1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM YÊU :-)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BLTChanDat, 22/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM YÊU :-)

    Em yêu thương, ngày mai, ngày trước đây 24 năm em đã cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui suớng và hạnh phúc của đại gia đình và những người thân, một ngày thật đặc biệt với anh em ạ.
    Chúc em đón Sinh nhật vui vẽ ... Cầu chúc cho em luôn được bình an, vui khoẻ, toại nguyện ước muốn trong tình yêu và cuộc sống tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc.

    Em yêu thường, anh xin lổi em anh đã không bên em trong ngày đặc biệt này, ngày mà trước đây Mẹ đã lo lăng, Ba đã vất vã chăm sóc, các anh chi cũng vậy mọi người chờ mong em và những vất vã mệt nhọc lo lẵng đã được báo đáp khi em cắt tiếng khóc chào đời và 24 năm sau đã trưỡng thành một cô gái hiền ngoan-xinh đẹp, thật dễ thương... Ba Me và các anh chi đã rất vui sướng và hạnh phúc khi có em đoàn tụ sau bao năm tháng xa cách. Sinh nhật em năm này thật đặc biệt phải khônng Uh um... qua la đặc biệt rôi ha, anh nghỉ thế, có mặt đông đủ của nhưng người thân yêu ne ... ah ha Ba Me ne, các anh chị và những người bạn mới của một xã hội hoà hoa, nước mỹ nợi người vẫn thường ước muốn được một lần đến...Ba Me và các anh chi, em và nhũng người thân sẽ rất vui bên và em cũng vậy, em đã rất vui và hạnh phúc bên gia đình thân yêu và hôm nay ngày sinh nhật của em sẽ tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc, anh tưỡng tưỡng nét mặt nụ cười rạng rỡ của mẹ, nụ cười toại nguyện của Ba, niêm vui hân hoan của những người thân bên em ha... mọi người ai cũng sẽ vui và hãnh diện về em, được dự sinh nhật em. anh chúc cho niềm vui của em và những người thân dài mãi...

    Em thương yêu, Em nhớ gọi điện về cảm ơn Bố Mẹ và anh chị khánh Trang cùng các cháu và những bạn học thân thiết của em nữa em nhé, ngày này của những năm trước mọi người đã rất vui mừng bên em... còn bây giờ thì nhớ em nhiều lắm đó em yêu a...

    Uh um... anh rất tiếc là không được cùng những người thân yêu trong ngày sinh nhật của em, ARNYTETN... ABLEYCBK...mong em yêu hiểu và thông cảm cho anh em nhé, mằc dù long thể anh, nết mặt của anh không hiện diện cùng mọi người chúc mừng em, Song tâm trí, tấm lòng anh luôn bên em, quyến luyến vỗ về, âu yếu em và cùng vui với em mọi lúc, mọi nơi và mọi người trong ngày sinh nhật của em.

    Em ơi, em cũng đến với anh em nhé, nhóm bạn anh cũng sẽ đến chúc mừng sinh nhật em, chúc mừng tuổi mới của em bên dòng sông Hàn thơ mộng, trên bến tàu A rực rỡ đền hồng và du dương tiếng nhạc hát mừng sinh nhật em, ngày mai thật đặc biệt với anh và mọi người cũng sẽ ngạc nhiên lắm đây.. chúc mừng sinh nhật một người vắng mặt hehehhe... em luôn hiên diên bên anh ha, đâu có vắng mặt đâu nhỉ...

