1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật Namte 26/10/1985

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi bigdog30784, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác, em vừa kỉ niệm sinh nhật mình cách đây hai ngày, hôm nay mới có dịp lên đây. Hoá ra chưa có bác nào khai mạc , vậy thì để em vậy. Em vốn dốt văn nên có gì xin các bác nhẹ tay chút nhé.
    Thiên văn học_ một phần cuộc đời của tôi
    Tôi bắt đầu quan tâm đến bộ môn thiên văn học vào năm 1998 khi lần đầu tiên tôi xem một chương trình về vũ trụ trên TV. Ban đầu đối với tôi đây chỉ đơn thuần là một môn khoa học mà tôi thấy thích. Nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao ngay từ lúc ấy tôi đã không ngừng quan tâm đến các vấn đề về thiên văn, tôi đã thật sự bị cuốn hút bởi những điều lí thú đến từ những bí ẩn của nó.
    Cuốn sách thiên văn học đầu tiên của tôi là cuốn "Vũ trụ và đời sống" của Phạm Viết Trinh xuất bản năm 1978 được tôi mua đầu năm 1999. Nhờ có nó tôi đã có những khái niêm đầu tiên về thiên văn cùng những kiến thức cơ bản nhất về Trái Đất, bầu trời và vũ trụ. Và cũng từ đó tôi hiểu rằng mình yêu thích bộ môn này đến như thế nào. Tôi luôn cố tìm cho mình những kiến thức thiên văn dưới mọi hình thức như trong sách vở hay trên các phương tiện truyền thông.
    Tôi đã có những cuốn sách mới với những thông tin và lượng kiến thức mới. Trong số đó phải kể đến cuốn "Lược sử thời gian_ Từ vụ nổ lớn đến các lỗ đen" của Stephane Howking tôi được đọc vào đầu năm 2001. Có thể nói đây là một cuốn sách tuyệt vời, nõ đã cho tôi một tình yêu thật sự với bộ môn thiên văn học. Thiên văn học đã trở thành niềm say mê của tôi, tình yêu của tôi, một phần cuộc đời của tôi.
    Tôi dành cho mình những thời gian nhất định để lao vào nghiên cứu và tìm hiểu vũ trụ. Tôi chờ đợi từng tin tức mới, từng sự xuất hiện của những cuốn sách mới về thiên văn. Song vì thời gian không cho phép, mặt khác ngành này không mấy phát triển ở Việt Nam nên niềm đam mê của tôi dường như không mang lại kết quả.
    Thật may mắn cho tôi. Tháng 12 năm 2002 trong một lần dạo chơi trên mạng Trái tim Việt Nam online tôi đã tìm thấy một câu lạc bộ dành cho những người yêu thiên văn. Ngay lập tức tôi tham gia và xin gia nhập mà quên rằng mình còn chưa hoàn thành việc học phổ thông. Và còn may mắn hơn nữa là sau một thời gian tham gia , ngày 14 tháng 1 năm 2003 tôi đã được chính thức công nhận là thành viên của CLB. Đó đã là một trong những niềm vui lớn nhất trong suốt thời gian đi học của tôi.
    Mặc dù việc tham gia CLB làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc. Ổ đây tôi được gặp những người cùng sở thích, cùng tình yêu với thiên văn học., những người có lượng kiến thức thật sự sâu rộng và hiểu được cái hay của bộ môn, những người bạn mà có lẽ tôi khó có thể tìm thấy ở cuộc sống bên ngoài.
    Nghiên cứu thiên văn học, đó là tìm hiểu về Trái Đất, bầu trời và cả vũ trụ. Nó khôngchỉ cho ta những hiểu biết về tính chất và nguồn gốc của vũ trụ mà nó còn cho ta những đêm tuyệt vời được đi dạo dưới bầu trời đầy sao. Còn gì tuyệt hơn là khi ngắm các vì sao, ta biết rằng ta đã hiểu về chúng như thế nào.
    Niềm tin cho ta tất cả
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Chào các bác, em vừa kỉ niệm sinh nhật mình cách đây hai ngày, hôm nay mới có dịp lên đây. Hoá ra chưa có bác nào khai mạc , vậy thì để em vậy. Em vốn dốt văn nên có gì xin các bác nhẹ tay chút nhé.
    Thiên văn học_ một phần cuộc đời của tôi
    Tôi bắt đầu quan tâm đến bộ môn thiên văn học vào năm 1998 khi lần đầu tiên tôi xem một chương trình về vũ trụ trên TV. Ban đầu đối với tôi đây chỉ đơn thuần là một môn khoa học mà tôi thấy thích. Nhưng chính tôi cũng không hiểu vì sao ngay từ lúc ấy tôi đã không ngừng quan tâm đến các vấn đề về thiên văn, tôi đã thật sự bị cuốn hút bởi những điều lí thú đến từ những bí ẩn của nó.
    Cuốn sách thiên văn học đầu tiên của tôi là cuốn "Vũ trụ và đời sống" của Phạm Viết Trinh xuất bản năm 1978 được tôi mua đầu năm 1999. Nhờ có nó tôi đã có những khái niêm đầu tiên về thiên văn cùng những kiến thức cơ bản nhất về Trái Đất, bầu trời và vũ trụ. Và cũng từ đó tôi hiểu rằng mình yêu thích bộ môn này đến như thế nào. Tôi luôn cố tìm cho mình những kiến thức thiên văn dưới mọi hình thức như trong sách vở hay trên các phương tiện truyền thông.
    Tôi đã có những cuốn sách mới với những thông tin và lượng kiến thức mới. Trong số đó phải kể đến cuốn "Lược sử thời gian_ Từ vụ nổ lớn đến các lỗ đen" của Stephane Howking tôi được đọc vào đầu năm 2001. Có thể nói đây là một cuốn sách tuyệt vời, nõ đã cho tôi một tình yêu thật sự với bộ môn thiên văn học. Thiên văn học đã trở thành niềm say mê của tôi, tình yêu của tôi, một phần cuộc đời của tôi.
