1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúc mừng sinh nhật, hihi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi ducsnipper, 01/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sinh nhật, hihi

    Hôm nay thứ tư, 1/9/2004, vào lúc 23h24'', tui tự chúc mừng sinh nhật của tui vào ngày hôm qua 31/8,hihihi

    Drinking!
    Singing!
    Hanging!
    Clinging!
    Feeling!
    Cheering!

    Then.....

    Be realistic

    Going
    Coming
    Knocking
    Openning

    So:

    Hãy đi- Sẽ đến
    Đến đâu?- Chưa biết
    Nhưng
    Nếu gõ cửa-Cửa sẽ mở
    Cửa đến thiên đàng?
    Cửa ra địa ngục?

    Vậy thì....

    Sự thật ở ngoài kia....

    THE TRUTH IS OUT THERE!
  2. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bác, Ducsnipper. Chúc bác càng dẻo, càng dai, càng trai (trẻ), càng gân, càng gần, càng chơi, càng xơi, càng máu, càng? Thôi, lắm càng quá rồi, bác xem cái ?ocàng? nào phù hợp thì giải quyết nhé.
    Hai tuần nay em có vào xem nhà mình thế nào nhưng không post gì cả. Em cũng có nhiều việc cần giải quyết. Nói chung mọi thứ cũng không dễ dàng gì. Có lẽ vì thế, em cũng hiểu một chút những suy nghĩ của anh. Cuộc sống trôi qua, ngày lại ngày. Đôi khi ta giật mình, ta đang ở đâu thế nhỉ???
    Dường khi, càng ngày ta càng phải đối chọi, phải lựa chọn, phải đấu tranh, và cả phải hi sinh nữa. Chỉ một thứ trong những chuyện trên đã khiến ta phải đau đầu suy nghĩ, phải vất vả lo toan. Cuộc sống cứ lôi, cuốn ta đi, bắt ta theo cái guồng quay của nó. Muốn dừng lại, muốn nghỉ ngơi, muốn bình yên củng là điều không đơn giản. Giống như người khách lữ hành, lầm lũi bước đi. Ngẩng đầu nhìn lên thấy chân trời xa tít, biết đi đâu? Về đâu? Nhìn quanh, dường như chỉ có mình ta cô độc, lang thang?
    Đứng trước ngã ba đường, quyết định một điều gì cũng rất khó. Nhưng đường xa mỏi gối, tạm dừng bước, nghỉ ngơi và quay nhìn lại sau lưng một chút. Để rồi, lại xốc ba lô? lên đường, anh nhé.
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu @greenline nhiều nhé, đúng như em nói, dường dài có lúc ta mỏi gối chùn chân, nghỉ vội đôi chút lại nhún vai xốc lạnh hành trang và keep going đúng không , hehe, có biết nhãn hiệu " Ông già chống gậy-Keep walking" không mà thâm thúy thế hả Greenline
    BE COOL! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 03/09/2004

Chia sẻ trang này