1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật fool-again (13/1), phongtran (14/1), chec (2/2)

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Nâng ly chúc baby sinh nhật vui vẻ!
    Có nhậu mừng sinh nhật không dzậy baby?
    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 12:37 ngày 12/05/2003
  2. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bé baby, chúc bé mau lớn và không đi phun nước miếng tùm lum!
    whisper@
  4. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Ui, ông whis chúc gì mà kinh thế?
    Thôi để anh chúc lại em nhé. Chúc bé star ngày càng xinh xắn nè, học giỏi nè, và nhất là có thêm nhiều sức khoẻ (để không còn phải kiếm chỗ ngủ như lần làm giao lưu giữa SEC, BKHCM, và KTHCM nữa nhé!
    Cheer
    My heart is beating again!
  5. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật BabyStar
    HAPPY BIRTHDAY TO BABY​
    Mà nhớ ai đây không ?
    OS King
    Được os-king sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 12/05/2003
  6. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chúc em baby luôn tìm được nhiều niềm vui
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  7. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật em gái cưng của box BK nhé !
    Chúc em ngày càng vui vẻ và phun nước miếng có nghệ thuật hơn. Đừng phun vào anh là được rồi !
    Happy birthday, Babystar !

    Elead !

  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hi lady and gentlewoman!
    Đây là cuộc truyền hình trực tiếp chưa hề có tiền lệ trong lịch sử ngành truyền hình nước ta. Đó chính là vì chương trình này chỉ dành riêng cho một ngôi sao với live show của mình nhân dịp sinh nhật.
    Vâng, chắc tất cả các quý vị ở đây không còn lạ lẫm với cái tên này nữa, một người mang tên một quẻ trong bát quái (chắc vì vậy nên dạo này đang làm thầy bói chăng? ). Đó chính là
    Babystar​
    Và bây giờ, ngôi sao nhỏ của chúng ta đang tiến bước ra sân khấu, xoay mình một vòng chào tất cả quý vị quan khách. Hôm nay cô vẫn chọn trang phục như mọi khi với sự lựa chọn ưu tiên tuyệt đối cho màu đỏ. Dường như không có một màu nào khác có thể mô tả rõ hơn cô gái với cá tính mạnh mẽ, thông minh và lúc nào cũng trang điểm cho mình bằng một nụ cười tươi thế này
    Cô ta đã ngồi vào ghế, và Chúa ạ, mặc dù chiều cao của cô khá khiêm nhường, cô vẫn luôn có một cái nhìn khiến người ta thấy mình bị nhìn từ trên cao xuống
    Ồ, nhưng có gì lộn xộn dưới hàng ghế khán giả thế kia???
    Không được rồi! Bảo vệ đâu??? Tôi thấy có một người lạ mặt đang cố sức xông lên sân khấu Ai đó chặn hắn lại đi chứ? Đây có phải là một vụ ám sát ngôi sao vì quá tôn thờ thần tượng?? Ồ, anh chàng tội nghiệp, vừa ốm lại vừa đeo kính cận thế mà... Tôi đã trông rõ một khúc gậy dài, à không, ở trên còn có một tấm bảng, gì nào?
    "Babystar, anh yêu em!"
    ...
    (đến đây thì người dẫn chương trình đã xỉu mất vì xúc động, có ai thay thế không? Gấp lên nào )
    Mặt trời bé con http://www.vietnamsmile.com
  9. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ, cách đây 19 năm, năm 84, khi ấy tôi được ...2 tuổi. 8 giờ tối, tôi nằm gác tay lên trán, nhìn thiên văn mà suy ngẫm sự đời. Bỗng nhiên, tôi phát hiện, phương Bắc vừa mới mọc lên một ngôi sao thật sáng, sáng còn hơn cả chòm sao Bắc Đẩu. Khi ấy, tôi biết có một ngôi sao vừa tái phàm. Và ngôi sao ấy, tôi gọi nó là Babystar, tức là Tú Nhi, bé ngôi sao cũng nó luôn, hì hì.
    Thời gian êm đềm lặng lẽ trôi qua, Tú Nhi ngày nào đã lớn lên rất nhiều, thông minh, sắc sảo và rạng rỡ! Luôn được bà con yêu mến vì lòng nhiệt tình, nhân hậu và và thân thiện, hài hước
