1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật Miu, tôi..và những ai sinh ngày hôm nay

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi zazu, 03/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật Zazu và Emmiu, chúc hai người những gì tốt đẹp nhất khi thêm một tuổi mới.

    Quyết ở vậy cho con gái nó thèm
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Zazu! Giá như tối qua Q_m biết hôm nay là Sinh nhật Zazu, thì câu chuyện giữa Zazu và Q chắc không chỉ có thế, mà sẽ thú vị hơn phải không? Q sẽ bắt Zazu kể về cái ngày 4-6, ngày thế giới này đón nhận một cái tên, một sinh linh bé bỏng mà giờ đây sinh linh ấy đã lớn chừng này rồi và đang ngồi bên cạnh Q_m lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ lắng nghe. Sẽ muốn được nghe kể về những tháng năm vui buồn của một người bạn không lạ, không thân, chỉ vừa đủ để có thể ngồi với nhau, nghe nhau nói và cảm thấy nhẹ lòng... Zazu là 1 trong 3 member đầu tiên của 7X mà Q đã gặp và cùng cafe buổi chiều tháng 3 ấy. Cũng là hữu duyên phải không? Tối qua Q đã được nghe Zazu nói 1 câu tiếng Anh "Let bygones be bygones" thật "chuẩn" theo "yêu cầu" của Q, và 1 câu tiếng Pháp tương đương "I love U everyday". Sinh nhật, tặng Zazu câu "Let bygones be bygones" cũng không phải là không có ý nghĩa, phải không Zazu?Hãy để những nỗi buồn tuổi cũ trôi vào quá khứ...
    To Emmiu: Biết nhiều về em, nhưng chưa từng trò chuyện. Không ngờ lại hội ngộ trong 7X, chứ không phải trong bất kỳ một cuộc gặp gỡ nào khác có liên quan đến thứ mà cả 2 chúng ta cùng đã từng khóc cười với nó: văn chương. Lạ quá. Và ta xin cảm ơn những ngẫu nhiên và tình cờ đã khiến cho con người ta có thể tìm thấy nhau giữa cuộc đời này.
    Tuổi mới niềm vui nhiều hơn, bình yên nhiều hơn, nhé Emmiu!
    Tuổi mới cười nhiều hơn, buồn ít hơn, và mạnh mẽ như Zazu đã từng như thế, nhé Zazu!
    American Quyen
  3. Gaby

    Gaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2001
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Miu bé nhỏ, một sinh nhật tràn đầy nụ cười!
    Z ơi, private ...
    Mọi lời tốt đẹp nhất mọi người đã chúc hết và đang cụng ly rùi...



    Với tất cả tình cảm của em... sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc tới 2 người yêu quý của G!
    Gió vẫn cuốn đi những tấm lòng...
  4. khunglongbexiu

    khunglongbexiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Zazu và chịmiu quà SN này, hai người cùng nhận lấy mộtlúc ha
    Chúc sang tuổi mới vui vẻ và thành đạt
  5. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    JOYEUX ANNIVERSAIRE!!
    Même je te connais plus ici mais déjà vu-lu-entendu dans la boite de Club de francais Rien de grave, arrivez la bouche en coeur, ***es je vous aime et j'ai faim
    Donc de tout coeur hein???
    XIM@
    À ton tour de marquer ... à ton tour de .. gagner
  6. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    BONNE ANNIVERSAIRE!! ​
    Ờ wên, hông bắt chước người khác được
    Happy Birthday to All of You,​
    May the new age comes to All of You with health, successes, happiness, and ..... LOVE (of course)
    Congratulations !​
    Dr. Lion King
  7. Grain-of-Sand

    Grain-of-Sand Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    chúc Emmiu càng ngày càng xinh đẹp, học giỏi và vâng lời.
    hehhe..
    NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR U .....
    Khi nào có chắn cạ các chú cứ gọi anh. Khoai tây vịt con

  8. crazylove2002

    crazylove2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày sinh nhật emmiu chúc emmiu sớm " chống lầy" để khỏi rơi vào tình trạng khủng hoảng tâm lý nữa ..hê hê
    và chúc càng ngày càng xinh đẹp, kiếm ra lắm "chiền"
    sướng nhé.....
    cùng
    nhau
    cạn
    chén..hê hê

