1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT Con AKAY !

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên xin có gửi lời chúc muộn đến bác GOS, chúc bác làm ăn tấn tới, mở rộng địa bàn, kiếm mấy con biệt thự để anh em lúc nào rảnh rỗi vào chơi với bác.
    Giờ đến lượt Bung ú thân yêu, người giáo viên... của JC. Chúc em Bung thêm tuổi mới có thêm nhiều cái hay hơn. Vui vẻ bên anh "chiu" nhé.
  2. kawai_pig

    kawai_pig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Hic hic... Chào bà con JC thân yêu, cũng phải đến nửa năm rùi chưa vào JC, không ngó ngàng cũng chẳng đọc bài gì cả (tất nhiên vãn offline và đóng tiền đủ theo quy định hiện hành) Lí do là con Mít đanh đá cá cầy kia hay bắt nạt chị Pig quá, huhuuhuu... Mọi thứ đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần...!
    Tranh thủ cái lần lâu lắm mới vào này, chúc toàn thể JC sinh nhật tháng 11 và 12 năm 2003, tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2004 vui vẻ, hay ăn chóng lớn, chăm học chăm làm, trắng da dài tóc, gái thì xinh đẹp béo tròn, trai thì khoẻ như lực sĩ xì bo làm nhiều xiền khao JC ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn kem hay pizza thì tuỳ.....
    To Akarusa: HIC cứ nói đến đây lại nhớ ra em, chẳng hiểu sao lại thế
    To Bung ú (theo lời chú Răng): Chị thấy em tiềm năng lắm, không chúc cũng béo, chúc rồi khéo chỉ thành Bung 80kg dễ thương của JC.
    To Con Mít: Đi nhanh nhanh cho người khác nhờ, ở đây quấn quýt với chị quá, chị chả làm được gì. Vô duyên lắm, gọi điện thoại cho anh giai lại gọi nhầm vào máy người ta. Ghét cái mặt
    To những người còn lại: JC dạo này không đi karaoke nhỉ, mình chả có cơ hội bấm bài, chán!

    Tự nhiên thấy nhớ anh Banker!!! nhớ lắm anh ơi......

    Chàn thân ái và quyết thắng bà con JC. Lời chúc này thay cho quà, hihihhaha.....
    Kawai_pig
    Tự nhiên thấy đói đói
  3. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp sinh nhật lần thứ 22 của cô giáo Lò Thị Ngô BUng, em xin chúc cô ngày càng xinh đẹp, học giỏi và vâng lời bố mẹ. Chúc cô giáo sớm tìm được chủ nhân twơng lai của chiếc NolVO 1312.........
    Con vịt và con ngỗng
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật con Bung bét. chúc con Bung bét sẽ có nhiều điều bất ngờ vào tối nay
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
  5. Visser_Three_new

    Visser_Three_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, chúc mừng sinh nhật Bung Ú nhé! Chúc Bung Ú sớm được gặp lại và giữ được anh "chiu" khỏi nanh vuốt của .
  6. Stinger

    Stinger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Bung sinh nhật vui vẻ. Chúc chị sớm được "đoàn tụ" với anh Pika pika
    Stinger >:)
    Chúng ta chỉ thấy hết giá trị của những gì chúng ta đã đánh mất.
    人は... ZZY-の幸>,' 追"
  7. akarusa

    akarusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    To Bung: Chúc em Bung sinh nhật vui vẻ, tối nay có nấu cháo điện thoại quốc tế thì cố gắng kìm nén đừng nuôi béo bọn bưu điện nhé (nước Việt Nam còn nghèo).
    To Pig: Chị Pig lộ liễu quá đấy nhá, làm gì mà nhớ anh Banker để font to đùng thế kia, chắc là lại định vòi quà rùi,
    To anh Banker: Anh xem xét lại câu nói của Pig nhá, ở nhà đi offline với JC gì mờ toàn ...hihi cái này phải hỏi anh Chung chứ Aka ko rõ lắm, hihi.
    Ơ mà sao tự nhiên mình thành lẻo mép từ lúc nào ý nhờ, chả giống bản chất ngây thơ, trong sáng, thật thà, ngay thẳng tý nào. Đúng là thời buổi mọi giá trị đều đảo lộn hết cả, chả biết đường nào mà lần?
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever, no more goodbye.
  8. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2

    Chết rồi, mất toi cốc bia Sn của em Bung rồi :( Tiếc thật, thôi anh tranh thủ đòi cốc bia từ anh Pikachu nhà em cũng được :D
    Hehe... chúc em Bung sang tuổi mới mà vẫn trẻ như ngày này năm ngoái, công việc có bận bịu mà vẫn lông bông như ngày nào Anh Pikachu nhà em bị anh giám sát chặt chẽ, ko ho he gì đưọc đâu :D
    Híc... JC đi karaoke thì hát hộ em bài Come Togerther nhé :D
    HT.
  9. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Xin đa tạ mọi người vì đã nhớ đến em ngày này Nhưng nhắc nhở mọi người em còn ngày 20 -11 nữa, mong rằng mọi người cứ thế này mà phát huy
    Em tự chúc em: mong tất cả lời chúc của mọi người đều trở thành hiện thực
    Đặc biệt thân ái gửi tới chị Pig: người lớn rồi nói thì phải giữ lấy lời chứ. Hôm qua đợi mãi chả thấy cái áo len nào cả. Cảm ơn chị vì đã tha cho cái lọ thuỷ tinh nhà em
    Đặc biệt iêu quái gửi Mít: con Mít dễ sai khiến gớm. Thôi ta ghi nhận sự nhiệt tình của mi, dù gì mi cũng phải để lại chút tiếng thơm thảo trước khi đi chứ nhể
    Đặc biệt tin cậy gửi anh Tú: ái chà, nghe anh nói thì yên tâm được 0,99% rồi. Mà em đợi ảnh núi Phú Sỹ đấy. Hứa rồi!
    Đặc biệt xúc động gửi Sting: em trai yêu quí, chị cảm động nhất lời chúc của em đấy. Khi nào về VN hứa khao em cái gì đó. Còn là cái gì thì chưa biết vì còn phụ thuộc vào cái ví
    Last but not least: em cảm ơn mọi người lần nữa ạ
  10. Banker

    Banker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu lâu ko vào JC, mà mỗi lần vào thì càng nhớ...mà nhớ Pig lắm cơ. Nghe Aka nói thế là thôi hết nhớ luôn rồi... Hơi muộn, chúc con gái yêu của bố ngày càng "hay ăn chóng nhớn", nhanh nhanh kiếm được thằng nào để bố còn gả chồng trong năm tới, chứ bom nổ chậm để trong nhà lâu nguy hiểm lắm con ạ.
    Con gái yêu, tuổi mới thành công, hạnh phúc!
    P/s: to bà con JC, Banker có nhã ý gởi quà Noel cho JC (tất nhiên là ko phải chất lỏng màu nâu như dạo hè?), ai có nhu cầu thế nào thì cứ liệt kê, Banker sẽ cố gắng đáp ứng....hi!
    Quen nhau đã là hạnh phúc, dẫu không trọn vẹn cũng đủ để nhớ về nhau......

Chia sẻ trang này