    hôn em yêu thật nhiều muahhhh

    KVanhyeuem


    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 23/10/2003
  2. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào Khánh Vân em yêu ANTEYTN...Muahhhh
    Chúc Mừng Sinh Nhật Em Yêu Vui vẽ, chúc em sang tuổi mới luôn vui - khoẻ - đẹp - học và làm việc tốt, toại nguyện mợi ước muốn trong tình yêu và cuộc sống trần đầy tiếng cười và hạnh phúc...Cầu Chúa luôn ở cùng và chúc phước cho em. Anh Tặng em với tất cả Tình yêu ... Muahhh
    Em yêu ơi, Anh thương em thật nhiều, Ngày kỷ niệm đặc biệt nhất trong năm, anh đã không bên em, cùng em vui mừng hân hoan cùng gia đình và bạn bè thân thiết, cùng em thắp lên những ngọn nến lung linh - rực rờ củng những ươc mơ và hy vọng... anh thương em thật nhiều.....Muahhhhh anh đã ưóc muốn ngày hôm nay được cùng em yêu thật vui vẽ bên nhau cũng những người thân yêu hân hoan chúc mừng em, được năng ly và dìu em trong diệu nhạc vui Happy BirthDay To Khánh Vân....,Wowowow anh đang ở bên này bờ Đại dương cách em tới nũa vòng Trái đất nên anh đã không đến cùng em được, ABNLEYA....
    Khánh Vân em ơi, bạn bè đã đến cùng anh chúc mừng em ne...
    các anh ban Chúc những điều tốt đẹp nhất tới với em trong tuổi mới nay ... Anh tang em với tất cả tinh yêu của mình ne... hôn em yêu thật nhiều...
    Em ơi, anh tậm sự cùng em sau ha... các bạn đang muốn nâng ly .... hehhehê...ANEYTN...
    Chúc em cùng người thân và bạn bè thật vui vẽ có nhiều điều thú vị một ngày thật hạnh phúc
    Anh yêu của em, Chân đất

    KVanhyeuem
    [/size=5
    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 23/10/2003
  3. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em yêu ơi, Hôm nay ngày 24 năm trước em đã cất tiếng khóc chào đời và đến nay em đã sống trên đất là 8766 ngày và anh em mình đã gặp nhau 355 kể từ ngày gặp nhau đầu tiên Thứ 7 ngày 2 tháng 11 năm 2002, đến này hôm nay anh em minh đã yêu thương nhau có nhau 276 ngày em a, buổi chiều thứ 2 ngày 20 tháng 1hôm ấy thật đặc biệt em ha, Hai tâm hồn đồng điệu cùng nhịp đập con tim đã reo mừng, hân hoan cất lên tiếng yêu thương đầu đời chân thành, nồng nàn đắm say...AYTETN...Muahh... và em ơi đã rời xa VN 165 ngày, chừng ấy thời gian gia đinh đã thực sự vui mừng và hạnh phúc khi có em đoàn tụ... và cùng chừng ấy thời gian anh nhớ em yêu thật nhiều...và đà 136 ngày kể từ ngày đầu tiên chúng ta thực sự có nhau, em đã thức suốt đêm bên anh và chúng ta đã thực sự vui sướng, hân hoan hạnh phúc bên nhau em ha wow lại thêm một ngày thứ 6 ngày 6 tháng 6 thật đáng nhớ trong tình yêu của chúng ta. Suốt đời anh sẽ không quyên những kỷ niệm đầy áp tình cảm bên em...ANEYTN...Ôm em vào long và hôn em thật nhiều Muahhhh...
    .........Muahhhhhhhhh....
    Anh yêu của em, Chân Đất