    SON

  9. Emmiu

    Emmiu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    3
    Lúc 4h15, chiều ngồi ở Bằng Lăng. Thấy ATC soi soi, rồi hỏi: "Từ nãy giờ đã bĩu môi cái nào chưa nhỉ?". Hơi choáng. Vì ít ra là cũng ít nhõng nhẽo với VIP, cho nên chả thể nào VIP biết là Miu hay bĩu môi. Với những người Miu yêu quý. Với những người yêu quý Miu, và chiều Miu, đôi khi chỉ vì một cái bĩu môi. Như Choc.
    9h30 phút, về đến nhà là đá chân vào P.C. Tò mò chết đi được. Và...Choáng. Choáng. Choáng.
    Hừm, ít ra thì Miu vẫn là "thành viên mới" mừ. Chểnh mảng đi họp, chểnh mảng gặp mọi người, đi đâu thì cũng phải Choc qua đón. Cho nên mỗi lần họp mà thấy một con bé tí hon gầy, và xanh lét, lạ hoắc, ngồi khép nép ở một góc, thấy ai cũng ...lơ lơ, thì không phải thành viên mới đâu, mà là thành viên lười của 7x đấy. Là Miu.
    Hừm, đợi một tí tẹo nào, để send cái link này cho bạn bè vào đọc. Mẹ cũng nghiêng ngó nhìn xem..."bạn trên mạng" chúc mừng sinh nhật con gái lười.
    Hôm nay là một ngày ngọt ngào. Một ngày hạnh phúc. Đối với một kẻ tham lamnhư Miu, thì một ngày hạnh phúc thật hiếm hoi. Mở đầu bằng nước mắt, nhưng kết thúc bằng nụ cười. Hình như thế là đủ.
    Special thanks to:
    Grain-of-sand: Khoai tây ngỗng ỉn.
    Zazu: Em thấy tự hào kinh khủng khi có một người anh "song sinh" hơn 12 tiếng đồng hồ tuổi đời như anh. Đấy là lý do mà nếu anh gặp đồng chí chiến hữu nào của em (ví dụ như Minh speed), thì cũng sẽ nghe nó trầm trồ "À, anh là cái anh sinh cùng ngày tháng năm với Miu đấy á?". Hehe. Chúc anh một tuổi mới hạnh phúc, ngọt ngào. Và tình yêu lại sẽ rạng ngời trên khuôn mặt, để mọi người gọi anh là Zazu in love.
    Choc: Hừm, hừm, hôm nay tranh thủ kiss người ta đấy hả?
    You r so sweet.
    ATC: Pls, lần sau hãy chúc mừng sinh nhật em bằng 2 tiếng đồng hồ nói chuyện mà không có từ "mạng" hoặc "online".
    7x's members: Con bé Miu thật là đần, bi giờ ngồi đây mà không thể nào diễn tả đuợc cảm giác của mình. Vui, rưng rưng, hạnh phúc, và...Cảm ơn các bạn rất nhiều. Rất nhiều.
    Cảm ơn Beethoven, và ttvnonline.
    Bây giờ, ngồi đối diện với màn hình, tay đặt trên bàn phím, mà sao vẫn thấy ấm nóng ở những đầu ngón tay, như là...tay đang ở trong tay.
    Bây giờ và mãi mãi.

    CHF muôn năm
    GOS muôn năm
    HL đeeeee

    Được sửa chữa bởi - emmiu vào 04/06/2002 23:58
  10. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, Z xin gửi lời cảm ơn nhiều tới tất cả những ai đã cùng chia sẽ với Z và Miu nhưng giây phút bước qua một tuổi mới
    To ATC : bác thân mến, em với bác quen biết nhau cũng chừng 7 tháng rồi, quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để hai con người có thể hiểu nhau và hơn nữa là cảm giác thân thiết . Đối với em, nhiều khi bác là 1 người bạn, 1 người anh hay là một tấm gương để em học tập.Cũng có nhiều khi, cái cách bác làm khiến mọi người và cả em thấy ..đuội...nhưng mà dẫu sao, chắc bác cũng hiểu, rằng bác luôn là một hình ảnh đẹp trong em :). Cảm ơn bác vì tất cả những gì bác làm cho TTVNOl, 7X, và cho cá nhân em !
    To chị Bould : hi bà chị yêu quý, em thật bất ngờ là bà chị lại sinh sau em có 1 ngày thôi đấy, :) Cảm ơn bà chị nhiều nha, vì những lời chúc tốt đẹp của chị. Mong sớm gặp lại chị ở VN, (ơ nhưng mà nếu gặp được ở Boulder thì càng tốt )
    To Olympic : Chao người anh em, tớ với cậu quen nhau cũng chửa lâu,,he..nhưng mà tớ cảm giác mến cậu cực, chẳng biết có phải giữa tớ và cậu có điểm gì đó chung không. Từ từ khám phá vậy, nhưng ít ra cũng cùng tuổi, cùng dân BK và cùng nhảy rỏi phải vậy không ...
    see ya !

