1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật Namte 26/10/1985

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi bigdog30784, 04/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì cũng đã đến ngày 29-3, sinh nhật của box thiên văn. Kể ra thì em viết vào chủ đề này hơi nhiều rồi, làm tốn chỗ của các bác quá. Nhưng dù sao thì hôm nay em cũng xin chúc box chúng ta ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa để không bao lâu nữa chúng ta sẽ một CLB không những chỉ hoạt động mạnh mẽ bậc nhất ttvn mà còn được biết đến trên cả nước dưới nhiều hình thức khác nữa.
    Niềm tin cho ta tất cả
  2. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì cũng đã đến ngày 29-3, sinh nhật của box thiên văn. Kể ra thì em viết vào chủ đề này hơi nhiều rồi, làm tốn chỗ của các bác quá. Nhưng dù sao thì hôm nay em cũng xin chúc box chúng ta ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa để không bao lâu nữa chúng ta sẽ một CLB không những chỉ hoạt động mạnh mẽ bậc nhất ttvn mà còn được biết đến trên cả nước dưới nhiều hình thức khác nữa.
    Niềm tin cho ta tất cả
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Thiên văn học trong tôi
    Hồi bé, tôi sống trong khu tập thể của trường đại học Sư Phạm. Bố mẹ tôi đều dạy ở đây. Nhà tôi ngày còn bé là một căn phòng nhỏ trên tầng 4, có ban công với những tán lá xà cừ xanh mướt. Mùa hè, cứ ăn cơm xong là tôi ôm chiếu ra ban công nằm. Ngoài ấy mát, có nhiều gió, có những con ve hay những con cánh cam thỉnh thoảng bay lạc vào, và nhất là có một bầu trời thật rộng, rất phẳng lặng. Cái ban công đã gần như trở thành phòng riêng của tôi.
    Ban ngày, bố mẹ tôi đều đi dạy, đến tối mới về. Ngoài giờ học, tôi ở nhà một mình với những quyển Tây Du Kí, Tam Quốc, Thủy Hử, Đông Chu, ngồi mê mẩn với anh chàng Tôn Ngộ Không, nằm say sưa với những Lý Quỳ, Lâm Xung, Quan Vân Trường. Những quyển sách ấy đã gieo vào trong tôi cái cảm giác mơ mộng từ lúc nào không rõ. Thế rồi tủ sách của bố tôi cũng chỉ còn lại những quyển ngôn ngữ học và triết học là chưa bị tôi sờ đến.
    Buổi chiều ở nhà một mình, tôi không biết làm gì ngoài việc ra ban công nhòm lũ bạn dưới sân đang chơi đùa, ngắm những đám mây trên trời thay hình đổi dạng hay hái lá xà cừ làm con nghé ọ. Cái cảm giác ấy thật buồn chán. Có một lần, tôi đang đứng ở ban công, bỗng một thằng bạn ở bên dưới nhìn thấy. Nó biết tôi không được ra ngoài nên cứ réo trêu tôi. Tức quá, vào nhà tôi múc cả ca nước thật to, đem ra, dội xuống đầu nó. Tối về bị bố mẹ mắng. Dỗi, tôi ra ban công ngồi một mình. Đó là một buổi tối mùa hè. Gió lắm. Ve kêu inh ỏi, và bầu trời thì đầy sao. Tự nhiên tôi có một cảm giác thật lạ lùng khi ngước mắt nhìn lên trời. Bầu trời không phẳng lặng như mọi ngày. Những ngôi sao cũng to hơn, đan xen lấy nhau. Có ngôi sao ở xa, có ngôi sao ở gần, bầu trời như trong suốt, còn cái màn đen thẳm của bầu trời thì như đang nằm đâu đó xa nhất, xa hơn bất cứ ngôi sao nào, như đang chặn lại ánh mắt tôi để không cho tôi nhìn thấy những ngôi sao xa hơn vậy. Tự nhiên tôi bị hút hồn vào bầu trời đầy sao ấy, và lại mơ mộng. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết những vì sao kia làm bằng cái gì, tại sao nó cứ lơ lửng trên ấy mà không rơi xuống, Tôn Ngộ Không sống ở đâu? tại sao có ngôi sao xa, có ngôi sao gần, hay là tôi nhìn nhầm vì có ngôi sao to, có ngôi sao bé? tại sao mình cứ có cảm giác như với tay lên được những ngôi sao ấy thế? Những câu hỏi ấy quấn lấy tôi, khiến tôi bỗng muốn được bay lên để chạm vào những ngôi sao. Tôi bắt đầu yêu những vì sao từ buổi tối hôm đó.
