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh nhật CLB Thăng Long tròn 9 tuổi vào ngày 25/7

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi thienphong, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    ông hưng sáng hấp nó vừa vừa thôi !
    ông lưu long không sửa cho e cái avatar hả ! e làm bài chửi rủa nữa bi h ! he he
    mọi người hôm nay ăn tân gia bác cả thế nào không ai bình luận gì hết vậy ? à nhớ tiện thể post ảnh lên nhé !
  2. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cười nốt đi nhé, chúc Thăng Long một ngày cuối tuần vui vẻ, tất nhiên những gì thằng Hưng sáng nói là có cơ sở, ma mấy chuyện vừa rồi là vớ vẩn thôi, chứ sự thực thì oẹ kinh khủng lắm, nhất là cô nàng Nhoc_Loc_Choc.
  3. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ăn tân gia nhà bác cả khiến em vui quá trời, trong cơn say em lại nhớ lại ngày nào dọn nhà cho bác cả, thật là vui, nhắc đến vui thì ko thể quên chuyện này, chắc là anh em đi dọn nhà đều biết.
    Chuyện kể ngày xửa ngày xưa:
    Nhân dịp 30/4&1/5 lại kiếm đc khơ khớ sau phi vụ Thang Long đệ nhất kéo , Ki_Ban quyết định làm 1 chuyến đi biển hoành tráng.
    Ra đến biển,nhân lúc trưa nắng vắng vẻ,nhìn quanh quẩn ko có ai, Ki_Ban mạnh dan cởi bỏ xiêm y, nằm sõng soài trên cát, chỗ đấy chỉ che cái mũ nan có khoét 1 lỗ thủng cho nắng chiếu vào.
    Đang nằm mơ màng thì bỗng nhiên có 1 cháu bé Jun_Trong_Hốc chạy tới nhòm vào mũ rồi ngạc nhiên hỏi Ki_Ban:
    _ Chú ơi ! Trong này là con gì thế ?
    Không biết phải giải thích cho Jun_Trong_Hốc ntn, Ki_Ban đành trả lời:
    _ It''s my bird
    Nghe chú Ki_Ban trả lời xong, Jun hồn nhiên chạy đi chỗ khác chơi, cũng chẳng thắc mắc hay hỏi han gì thêm nữa. Ki_Ban vì thế mà yên tâm nằm ngủ. Đến khi tỉnh dậy thấy mình đang năm trong bệnh viên, với tâm trạng vô cùng đau đớn. Nhìn xuống như ko còn tin vào mắt mình nữa.
    Ki_Ban kể với cảnh sát về cuộc nói chuyện ngắn ngủi với cháu bé Jun. Trong lòng vẫn ko khỏi băn khoăn, ko hiểu chuyện đã xảy ra với mình. ???????
    Cảnh sát đi gặp Jun_Trong_Hốc
    _ Cháu đã làm gì với chú Ki_Ban mà khủng khiếp vậy?
    Jun hồn nhiên trả lời:
    _ Lúc chú Ki_Ban ngủ, cháu chỉ chơi với con chim của chú ý thôi. Mãi ko thấy nó hót, cháu mới bóp nhẹ vào cổ nó, thế mà nó dám nhổ vào mặt cháu.Tức quá cháu mới đập trứng , đốt tổ của nó chú ạ!
    Thôi nhé, Hưng sáng bây giờ nó đón chuyến bay sang NBA rồi.
  4. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    Đây là ảnh kỷ niệm ngày đập fá nhà bác cả của Thăng Long Club (!2/9/2004)
    Chú thích : đây là đội già còn đội nhí nhảnh thì bị lấp hết đằng sau .,chẹp chẹp
  5. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hehe thiệt sự là nhìu wá ,sợ tải hết lên thì chít mất nhưng Nhóc hôm nay có thừa năng lượng nên "luôn vô tư"
    Ảnh tập thể tử tế nhất cho lên trước ,giờ là đến những cảnh "ngoài luồng"
    Nhóc sẽ đánh số cho mỗi bức ảnh để mọi người dễ bình fẩm ,khè khè
    ( anh hungsang à cứ chim nhợn tiếp đi nhá ,chuẩn bị chờ iem tra~ thù nè)
    Sau khi xem xong đề nghị cho tràng fáo mồm khên ngợi nhà chụp trộm tài ba Nhoc_loc_choc ,xin cảm ơn và xin cảm ơn
  6. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ảnh số 1




    Nhóc bình fẩm trước: này thì hungsang nè ,liên hoàn ảnh luôn nhá ,toàn dáng NUDE (NUY nửa người <---cái này ai học vẽ chắc hi~u ,hehe) .Sướng nhá ,giwò thành người LỔI LỀNH FỀNH cả ttvn .hi~hi~
  7. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ảnh số 2

    Liên hoàn Bư ,trông Bư như bị " ĐAO" ( thấy giọng Bư thất thanh từ đâu đó : "ko fải NHƯ đâu mà là BỊ rùi đó " <---hehe)
    Bư mắt chớp chớp nhìn theo anh VA ,bị anh VA hắt hủi ko cho chụp ảnh cùng mà
  8. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ảnh số 3

    Bư ui lêu lêu ,có mỗi Bư bị hắt hủi ko được chụp cùng anh VA thui chị vẫn được nè, hie hie
    Mọi người công nhận ảnh này đẹp ko ?(địa chỉ nhà sếp VA là bao nhiu ý nhi~ để Nhóc gửi về cho cái ảnh này , thề là lúc đấy cả nhà lại được xem cinema miễn fí )
  9. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ảnh số 4


    Không những với sếp mà còn cả với bác Hưng đen nữa chứ .
    Fải công nhận cái ảnh số 3 và số 4 wá đẹp ,ảnh nào cũng đẹp đôi dễ sợ .Đúng là toàn người đẹp chụp với nhau nên tôn nhau ghê sếp VA nhờ ,kiểu gì cũng đẹp hi~ hi~
  10. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Ảnh số 5

    Bư kiểu kém miếng khó chịu cũng đú đơ~n với anh Nam và anh Bi ( ảnh ở quán karaoke Thuỳ Linh ,tranh thủ lúc các sếp già chưa đến nên lớp trẻ nhảy suýt nát cả sàn của người ta ,đặc biệt là Bư )

Chia sẻ trang này