1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật Hama_bien (23/6), chị Tư Hatrangg (24/6)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 18/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Nhằm ngày 29 tháng 8 mùa thu, lịch thằng tây cách đây ngót nghét ba mươi hai cái niên tròn. Đại ca Be bét xì níp ( Bad-sniper ) nhà ta chui ra khỏi hang, xuống núi, bắt đầu phưu lưu hành tẩu giang hồ. Sau ngần ấy năm bôn ba vào sinh ra tử, lên con voi xuống cần cẩu, giờ đây lại biệt tích giang hồ, không biết đại ca giờ đây phiêu bạt chốn nào. Đại ca giờ ở đâu về 7x gia trang ngay, các anh em bằng hữu và bà con khu phố ngày đêm mong nhớ bác. Mọi người bây giờ vì thương nhớ bác mà đều bệnh nặng ( tăng cân ) Nhận được tin này bác liên lạc ngay, các anh em đã nhất trí bỏ qua và tha thứ cho bác mọi lỗi lầm quá khứ. Ai biết bác Bét nhà em ở đâu dù lành lặn nguyên vẹn hay rách rời chắp vá xin liên hệ với báo lá cải xong 7xsg...gia trang xin cảm ơn và hậu tạ. ( Trước sẽ cảm ơn rồi sau sẽ cho ăn một quả búa tạ )
    Được 1088 sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 27/08/2006
  2. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào ngày đó tháng đó sau đó đúng 2 niên. Trời mưa như trút, sấm chớp đùng đùng, Trong một ngôi nhà nhỏ tại sài thành, Bên 10 cỗ quan tài mở nắp, không khói không hương, không khí ảm đạm lạnh lẽo vô cùng, Một thiếu phụ bụng mang dạ chửa sinh hạ ra một bé mặt mũi khôi ngô tuấn tú. Sau này lớn lên hành hiệp trừ "nghĩa" lấy biệt danh một loài hoa rực rỡ kiêu sa tên là tullip. Sau bao nhiêu năm gây bao sóng gió trong giang hồ, giờ đây nghe nói đại hiệp tullip đã chuyển đổi giới tính lên thuyền vượt biển Thái bình dương đến tận vùng đất Úc đại lợi xa xôi mai danh ẩn tích tu luyện kănggủu thần chưởng. Giờ đây xa xôi cách trở không biết khi nào mới được tái ngộ chén tạc chén thù đàm đạo chuyện đời,,,,hix...hix
  3. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Lại nói đến Tulip đại hiệp, sau nhị thập bát nhật lênh đênh trên biển, làm bạn với đại ngư (cá mập) và tiểu ngư (cá cơm) một buổi sáng tiết xuân lành lạnh, gió nhẹ mơn man tà áo may-ô, nhãn quang của chàng ghi lại được hình ảnh đất liền thấp thóang trước mặt. Chàng vận hết 12 thành công lực, ra sức chèo về phía trước. May nhờ tía má chàng ăn ở thiện tâm nên chàng được ngọn xuân phong thổi mạnh giúp thuyền lướt nhẹ càng lúc càng đến gần bờ. Phía trước đích thị là Meo-bơn thành, kinh thành tấp nập trù phú của nước Kangaru.
    Thuyền cập bờ, chàng phất tay áo phi thân vút qua mặt nước, bỏ lại chiếc thuyền vương vãi vỏ bao thuốc lá, mì gói, xương cá phân hủy đang bốc mùi kinh dị. Việc đầu tiên chàng làm là vận nội công để trụ cho vững vì chuyến hải hành làm chàng tốn quá nhiều sức, suốt cả tháng ròng chàng chỉ mì gói với mấy con cá khô cầm hơi. Vận sức nhiều làm chàng bải hoải, chàng bèn thi triển khinh công tiến nhanh đến chỗ mấy lão nương đổi nhanh một ít ngân lượng dằn túi và thi triển thần cước hướng về tửu điếm cách đó một trạm hạ thổ xa (metro).
    Tửu điếm dày đặc người, nam thanh nữ tú đôi từng đôi đang thi triển ?oSong kiếm hợp bích?, lại có cả những tiểu tử thân pháp nhanh nhẹn đang biểu diễn Hip-hop võ công, chàng kiếm một chỗ ngồi khuất sau tửu kệ theo dõi một tiểu cô nương có mái tóc hai lai nhị sắc. Tiểu cô nương này miệng mồm nhanh nhảu đang thi triển đọat mệnh liên thanh. Thiên lý nhĩ của chàng quá lâu không dùng đến nên hơi bị nhiễu, tuy nhiên kết hợp với khả năng đọc khẩu hình chàng cũng hiểu cô nương kia đang nói đến ngày tụ tập quần hùng sắp tới ở Thất thập nhị quán, dự hội thi ?oSư tử hống qua tiểu màn hình?.