    Lớn dần, tôi bắt đầu mò lên thư viện. Các cô coi thư viện ở cùng khu tập thể nên tôi được ra vào kho sách thoải mái, có hôm còn ngủ cả trong ấy. Trên ấy nhiều sách, nhiều truyện lắm. Từ những quyển sách dày đến nỗi tôi không bê nổi, cũng không dám đến gần cái giá sách chứa chúng vì sợ bị rơi vào đầu, đến những quyển tiểu thuyết văn học hàng trăm trang, những quyển truyện cổ tích, có cả truyện Thủy Hử, Tây Du Kí và nhất là những tờ báo ảnh và những quyển sách tranh về mặt trăng, về các vì sao, về tàu vũ trụ, về các vệ tinh của Liên Xô. Có quyển viết bằng tiếng Việt, có quyển viết bằng tiếng Nga, có quyển viết những cái tôi không hiểu gì, dày đặc chữ, có quyển lại toàn tranh ảnh rất đẹp và rất ít chữ. Thậm chí có cả những quyển sách hễ cứ mở ra là có cả một mô hình hệ mặt trời nổi lên khỏi trang giấy, với mặt trời đỏ ở chính giữa, như những cái thiệp giấy nghệ thuật của Nhật Bản vậy.
    Lớn thêm chút nữa, khoảng lớp 6, lớp 7, tôi đã có lúc thực sự kinh ngạc về những gì đọc được trong sách khi so sánh những vì sao trên kia với trái đất, với mặt trời. Tôi đã từng không thể tin được rằng những đốm sáng nhỏ hơn cả những con đom đóm ấy lại có kích thước lớn gấp hàng triệu lần trái đất <lúc này tôi đã cảm nhận được thế giới to lớn đến mức nào>, có nhiệt độ nóng gấp hàng vạn lần mặt trời và số lượng nhiều đến khủng khiếp của chúng. Tôi cũng đã biết thêm về những gì mình chưa nhìn thấy, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra như sao chổi, như những lỗ đen, như các sao lùn, các tinh vân và vô số những điều kì lạ khác. Đối với tôi, những điều đó chẳng khác nào những phép lạ, cái gì cũng mới mẻ, khác hẳn qua trí tưởng tượng của tôi về bầu trời. Thế giới trong tôi cũng dần nhỏ lại, trong khi Tình yêu trong tôi đối với thiên văn ngày một lớn.
    Những kiến thức vật lí ở trường đã hối thúc tôi tự tìm hiểu nhiều hơn về thiên văn học, (nhất là hồi đi thi Olympia nhưng tí bét ). Những quyển sách mà trước kia tôi đọc không hiểu gì đến giờ tôi cũng đã hiểu. Những vì sao trước kia trong tôi chỉ là những đốm sáng nhỏ, nay tôi đã được nhìn tận mắt qua những bức ảnh sắc nét. Những điều trước kia tôi không tài nào tưởng tượng nổi giờ cũng đã trở nên bình thường và hiển nhiên. Cả những kiên thức mới mẻ thay đổi hàng ngày cũng được tôi tiếp nhận một cách thoải mái. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có những hành tinh mới được tìm ra, khi có những công bố, những phát hiện mới về lỗ đen, về các tinh vân, về sự sống trên các hành tinh khác. Tất cả có lẽ bởi vì thiên văn học đã trở thành một phần thân thiết trong cuộc đời tôi, giống những phần quan trong khác ghép nên tâm hồn tôi như guitar, thi ca, vật lý, tin học hay toán học... Nhưng tất cả những gì biết về thiên văn học của tôi vẫn chỉ là những kiến thức một mình tìm hiểu, nên tôi rất muốn có những người cùng sở thích với mình để trao đổi, tranh luận và mở mang nó.
    Tôi tham gia vào mạng Trí Tuệ Việt Nam đã rất lâu, từ ngày Trí Tuệ Việt Nam còn là một mạng cục bộ của công ti FPT, dành riêng cho những người ở Hà Nội và Sài Gòn. Tôi cũng đã từng tham gia rất nhiều diễn đàn khác nhau, quen biết thêm nhiều người bạn mới. Qua những người bạn và những thông tin trên mạng, vốn kiến thức về các lĩnh vực khác nhau của tôi được bổ sung thêm rất nhiều. Gần đây, Trí Tuệ Việt Nam phát triển rất mạnh, nhiều diễn đàn mới được thành lập. Do hạn chế về thời gian nên tôi không còn tiếp cận TTVN nhiều như trước. Gần đây, khi đang lang thang trên internet, tôi thử gõ vào search box của trang google cụm từ "thiên văn học", và thật bất ngờ khi nó dẫn tôi đến với box thiên văn của chúng ta. Tôi đọc những bài viết của các bạn, bỗng nhận ra các bạn chính là những người bạn mà lâu nay tôi muốn có, nhận thấy box thiên văn của chúng ta sẽ là nơi đem đến cho tôi những kiến thức mới về thiên văn học và những phút thư giãn thật lí thú. Tôi hơi tiếc khi đến với box thiên văn quá muộn, vì hôm nay đã là ngày đầu tiên trong tuổi thứ 2 của box, nhưng tôi cũng rất vui khi đã được tham gia vào một diễn dàn vui vẻ, chan hòa, mang đầy tính trí tuệ như thế này. Theo cảm nghĩ của tôi, box chúng ta là một trong những diễn đàn bổ ích nhất trên TTVN. Hi vọng trong thời gian tới, box chúng ta sẽ ngày càng phát triển, thu hút được nhiều thành viên nhiệt tình, thực sự yêu thích thiên văn học và càng khảng định hơn vai trò của một box có chất lượng, có hiệu quả, mang đầy Trí Tuệ Việt Nam.
