1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..:::::Chúc mừng sinh nhật LIBRA & Đại sinh nhật hoành tráng 24/9. 7/10. 22/10:::::..

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi coconut_fairy, 24/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    hép pi bớt đây!!!!!
  2. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Tam hỉ tam hỉ đây, chúc mừng cái nào
  3. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Thx tất cả ACE!
    Em cũng chúc mừng đại gia đình Libra ngày càng hưng thịnh.
  4. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Mắt nhắm mắt mở chúc mừng sinh nhật ACE nhà mìn
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật anh Trdg, chị Minh Hoàng 2000, chị hpmoonchúc mọi người luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...Háp-Pì-Bớt-Đây
  7. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday
  8. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    hẹp pì pọt đầy đại K hpmoon, anh trdg,...ớ ai nữa nhỉ...mờ nói chung sinh nhựt zui zẻ^^ tại mới gặp coá mấy ng đó đêck nhớ ai nữa...chúc mừng cái
  9. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ku Pion chúc mừng jè mà dek diek ở đây nưã thế hả?
    Chúc mừng sinh nhật Táo, HpMoon và Minhhoang (đúng nick chưa nhỉ???)!!!
  10. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng hôm qua của nhà mình có thể nói là đông đảo chưa từng thấy, cả về phía CĐV lẫn cầu thủ, không khí thực sự được hâm nóng 100 độ, và dường như chiến thắng là 1 điều tất yếu. Ông bầu Tú nhận định, chúng ta đủ quân để mỗi hiệp 1 đội hình vào oanh tạc, Máu qué trời ơi! Vậy mà ... Libra có 1 pha ghi bàn đẹp như bốc phét của anh gì tròn tròn (Akiko không biết tên), nhưng lại bị san hoà tỉ số bởi 1 pha phối hợp không hiểu ý nhau giữa các bộ phận, 1 cái đầu lúng túng, 2 cái tay lóng ngóng ... và kết quả là bóng bay vào lưới trong sự sững sờ của cả cầu thủ và CĐV. Không khí trùn xuống. Lực lượng đông đảo, 2 chú gà son được huy động ra sân, tuy nhiên, dường như, hôm nay không là giờ phút đăng quang của những chú gà son, và vì thế, sau liên tiếp những pha đá vào còn ngon hơn đá ra (như nhận định của 1 số chuyên gia) mà không ghi được bàn thắng nào để chấn an bà con, những chú gà son được ra sân như 1 điều tất yếu. Có thể nói, hôm nay là ngày khôn may mắn của các anh, các anh vẫn luôn là niềm tự hào của Libra.
    Phía ngoài sân cỏ (thưc ra là sân đất) lực lượng chị em CĐV rôm ra với 1 chủ đề chung nhất NỒI LẨU và những gì cần cho NỒI LẨU Đang rôm rả thì, VÀOooo!!!!!! Akiko chỉ biết là tỷ số đa thành 2-1 cho Libra, chẳng biết đó là cú tạt bóng ăn may hay là 1 pha ghi bàn điêu luyện nữa, và tất nhiên cũng không biết ai đã ghi bàn. 10phút cuối cùng, tỷ số vẫn 2-1 cho nhà mình, Akiko không chịu được sức nóng của trận đấu nên đã đứng dậy để theo dõi trận đâu, nhưng không ngờ, điều đó lại thu hút sự chú ý của 1 cầu thủ quần hoa đội bạn, và 1 cú cheng ống đồng phải ở tư thế ống đồng đã giơ cách mặt đất 30cm. Sò hô to: "Bóng đến nhà đàn bà cũng đá" .. nồi lẩu tạm lắng xuống đôi chút vì cú phăng ống đồng của đội Kim Ngưu, và ngay sau đó, lôm xôm trở lại. Ông bầu bỗng từ đâu ra ghé thăm chị em CĐV, và điểm danh: Akiko, Én, Sò, Anna, Ru, Dừa, Dừa phẩy ... đủ 8 người, chị em khí thế ngút trời đòi ra sân đá, ông Bầu quyết định thuê sân 30 phút cho chị em khởi động tý chơi, tuy nhiên ... để khi khác Đại K nhá, 30 phút bõ bèn gì Cứ tình hình này, chị em ta cũng sắm bộ đồng phục, rồi đi oanh tạc đi nhỉ, hào khí cao lắm rồi nè!..
    Trở lại sân đấu ...
    CĐV đang căn ngăn Đại K thì chợt .. PHỤT đèn sân tắt phựt 1 cái ... Mọi người ra về ... Hết!
    Buổi trần thuật đến đây là kết thúc. XIn cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con!
    Chúc mừng sinh nhật cả nhà! Chúc mừng sinh nhật anh Dũng nhá! (biết mỗi anh Dũng trong số 3 thành viên thò đầu ra hôm nay thôi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này