  4. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Kiệm Ngôn Lãng Tử và Phì Miêu Tiên Tử mà Sars đây mém té lọt ghế, sao mà kẻ tung người hứng khéo thế
    Happy Birthday đại ca Bét và Tulip tỷ tỷ
    <<<hát mừng SN nè
    <<<tặng bông nè
  5. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thế là cùng nhau "băm" rồi hử bạn hiền tulip? Phương trời xứ lạ bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ, để mơi mốt về cùng PP gầy dựng lại bìm bịp cốc tửu.
    Tặng bạn hiền cái bánh sinh nhật nè, có thấy đồng bọn đang leo trèo để thắp nến lên bánh cho bạn không?
    [​IMG]
    Còn đây là dành tặng cho nick của bạn. Có năm ôm bó hoa sinh nhật lên tini ngồi suốt buổi mà không thấy bạn đâu, nên đành ôm về, giờ qua đó nên chôm hoa trên net tặng đỡ .. hì hì
    [​IMG]
    Sinh nhật vui vẻ nha, mọi người luôn luôn nhớ đến bạn
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ông Bad đâu rồi ông Bad ơiiiii!!!! Ông nỡ lòng nào vùi thây trong chốn võ lâm để bạn bè tiếc thương nức nỡ. Ông còn chút sức tàn hơi mà cố gắng lết thân tàn ma dại lên tí nị cốc để mọi người đếm lại răng của ông coi còn đủ hông
    Thôi thì nhân vì ngày này năm xưa.... giờ này ở đâu cũng ráng mà về ăn cơm với cá... ủa quên, về ăn bánh sinh nhật của ông.
    Ông mà không xuất đầu lộ diện.... tui lại vào tiếc thương thì nguy à
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh kể từ ngày Gian Tà Kiếm Badsniper rời khỏi Tí Nị Thần Cốc đi theo tiếng gọi của Giang Hồ Võ Lâm và Tulip hiền muội đi theo mùi thịt Kangaroo nướng mà sang định cư tại Úc Đại Lợi bỏ rơi Bìm Bịp Tửu Quán, hic, cái thời lộn xộn tranh hùng ngày xưa còn đâu.
    Mỗi năm đến hẹn lại lên chúc mừng,
    Chúc Gian Tà Kiếm Badsniper và Tulip hiền muội nội công dồi dào, làm ăn khấm khá, kim tiền vào nhiều như thác lũ.
  8. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Gian Tà Kiếm Khách :
    Nhớ ngày này năm xưa huynh đệ ta còn dùng chung mỹ tửu với bao huynh đệ muội khác , trong trận tuý lúy càn khôn ấy huynh đệ ta đã đập vỡ không biết bao nhiêu là bình rượu quý làm kinh động cả tửu điếm quần hùng..... Ôi thời xưa oanh liệt nay còn đâu......
    Tulip hiền muội:
    Kể từ khi hiền muội thèm thịt đại thử xứ nguời mà nỡ bỏ tiểu thử đồng quê xứ Việt, quần hùng Thất Xị như rắn cụt đầu, rượu uống chê nhạt, nhạc rock chê xàm, tửu điếm seventeen không ai lui tới khiến hiền huynh đây đâm chán đời rồi ngày càng lún sâu vào nghiệp săn ảnh . Ôi ngày xưa nvàng son nô nức yến anh, quần hùng ta hay tụ tập tửu điếm seventen nay còn đâu......
    Nhân ngày sanh nhựt hai hiền đệ muội, tại huynh xin có lời chúc mừng , hẹn ngày tái nạm cùng nhau nâng chén rượu ôn cổ tri tân
    We kill people so that orthers can live [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 28/08/2006
  9. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chúc bảo mẫu tulip77 luôn là một bông hoa xinh tươi ! Chúc sinh nhật vui vẻ ​
    [nick][nick]
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 29/08/2006
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật 2 bác Badsniper và Tulip77 !
    P/s : Cũng hơi buồn là có thể Badsniper đã là người của một thế giới khác .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này