    PS: Tớ rất vui khi nghĩ đến buổi ngắm sao sắp tới của box mình. ;)
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  4. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Thiên văn học trong tôi
    Hồi bé, tôi sống trong khu tập thể của trường đại học Sư Phạm. Bố mẹ tôi đều dạy ở đây. Nhà tôi ngày còn bé là một căn phòng nhỏ trên tầng 4, có ban công với những tán lá xà cừ xanh mướt. Mùa hè, cứ ăn cơm xong là tôi ôm chiếu ra ban công nằm. Ngoài ấy mát, có nhiều gió, có những con ve hay những con cánh cam thỉnh thoảng bay lạc vào, và nhất là có một bầu trời thật rộng, rất phẳng lặng. Cái ban công đã gần như trở thành phòng riêng của tôi.
    Ban ngày, bố mẹ tôi đều đi dạy, đến tối mới về. Ngoài giờ học, tôi ở nhà một mình với những quyển Tây Du Kí, Tam Quốc, Thủy Hử, Đông Chu, ngồi mê mẩn với anh chàng Tôn Ngộ Không, nằm say sưa với những Lý Quỳ, Lâm Xung, Quan Vân Trường. Những quyển sách ấy đã gieo vào trong tôi cái cảm giác mơ mộng từ lúc nào không rõ. Thế rồi tủ sách của bố tôi cũng chỉ còn lại những quyển ngôn ngữ học và triết học là chưa bị tôi sờ đến.
    Buổi chiều ở nhà một mình, tôi không biết làm gì ngoài việc ra ban công nhòm lũ bạn dưới sân đang chơi đùa, ngắm những đám mây trên trời thay hình đổi dạng hay hái lá xà cừ làm con nghé ọ. Cái cảm giác ấy thật buồn chán. Có một lần, tôi đang đứng ở ban công, bỗng một thằng bạn ở bên dưới nhìn thấy. Nó biết tôi không được ra ngoài nên cứ réo trêu tôi. Tức quá, vào nhà tôi múc cả ca nước thật to, đem ra, dội xuống đầu nó. Tối về bị bố mẹ mắng. Dỗi, tôi ra ban công ngồi một mình. Đó là một buổi tối mùa hè. Gió lắm. Ve kêu inh ỏi, và bầu trời thì đầy sao. Tự nhiên tôi có một cảm giác thật lạ lùng khi ngước mắt nhìn lên trời. Bầu trời không phẳng lặng như mọi ngày. Những ngôi sao cũng to hơn, đan xen lấy nhau. Có ngôi sao ở xa, có ngôi sao ở gần, bầu trời như trong suốt, còn cái màn đen thẳm của bầu trời thì như đang nằm đâu đó xa nhất, xa hơn bất cứ ngôi sao nào, như đang chặn lại ánh mắt tôi để không cho tôi nhìn thấy những ngôi sao xa hơn vậy. Tự nhiên tôi bị hút hồn vào bầu trời đầy sao ấy, và lại mơ mộng. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết những vì sao kia làm bằng cái gì, tại sao nó cứ lơ lửng trên ấy mà không rơi xuống, Tôn Ngộ Không sống ở đâu? tại sao có ngôi sao xa, có ngôi sao gần, hay là tôi nhìn nhầm vì có ngôi sao to, có ngôi sao bé? tại sao mình cứ có cảm giác như với tay lên được những ngôi sao ấy thế? Những câu hỏi ấy quấn lấy tôi, khiến tôi bỗng muốn được bay lên để chạm vào những ngôi sao. Tôi bắt đầu yêu những vì sao từ buổi tối hôm đó.
