1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật em, tình yêu đầu ngọt ngào và đau khổ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi moilentinh, 06/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật em, tình yêu đầu ngọt ngào và đau khổ

    Gửi em, người con gái đầu tiên yêu anh.

    7 ngày nữa là sinh nhật em. Em, tự trong sâu thẳm anh biết rằng em đã và sẽ làm một phần trong tim anh. Nếu có thể làm lại, anh sẽ quyết bảo vệ em đến cùng, bảo vệ tình yêu đầu tiên mà anh có. Nhưng muộn rồi. Cho dù anh biết mình vẫn còn thương em nhiều lắm. Anh viết ra những dòng này để tâm hồn anh được nhẹ nhõm vì đã nhiều lúc anh muốn lao đến mỗi khi nhin thấy nick em trên mạng. Nhưng anh biết nếu giả như chúng mình có làm lại thì tình yêu kia vẫn sẽ có một vết thương đau nhức. Thế thì thà chúng mình quyết tâm quên nhau đi là hơn. Anh sẽ có nguời yêu mới và em, anh cầu chúc cho em có một người con trai thật chân thành và biết xoa dịu vết thương lòng em.

    (xin mọi người đừng bình luận, tôi muốn dành topic này tặng người con gái tôi đã để mất, xin cảm ơn).
  2. moilentinh

    moilentinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Em, đừng buồn.Chúc mừng sinh nhật em. Đây là sinh nhật và Valentine đầu tiên anh không ở bên em. Và cũng sẽ không...
    " " của em

Chia sẻ trang này