    KVanhyeuem
  4. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    BLTChanDat viết lúc 18:17 ngày 23/10/2003-
    Em yêu ơi, Sau giây phuta đầu tiên em yêu cất tiếng khóc Chào đời, hôm nay ngày thứ 8766 em đã sống trên trến giới này và anh em mình đã gặp nhau 355 kể từ ngày gặp nhau đầu tiên thứ 7 ngày 2 tháng 11 năm 2002, đến này hôm nay anh em minh đã yêu thương nhau có nhau 276 ngày em a, buổi chiều thứ 2 ngày 20 tháng 1 hôm ấy thật đặc biệt em ha :x , hai tâm hồn đồng điệu cùng chung nhịp đập con tim đã reo mừng, hân hoan cất lên tiếng yêu thương đầu đời chân thành, nồng nàn đắm say...AYTETN...Muahh... r32 và ngày thứ 165 em đoàn tụ cùng gia đình trên đất lạ quê người. Wow sao khoãng thời gian này trôi nhanh quá vậy, anh cứ ngỡ như em đã rời xa VN thế kỷ nay rồi :I chừng ấy thời gian gia đinh đã thực sự vui mừng và hạnh phúc khi có em đoàn tụ... và cùng chừng ấy thời gian anh nhớ em yêu thật nhiều...
    Uh um... mới đó mà cũng đã 136 ngày rồi nhỉ hêhêhê r32 uh um... ngày hai anh em mình thực sự có nhau ở trong nhau, ngày em đã thức suốt đêm bên anh và chúng ta đã thực sự vui sướng, hân hoan hạnh phúc bên nhau em ha wow thứ 6 ngày 6 tháng 6 thật đáng nhớ trong tình yêu của chúng ta. Suốt đời anh sẽ không quyên những kỷ niệm đầy áp tình cảm bên em...ANEYTN...Ôm em vào long và hôn em thật nhiều Muahhhh... r32 rose
    Khánh Vân em yêu thương : ,
    Em ơi, em ngủ được ngon chứ, em đang làm gì vậy ne, đã thức giậy chưa vậy hay đang con chìm trong giác mơ đẹp cùng anh :I r32 hehhehhe Chúc em môt buổi sáng vui vẽ, ngày mới hạnh phúc ha rose 8 :o
    Em yêu ơi, sau nhiều giờ chờ đợi và đên nay anh thật vui sương và hanh phúc bên em, măc dù điều đơn giản là anh chỉ được gặp em qua Net, được chức mừng em nhờ những tín hiệu mã vạch, mã số của Computer này như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau vậy, uh um... anh cũng đã rất buồn khi không đưọc bên em, thì thầm vào tai em, Chức mừng Sinh nhật em yêu, nói với em là anh rất nhớ, yêu thương em nhiều... rose anh cầu mong cho tình yêu của chúng ta sống mãi và sinh nhật tới anh không phải ngồi đây để ghi lại đây những suy nghỉ cảm tưõng của minh nữa, mà giờ này anh đang được bên em yêu ha r32 r32 r32
    Em yêu ơi, anh đang nhớ em yêu nhiều nè, anh không ngủ được em a, anh năm và nghi về em, thương em thật nhiều muahhh, r32
    Em yêu ơi luông điện vừa chạy khắp long thể anh, đang nống bùng nhớ mong em, con tim anh muốn nhảy ra khỏi ***g ngực vậy r36 ... r22 ATYNMETN...Muahhhh r32
    Em ơi anh thương em thật nhiều...anh...phải nói sao cho em hiểu nè... điều anh muốn nói có lẽ em hiểu anh chứ em yêu :I anh nho và chờ đơi em, anh rất yêu thương em ...
    chuc những điều tốt đẹp nhất đến với em yêu, nguyện xin Chúa chúc phước luôn luôn trên em, dìn giữ và bảo vệ và hướng dẩn cho em trong mọi đường... rose rose rose
    Ôm em vào lòng và hôn em thật nhiều Muahhh
    Anh yeu của em, Chân đất
    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 26/10/2003
  5. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    A N E Y T N