    Tôi dành cho mình những thời gian nhất định để lao vào nghiên cứu và tìm hiểu vũ trụ. Tôi chờ đợi từng tin tức mới, từng sự xuất hiện của những cuốn sách mới về thiên văn. Song vì thời gian không cho phép, mặt khác ngành này không mấy phát triển ở Việt Nam nên niềm đam mê của tôi dường như không mang lại kết quả.
    Thật may mắn cho tôi. Tháng 12 năm 2002 trong một lần dạo chơi trên mạng Trái tim Việt Nam online tôi đã tìm thấy một câu lạc bộ dành cho những người yêu thiên văn. Ngay lập tức tôi tham gia và xin gia nhập mà quên rằng mình còn chưa hoàn thành việc học phổ thông. Và còn may mắn hơn nữa là sau một thời gian tham gia , ngày 14 tháng 1 năm 2003 tôi đã được chính thức công nhận là thành viên của CLB. Đó đã là một trong những niềm vui lớn nhất trong suốt thời gian đi học của tôi.
    Mặc dù việc tham gia CLB làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc. Ổ đây tôi được gặp những người cùng sở thích, cùng tình yêu với thiên văn học., những người có lượng kiến thức thật sự sâu rộng và hiểu được cái hay của bộ môn, những người bạn mà có lẽ tôi khó có thể tìm thấy ở cuộc sống bên ngoài.
    Nghiên cứu thiên văn học, đó là tìm hiểu về Trái Đất, bầu trời và cả vũ trụ. Nó khôngchỉ cho ta những hiểu biết về tính chất và nguồn gốc của vũ trụ mà nó còn cho ta những đêm tuyệt vời được đi dạo dưới bầu trời đầy sao. Còn gì tuyệt hơn là khi ngắm các vì sao, ta biết rằng ta đã hiểu về chúng như thế nào.
    Niềm tin cho ta tất cả
  3. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    mới viết bài dài quá chừng mà bị lỗi mới tức chứ , quên copy ...
    năm em 9 tuổi đang học lớp 5 (học sớm) , được đọc mấy quyển truyện Đoremon , thế là tình yêu thiên văn học bắt đầu từ đó . Dòng chữ "BNALPHA" có trong tất cả các quyển sách , truyện của em . Tụi bạn thường hỏi : tên người yêu mày à ?Nhưng chắc chắn là không phải rồi . Nếu biết dòng chữa ấy có nghĩa gì thì tụi nó cười chết ... Uh , mà các bác biết nó có nghĩa gì không ?
    haha , "BNALPHA" chính là bước nhảy alpha ấy . Đó là ước mơ cháy bỏng của em , phải có con tàu như vậy mới có thể khám phá được những điều kỳ bí của vũ trụ vô tận . Và có lẽ đó cũng là ước mơ của mỗi người trong box TVH . Hãy cùng nhau tiến lên ...
    để tham khảo bài của các bác rồi viết tiếp , hihi , chân lý thuộc về kẻ mạnh , chiến thắng thuộc về người đến sau ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  4. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    mới viết bài dài quá chừng mà bị lỗi mới tức chứ , quên copy ...
    năm em 9 tuổi đang học lớp 5 (học sớm) , được đọc mấy quyển truyện Đoremon , thế là tình yêu thiên văn học bắt đầu từ đó . Dòng chữ "BNALPHA" có trong tất cả các quyển sách , truyện của em . Tụi bạn thường hỏi : tên người yêu mày à ?Nhưng chắc chắn là không phải rồi . Nếu biết dòng chữa ấy có nghĩa gì thì tụi nó cười chết ... Uh , mà các bác biết nó có nghĩa gì không ?
    haha , "BNALPHA" chính là bước nhảy alpha ấy . Đó là ước mơ cháy bỏng của em , phải có con tàu như vậy mới có thể khám phá được những điều kỳ bí của vũ trụ vô tận . Và có lẽ đó cũng là ước mơ của mỗi người trong box TVH . Hãy cùng nhau tiến lên ...
    để tham khảo bài của các bác rồi viết tiếp , hihi , chân lý thuộc về kẻ mạnh , chiến thắng thuộc về người đến sau ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

  5. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Sao mãi chẳng ai viết vậy. Các bác định nhường luôn giải cho em đấy à???
    Niềm tin cho ta tất cả
  6. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Sao mãi chẳng ai viết vậy. Các bác định nhường luôn giải cho em đấy à???
    Niềm tin cho ta tất cả
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    các bác ấy chờ xem những bài viết trước rồi mới post lên ấy mà,thời gian hết hạn còn lâu mà,mười mấy ngày nữa lận.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    các bác ấy chờ xem những bài viết trước rồi mới post lên ấy mà,thời gian hết hạn còn lâu mà,mười mấy ngày nữa lận.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  9. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em thấy nếu như vậy thì hơi bị bất công quá nên em quyết định,nếu những bài viết nào hay ngang nhau mà bài nào gởi trước sẽ được ưu tiên hơn,như vậy mới đảm bảo công bằng cho những người post bài sớm hơn.thế nhé.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  10. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    em thấy nếu như vậy thì hơi bị bất công quá nên em quyết định,nếu những bài viết nào hay ngang nhau mà bài nào gởi trước sẽ được ưu tiên hơn,như vậy mới đảm bảo công bằng cho những người post bài sớm hơn.thế nhé.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai

Chia sẻ trang này