    To Choc :Những tình cảm của em với choc, chắc chẳng cần phải nói ra Choc mới hiểu phải không choc. Nhìn lại những gì qua, những gì có giữa hai chị em, em lúc nào cũng thầm cảm ơn choc vì đã nghĩ đến em nhiều đến vậy. Nhiều khi em có cảm giác, rằng không hiểu C là bạn, là chị hay là ...mẹ của em nữa, bên em và chia sẻ với em những khó khăn, những tình cảm,những điểu ản khuất tận đáy lòng mà em chẳng thể nói được với bất kỳ ai. Lúc này đây, em mong muốn được ôm chị thật chặt, để nói với chị rằng, có chị trong cuộc đời là nguồn hạnh phúc lớn lao thế nào đối với em, và rằng em yêu chị thật nhiều !
    *****tumom : bác thân mến, lâu rồi không gặp bác chẳng biết dạo này bác thế nào , tình hình chắc cũng ổn phải không ạ, và bác còn bận chuẩn bị lo cho cháu của em nên chắc chẳng còn thời gian với 7X nữa. Hic, em nhớ cái ngày mà bác, Mit và em ngồi với nhau ở Nhân từ sáng đến chiều, bỏ cả ăn cơm để nói chuyên mà vẫn không thấy đủ. Lúc đó và ngay đến bây giò, lúc nào cũng vậy, em luôn kính trọng bác nhất nhất vì cái bản lĩnh đàn ông tuyệt vời. Cảm ơn cái lời chúc đầy "mưu mô" của bác,chúc bác và chị Ú hạnh phúc.

    To Quyên "Mỹ"
    : Nhớ lại cái buổi chiều tháng 3 ấy, thật ngẫu nhiên trên đường về tạt qua cafe Nhân, gặp TD, TU và QM ở đó, lạ mà như thân, gần mà như xa, đúng là cái cảm giác vừa đủ để ngồi với nhau, đẻ nói chuyện một cách bình thản mà không e dè nghi lễ. Lặng lẽ, tình cảm, nồng nàn và lãng mạn ... có chút gì đó đồng điệu cảm nhận được ???
    To Chitto: Anh em mình vừa ít gặp nhau vừa ít nói chuyện, nhưng mà đó đâu phải vấn đề phải không ạ. Chẳng cân phải hiểu nhau đén tận chân tơ kẽ tóc, vẫn cùng lang thang và cùng thấy hài lòng. Sinh nhật bác ngày mấy nhỉ, để mọi người cùng chúc mừng bác. Phục bác vì phong cách ...cực kỳ đáng phục của dân Toán
    To Beeth : Hây, chào cậu, cảm ơn vì lời chúc tốt lành. tớ với cậu quen nhau cũng là hôm tớ gặp ATC. Kể ra không gặp nhau nhiều nhưng bạn bè đâu cần lúc nào cũng bên nhau nhỉ. OK, cảm ơn cậu nhé và chúc lại cậu cái câu thành đạt...hơn nữa.
    To G : Everyday I love you
    To vari ty_xyz,tu_dinh_huong,storekeeper,bigdoremon,khunglongbexiu,XIM,Lion King ...: chưa biết gì nhiều về các bạn, nhưng hiển nhiên thấy rằng, nhiệt tình, chu đáo và thân thiện là nhưng điều tuyệt vời các bạn đem đến với 7X. Cảm ơn mọi người rất nhiều.
    *$*zazu*$*​

Chia sẻ trang này