    Muahhhh
    Anh yêu của em, Chân Đất

    KVanhyeuem

    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 26/10/2003
  6. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào em yêu
    Em ơi, em được vui khoẻ chứ em yêu, em đang trong giấc ngủ ngon và mơ thật đẹp phải hông ne;) anh nhớ em thật nhiều...
    Em ạ, như em đã báo trước với anh, qua sẽ được gữi đến anh. uh um anh đã không tin và cứ nghĩ em chọc anh...
    17h10 phút sau giờ nghỉ giải lao ở phòng học lầu 9, thầy giáo đang điểm danh thì anh nhận được diện gọi xuống lầu 1 nhân bưu phẩm. wow bưu phẩm hêhêhê anh vưa cười và xin phép thầy giáo, các bạn cũng cười theo và chúc mừng không kịp chờthang máy, xao như một con thoi xuống lầu 1 nỡ nụ cười tươi với bác bảo vệ và nhân viên bưu điện hê hê hê.. cưòi chưa xong, nhân viên bưu điện đưa bút cho anh ký để nhận bưu phẩm...wow bưu phẩm anh không mong chờ, đợi lại đến với anh, anh được nhận bưu phẩm chính mình là người gữi trước đây mười ngày (17-10) hi hic hic anh đã đứng lặng như cây sy trong mùa giá lạnh khi trên tay mình là bưu phăm anh dành tặng em, một luồn điện khác thường chảy khắp long thể anh, lạnh đến tận xương tuỷ ...
    Em yêu ơi, điều anh chư một lần nghỉ tới, không mong đợi lại đến bất ngời như ý định tốt đẹp trước đây anh định dành cho em,anh muốn sứ giã tình yêu của anh đến với em trong ngày đặc biệt nhất trong năm ngày Sinh nhật em. uh um... bao đêm thao thức suy nghỉ, bao buổi chiều tối có mặt ở phố "Tình Nhân" sau giờ học không kịp ăn cơm... để chọn chon một sứ giã tình yêu của anh làm em vui lòng, hân hoan vui sướng, sứ giã thay mặt anh chúc mừng sinh nhật em ... và bao đêm nóng lòng hồi họp chờ đợi chuông điện thoại reo, chờ mong dọng nói ngọt ngào ấm áp mà bao lầu chưa được nghe, cái dọng đã làm cho anh trỡ nên khờ khạo quên ăn quên ngủ bao đêm dài... bao ước mong đẹp là vậy để bây giờ buồn thẫn thờ trên net đây, và có lẽ những điều này em sẽ không biết đâu, em đang không có thì giwò mà, em đang học rồi đi làm và vui vẽ bên Ba, Me cùng làm các anh chị em vui lòng... có lẽ thời gian này và mai sau em cũng vậy không vào đây đển biết lúc này đây người mà em bảo; ..." Thương Yêu Nhất Trên Trân Giân" đàng rất buồn nhớ em vì sứ giã tình yêu của anh đã không đến cùng em trong ngày sinh nhật, em ơi sao lại vậy nhỉ, hic hic hic... em sắp cho anh đĩa chỉ và số điện thoại mới rồi, em sẽ chuyễn nhà... uh um... ngày 20 vừa rồi em bảo em đã chuyển nhà anh đừng gữi quà cho em, em sẽ không nhận được, lúc đó anh đã buồn, và hồm gặp em anh đã có không bật khóc thành tiếng cố để dòng nưóc mắt không rơi... còn lúc này đây thì không cố được em a, nóc đã quá nhiều và tự trần ra anh không dữ được nữa... em ơi, anh đang buồn ne...
    Anh...
    Chúc em ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp
    anh sẽ tâm sự cùng em sau]
    Anh Yêu của em, Chân Đất

