1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật Katia<29-09> ,one-courage & tocdai85 &caigicungduocma !< cùng sinh ngày 01-10> (

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi KmiKze, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi rất vui , rất nhiều người đi .... Mình không mang theo wà tặng hai bạn vì vội đi wá . Thôi chúc hai bạn tuổi mới thành đạt càng thành đạt hơn nha .
    To Jemi : Xin lỗi nha , thục sự mình vô cũng xin lỗi mong bỏ qua cho mình , nếu có sảy ra chuyện gì thì nói ngay với tớ nha , để tớ giúp cho okie !


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Không mang wa thì hôm này mang cũng được , bọn tui không trách muộn đâu mừ !
  3. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    HIx , đến bây giờ em vẫn không thể không xúc động , một lần nữa xin cảm ơn các bác nhiều nhiều nha . Lúc các bác hát happy birthday iem rất cảm động , không khí thật đầm ấm , cũng chính lúc đó cảm thấy 85 gần gũi biết bao . Mong cho tất cả chúng ta mãi là một gia đình hạnh phúc , mong cho ước mơ của tất cả mọi người thành hiện thực , mong cho những điều tốt đẹp luôn đến với các bạn . Tớ muốn nói 1 câu : 85 ơi , tôi yêu tất cả các bạn !
  4. Jemibaby

    Jemibaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    85 à,thực sự mình cảm ơn các bạn rất nhiều.Ngày hôm qua mình đã cảm thấy như chúng ta thân thiết như ruột thịt vậy.Cám ơn những tình cảm ấm áp các bạn đã dành cho Jemi và Blackstar.Mình cũng chẳng biết nói gì hơn,chỉ mong chúng ta sẽ mãi mãi thân thiết như vậy thôi.
    To mouse:Tui đang ốm đây,ông dịnh giúp cái giề nào?Mang đường sữa đến thăm đi rùi tui bỏ qua cho
    tomorrow is a new day...
  5. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật 2 bạn ! Chúc tuổi 18 thành công trong tất cả mọi việc ...
    ( hơi muộn chút nhưng... thông cảm đi nhé! )
    POKET
    Même si les distances nous séparent, Je saurai continuer notre histoire, Je tattendrai malgré tout, Je tattends plus que tout.</F
  6. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    2 bạn sinh nhật vui vẻ lắm đúng kô? nhờ Mel đấy mà

    A rose by another name would smell as sweet
  7. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó vui, thì rồi cũng sẽ đến lượt ông vui thôi mà
    Hôm đấy ông cứ liệu

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  8. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Mel ơi, hôm tới mọi người sẽ vui hơn hôm sinh nhật Jemi & HT. Bạn cứ tin ở bọn mình!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
    I love U ( love means .... :) )​
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Ừ,chúng mình sẽ cố gắng để bạn vui,sẽ y như là hôm SN Kmi với Còi ý...KK nhỉ :P
    Don't give up on your way.Success will come to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  10. mousejerry

    mousejerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Jemi ơi , muốn đến thăm lắm nhưng kẹt vài lí do chính đáng .
    1 : không biết địa chỉ chính xác nhà jemi
    2 : Bây giờ đứng còn không được đừng nói đến đi
    3 : Nghe nói ba má jemi khủng khiếp lắm .....nên hổng giám lọ mọ tới đâu !


    Quyết không yêu để tiền chơi NETKhông lấy vợ cho con gái nó thèm.
    Dù vẫn biết yêu nhiều đau khổ Đã thế thì anh xin khổ vì em .
    Anh thiếu em như nhà vắng chó ,Bát cơm thừ để phần cho ai .
    Thà hôn em để rồi ăn tát ,Còn hơn nhìn đứa khác hôn em ,Hôn em cho bọn nó thèm ,Dù biết em bị lở mồm !

Chia sẻ trang này