    Hôm nay, sáu lần ba mười tám cộng thêm một nữa là 19 mùa hoa mít rụng. Xin chúc Babystar luôn vui tươi, rực rỡ, dễ thương như những ngôi sao lấp lánh trên trời. Chúc cho em những thành công, hoài bão trong cuộc sống.
    Babystar muôn năm
    Sai lầm...vẫn là anh .
  10. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Phù, đọc cảm động quá chừng luôn.
    Nhân dịp này cũng kể qua tiểu sử của babystar nè.
    Chương 1: Giấc chiêm bao
    Cách đây 19 năm, khi mẹ baby mang thai, ba của baby đã nằm một giấc mơ. Trong mơ, ba nhìn thấy một cuốn sách, thế là ba tò mò mở cuốn sách đó ra, thì đọc được hàng chữ: "Suốt đời chỉ có một đứa con". Lúc ấy, ba nhìn thấy phật, , ba hỏi vì sao ba chỉ có một đứa con. Phật chỉ mỉm cười. Khi đó giật mình thức dậy thì mẹ lên cơn... và baby ra đời .
    Mấy bà mẹ cũng thường hay mê tín dị đoan, mẹ bảo lúc baby còn nhỏ, mẹ có đi xem bói , thầy bảo là: "Con của chị không sống qua nổi 10 tuổi, nếu sống qua được, thì nó sẽ làm một chuyện mà trước giờ chưa ai làm". Ruốt cuộc, sau bao tai nạn lúc nhỏ, baby vẫn sống nhăn răng --> chắc sau này thả mấy chục trái bom xuống Mỹ cho vui quá .
    Chương 2: Lịch sử đến với ttvnol
    Rất tình cờ, lúc đầu nghe mấy đứa trong lớp bảo là thaidn có viết một câu chuyện tình rất cảm động. Thấy bạn này trong lớp chỉ lo học, vậy mà cũng yêu đương, thấy lạ, nên mới mò lên ttvn xem thử. Đọc xong chuyện của nó cảm động quá chừng, nên nghĩ là sẽ có nhiều chuyện cỡ vậy, nên mới đăng kí cái nick lylya4. Nhưng sau đó thi nhiều quá, không có thời gian nên thôi. Thi xong lên thì thấy nó bị sập mất tiêu. Theo đường dẫn vào hội 84 Hà Nội sống. Chỉ mới định cư được 1 tháng thì được tin ttvn hoạt động trở lại, thì cũng đành phải lết thết đi theo.
    Bài đầu tiên đọc trong box BK này là bài viết về CGSM, thấy mọi người ai cũng nói chuyện vui vẻ nên quyết định ở lại, nhất là khi phát hiện cô bạn học chung khoa, chung lớp, chung phòng quân sự + dễ thương ở đây.
    Người đầu tiên gửi tin nhắn là anh fool. Lúc đầu anh ấy dọa sẽ cưới về làm vợ, may mắn là mấy bài của anh fool đọc hết trơn rồi, với lại được lời cảnh báo của sea, thế là làm anh em.
    Người đầu tiên chở baby là anh Sal. Không ngờ nhà anh Sal gần nhà baby dễ sợ, vì vậy tết rủ anh Sal đi quá chừng, càng đi chơi thì càng thân. Lúc đầu thấy anh Sal hiền khô, tưởng là thuộc dạng nhát, dạy bảo đủ điều, sau này mới phát hiện chắc kinh nghiệm còn hơn mình. Sẵn đây cũng cảnh cáo mấy bạn gái coi chừng bị anh Sal dụ, người vậy chứ ghê lắm.
    Người đầu tiên mà baby ấn tượng là anh Sho . Đó là lần đi karaoke đầu tiên với box. Anh Sho ít nói, ngồi im im trong một góc, cái đầu lại đinh, mà baby đặc biệt ấn tượng với đầu đinh, à còn giọng bắc nữa. Lúc chat với anh fool, anh ấy bảo anh Sho bự con lắm, định nhờ anh ấy chở baby đi, nhưng nghe ghê quá, theo lời anh fool kể, cứ nghĩ anh Sho to như Thánh Gióng, nên không dám. Mà phải công nhận thời gian đầu anh Sho khó tính ghê, chẳng thèm nói chuyện gì hết...
    Người đầu tiên gạt được baby là anh whis . Đúng ngay ngày 1/4, vậy mà bị gạt mới tức, làm bỏ hết 2 tiếng đồng hồ vàng bạc ngồi đợi. Lúc đầu định bỏ lên học bài rồi, nhưng thấy làm vậy để anh ấy đi với nhỏ bạn, thì nguy hiểm cho anh ấy quá . Hm, hôm sau bị nhỏ dũa cho một trận, dám hợp tác với anh whis lừa nó. Vừa bị gạt vừa bị oan thế mới đau.
    Nhưng túm lại thấy ai cũng rất đáng yêu nhất là các chị em box nhà ta: Sea, chị chichchoe, em_be... Mấy anh thì nhìn bề ngoài vậy chứ không thể lường được.
    Hờ, mọi người ai cũng chúc mừng sinh nhật mình, thì mình cũng chúc mình nữa.
    Happy birthday, baby (CTN - HTN)
    Nothing can stop me from what I want.

Chia sẻ trang này