1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng Sinh Nhật Hạnh "cu" đi bà con .

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi DUS, 10/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donkihote_xxx

    donkihote_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0

    Không biết sinh Nhật bạn hiền mình có thể tới được không .Nhưng tớ hứa sẽ vote cho bạn 30 cái 5* nhé .
    Thằng bạn maudo đây mà.

    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  2. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hè, bà chị câu topic SN hơi ác đấy. Thấy từ lâu rồi nhưng ko thèm vào chúc. Đợi gần đến ngày cho nó xôm tụ. Chúc bà chị SN vui vẻ nhé. Già đi một tuổi rồi thì cái gì cũng hơn đê. Thế thôi, mọi người chúc nhiều rồi, chả biết chúc gì nữa.
    Chả là gì cả
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp đến ngày 28/10 rồi em à, sinh nhật của em cũng là sinh nhật của anh. Anh còn nhớ hồi đấy, khi em hỏi ngày sinh nhật của anh, em còn bảo là anh trêu em, em không tin là anh cũng sinh vào ngày 28/10. Thật trùng hợp phải không em.
    Hai anh em mình quen nhau cũng được 2 năm rồi còn gì, quen từ cái thời còn tập toẹ chat chit nhờ. Hồi đấy còn chưa biết TTVN là gì, em cũng chưa biết nghe rock, em còn chê là cái nhạc rock của anh có gì hay mà mọi người cắm đầu vào nghe. thế mà bây giờ, TTVN em cũng biết, rock em cũng đã biết nghe, nhưng có một điều khác nữa. anh không ở gần bên em được nữa. (he he, cứ như là viết cho người yêu ý )
    Hai năm trôi qua, ngày sinh nhật của anh vẫn thế, vẫn một mình anh tận hưởng cái cảm giác cô độc của ngày sinh nhật, anh không muốn có một ai đó bên cạnh mình, trong những ngày như thế này, anh muốn khép mình lại, không muốn làm một việc gì cả, mặc dù xung quanh anh luôn có những người bạn tốt, những người luôn luôn mong muốn hạnh phúc đến với anh.

    Chẳng biết bao giờ anh em mình có thể tổ chức một cái sinh nhật chung như anh em mình mong muốn nhỉ, chắc ngày đó còn dài lắm, em thì ở trên Hà Nội, còn anh lại ở dưới này.
    Anh ghét cuộc sống ở Hà Nội, chính vì thế mà anh mới về dưới này, ở đây anh mới cảm thấy mình gắn bó với quê mình hơn.Còn em thì lại khác hẳn, em thích cuộc sống ở HN, có thể sau này em sẽ ở lại HN làm việc, cái đó cũng dễ hiểu thôi, tính cách của anh và em khác nhau thế cơ mà.
    Thời gian cứ dần trôi đi, mỗi một ngày 28/10 đi qua, anh em mình lại thêm một tuổi, một tuổi mới với bao ước mơ và hy vọng, anh thì chưa làm được gì cho bản thân mình cả. Nhưng anh hạnh phúc với những gì mình đang làm. Và anh cầu mong cho em luôn vui vẻ, hạnh phúc, đạt được những gì em mong muốn trong cuộc sống của mình, và bớt ngịch đi em nhé.
    TB: đã có người yêu chưa em. hình như chưa bao giờ anh em mình nói với nhau về chuyện này nhỉ, chỉ có anh nói với em về chuyện của anh thôi phải không.


    Em đừng buồn trước những lúc chiều đi
    Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng.
    Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng.
    Vẫn còn anh phía cuối con đường
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Ái cha cha cha .. 1- 2 cha cha cha .. 2- 1 cha cha cha ... SN của ku sắp tới roài.. nhem nhem.. tay chân tớ tự dưng ngứa ngáy khó chịu một cách kinh khủng. Có "nháy nháy" gì hôm đó không đấy? Chờ hồi âm của ấy nhá.
    Chúc SN vui vẻ và hạnh phúc. Chúc ku làm thế nào cho bớt cái ghẻ đi một chút . Ai đời ngồi cạnh mà cứ gảy đàn tơ rưng he he
    hị hị .. bác có cái chữ ký làm tôi giật mình..
    ********
    lorsque les vents balaient les feuilles mortes dans les allees du parc.....Tu me manques beaucoup !
  5. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một tiếng thở dài
    Lại thêm một đứa 22 ở đời
    Tuổi già sắp đến, trời ơi
    Tóc xanh dở chứng thời chuyển sắc rơm
    Mắt đen hết thuở hồn nhiên
    Da khô nhăn nhúm đuổi duyên bẽ bàng
    Sự nghiệp hãy còn dở dang
    Tình yêu láng cháng mỗi thằng vài hôm
  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều giải quyết gì đâu
    Mau mau mở hội chúng ta đến ngồi!
    Sinh nhật thì sắp đến rồi
    Chớ có hoạnh hoẹ lôi thôi ăn đòn
    .....
    Ko biết tiệc mở ra từ lúc mấy giờ cu nhể? Em xin đến nhà chị "Cu" đầu tiên hề....nhưng đến là chỉ ăn thui chứ hỏng có làm nô lệ đâu!
     
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều giải quyết gì đâu
    Mau mau mở hội chúng ta đến ngồi!
    Sinh nhật thì sắp đến rồi
    Chớ có hoạnh hoẹ lôi thôi ăn đòn
    *******************
    Mày ý kiến gì hả con?
    Le te tao lại lia cả 2 hòn ... đá to
    .....
    Ko biết tiệc mở ra từ lúc mấy giờ cu nhể? Em xin đến nhà chị "Cu" đầu tiên hề....nhưng đến là chỉ ăn thui chứ hỏng có làm nô lệ đâu!
    Chú cứ đến sớm đi chợ cho chị, chị bận học chiều, sếp bận đi với người yêu, nhà ko khoá cửa online 24/24.

    Được tho`lo`mui~xanh sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 27/10/2003
  8. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Vâng, đến rồi đấy! Em chúc mừng sinh nhật anh luôn ở đây nhá. Em mong mỏi mong mòn mà chưa đến tuổi được đi lấy chồng. Anh đừng hỏi chuyện ng` yêu làm gì nữa, qua cái tuổi ấy rồi. Hề hề
  9. donkihote_xxx

    donkihote_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật ...sao bạn hiền không có kế hoạch chính xác cho SN của bạn hiền thế nhỉ ?Như thế thì mình đâu biết đến chỗ nào hả ?Ngày mai không có kế hoạch chính xác thì mình không thể tới được đâu .

    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  10. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ đến SN mày là trời mây u ám, gió thổi ầm ầm thế hả. Nếu như anh nhớ không lầm thì năm ngoái SN mày trời mưa rả rích..
    Chúc mừng Sinh nhật.
    [​IMG]
    Never Mind​

Chia sẻ trang này