    KVanhyeuem
    [/size=5
    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 27/10/2003
  7. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Khánh Vân em yêu ơi, anh nho em nhiều thật nhiều... Muahhh
    Chúc em một ngày cuối tuần vui vẽ, thoải mái và co nhiều điều thú vị đến với em, ANMENTN... Muahhhhh
    Em ơi, 364 ngày trước anh được gặp em ở Room "Thánh Ca Vào Đời" trên Paltalk, tối thứ bảy thật tuyệt vời bên em, mạc dù lần đầu tiên gặp nhau cũng như bao như khác, bỡ ngỡ vì chư biết về nhau, Song hôm đó anh đã rất vui và thấy lòng mình xao động khi nghe dong nói ngọt ngào, ấm áp của em, được cùng em chia sẽ những vui- buồn và hiểu biết của nhau về Nước Trời và Chúa Cứu Thế Jêsus, uh um chúng ta đã cảm mến nhau từ lần gặp đầu tiên ấy... ngày mai ngày kỷ niệm 1 năm chúng ta găp nhau em ha A N E Y T N... 365 ngày với bao buôn-vui, nhớ mong và lo lắng về nhau nhiều thật nhiều em ha. Quãng thời gian đép nhất trong đời anh, hồi hộp lo âu, nhớ mong một người chư một lần gặp mắt, một người đã mang đến cho anh nhiều niêm vui sướng và hạnh phúc, em đã cho anh những ngày tháng êm đềm và hương thơm của Tình yêu đầu đời, chân thành và nồng thắm, dịu êm và nổi sóng chơ mong... chúng ta đã thức bao đêm trắng cùng nhau, cùng cho nhau nhưng cảm xúc êm đềm, ngoạt ngào và nồng say của tình yêu thương trong trắng, em ơi, anh nhớ em, mong chờ em nhiều thật nhiều... Muahhhh.... Nhớ lắm ngươì yêu của anh ơi... anh nhớ lắm, dọng em dịu êm và ấm áp, nụ hôn ngọt ngào và nồng say, bàn tay dịu dàng và quyến rũ... Muahhh ANEYTNTN...OEVLVHENTN ne....Muahhhh..
    Em ơi, những ký úc về em còn mải trong lòng anh, anh nhớ em và trao về em với tất cả tình yêu của anh.
    ANh yêu của em, Chân đất

    KVanhyeuem

    Được bltchandat sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 03/11/2003
  8. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    em oi, anh nho em that nhieu...

    hom nay ngay thu 365 anh em minh gap nhau o Paltalk, rôm Thanh Ca Vao Doi, buoi toi nay anh cho em va dang cung chia se nhung ky niem ma ngay xua chung ta co nhau cung ca ban trong rôm Thanh Ca Vao Doi ne em...
    Em oi, toi CN ben em, em vao mo rôm va chung ta co nhau nhung nhung ngay truoc day em nhe, anh mong em yeu nhieu....
    Chuc em mot ngay binh an va hanh phuoc, Muahhhhh

    KVanhyeuem
  9. BLTChanDat

    BLTChanDat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khánh Vân em yêu ơi, A N E Y T N T N.......MUAH....... anh mong có em, được bên em, chăm sóc, âu yếm em yêu thật nhiều..muahhhhh.. được ôm em trong vòng tay xiết chặt, hôm em yêu thật nhiều...trao về em tất ca tình yêu của anh dành cho em...
    Thứ 7 văng em buồn thật buồn.... Giờ này bên kia bờ đại dương
    em cũng đang buồn nhớ anh nhiều ha, anh rất thương em yêu của anh... không có anh bên cạnh để chăm sóc cho em, cùng chia se cùng em những vui buồn, cùng em dạo chơi hay thăm hỏi ban be...anh thật có lổi với em, thứ lổi cho anh em nhe, anh sẽ sớm đến bên em, chờ anh em yêu nhe. chúng ta se được vui sưóng và hạnh phúcc bên nhau....Muahhhh
    Chúc em ngày cuối tuần thoải mái, vui vẽ và hạnh phúc.
    Cầu Chúa luôn ở cùng và Chúc phước cho em yêu cua anh.
    A Y T E N T N...Muahhhhh
    Mong nhó em yêu nhiều
    Anh yêu của em, BTLChânđất

    KVanhyeuem
  10. Korevina

    Korevina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Mến Chào Bạn
    Wow Tình yêu của bạn thật tuyệt vời lãng mạn, bây giơ đây có ít người yêu như ban đấy, mãi học, mãi làm và mãi tiêu khiên các nhân, ... còn thì giờ đâu nữa mà nhớ như bạn. hehhehe...
    chuc bạn luôn vui va hạnh phúc trong tinh yêu của mình, càu chúc mọi điều tốt đẹp đến với bạn
    Mến thân
    [reds] dreams
    [/reds]

Chia sẻ trang này