    Lớn dần, tôi bắt đầu mò lên thư viện. Các cô coi thư viện ở cùng khu tập thể nên tôi được ra vào kho sách thoải mái, có hôm còn ngủ cả trong ấy. Trên ấy nhiều sách, nhiều truyện lắm. Từ những quyển sách dày đến nỗi tôi không bê nổi, cũng không dám đến gần cái giá sách chứa chúng vì sợ bị rơi vào đầu, đến những quyển tiểu thuyết văn học hàng trăm trang, những quyển truyện cổ tích, có cả truyện Thủy Hử, Tây Du Kí và nhất là những tờ báo ảnh và những quyển sách tranh về mặt trăng, về các vì sao, về tàu vũ trụ, về các vệ tinh của Liên Xô. Có quyển viết bằng tiếng Việt, có quyển viết bằng tiếng Nga, có quyển viết những cái tôi không hiểu gì, dày đặc chữ, có quyển lại toàn tranh ảnh rất đẹp và rất ít chữ. Thậm chí có cả những quyển sách hễ cứ mở ra là có cả một mô hình hệ mặt trời nổi lên khỏi trang giấy, với mặt trời đỏ ở chính giữa, như những cái thiệp giấy nghệ thuật của Nhật Bản vậy.
    Lớn thêm chút nữa, khoảng lớp 6, lớp 7, tôi đã có lúc thực sự kinh ngạc về những gì đọc được trong sách khi so sánh những vì sao trên kia với trái đất, với mặt trời. Tôi đã từng không thể tin được rằng những đốm sáng nhỏ hơn cả những con đom đóm ấy lại có kích thước lớn gấp hàng triệu lần trái đất <lúc này tôi đã cảm nhận được thế giới to lớn đến mức nào>, có nhiệt độ nóng gấp hàng vạn lần mặt trời và số lượng nhiều đến khủng khiếp của chúng. Tôi cũng đã biết thêm về những gì mình chưa nhìn thấy, cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra như sao chổi, như những lỗ đen, như các sao lùn, các tinh vân và vô số những điều kì lạ khác. Đối với tôi, những điều đó chẳng khác nào những phép lạ, cái gì cũng mới mẻ, khác hẳn qua trí tưởng tượng của tôi về bầu trời. Thế giới trong tôi cũng dần nhỏ lại, trong khi Tình yêu trong tôi đối với thiên văn ngày một lớn.
    Những kiến thức vật lí ở trường đã hối thúc tôi tự tìm hiểu nhiều hơn về thiên văn học, (nhất là hồi đi thi Olympia nhưng tí bét ). Những quyển sách mà trước kia tôi đọc không hiểu gì đến giờ tôi cũng đã hiểu. Những vì sao trước kia trong tôi chỉ là những đốm sáng nhỏ, nay tôi đã được nhìn tận mắt qua những bức ảnh sắc nét. Những điều trước kia tôi không tài nào tưởng tượng nổi giờ cũng đã trở nên bình thường và hiển nhiên. Cả những kiên thức mới mẻ thay đổi hàng ngày cũng được tôi tiếp nhận một cách thoải mái. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có những hành tinh mới được tìm ra, khi có những công bố, những phát hiện mới về lỗ đen, về các tinh vân, về sự sống trên các hành tinh khác. Tất cả có lẽ bởi vì thiên văn học đã trở thành một phần thân thiết trong cuộc đời tôi, giống những phần quan trong khác ghép nên tâm hồn tôi như guitar, thi ca, vật lý, tin học hay toán học... Nhưng tất cả những gì biết về thiên văn học của tôi vẫn chỉ là những kiến thức một mình tìm hiểu, nên tôi rất muốn có những người cùng sở thích với mình để trao đổi, tranh luận và mở mang nó.
    Tôi tham gia vào mạng Trí Tuệ Việt Nam đã rất lâu, từ ngày Trí Tuệ Việt Nam còn là một mạng cục bộ của công ti FPT, dành riêng cho những người ở Hà Nội và Sài Gòn. Tôi cũng đã từng tham gia rất nhiều diễn đàn khác nhau, quen biết thêm nhiều người bạn mới. Qua những người bạn và những thông tin trên mạng, vốn kiến thức về các lĩnh vực khác nhau của tôi được bổ sung thêm rất nhiều. Gần đây, Trí Tuệ Việt Nam phát triển rất mạnh, nhiều diễn đàn mới được thành lập. Do hạn chế về thời gian nên tôi không còn tiếp cận TTVN nhiều như trước. Gần đây, khi đang lang thang trên internet, tôi thử gõ vào search box của trang google cụm từ "thiên văn học", và thật bất ngờ khi nó dẫn tôi đến với box thiên văn của chúng ta. Tôi đọc những bài viết của các bạn, bỗng nhận ra các bạn chính là những người bạn mà lâu nay tôi muốn có, nhận thấy box thiên văn của chúng ta sẽ là nơi đem đến cho tôi những kiến thức mới về thiên văn học và những phút thư giãn thật lí thú. Tôi hơi tiếc khi đến với box thiên văn quá muộn, vì hôm nay đã là ngày đầu tiên trong tuổi thứ 2 của box, nhưng tôi cũng rất vui khi đã được tham gia vào một diễn dàn vui vẻ, chan hòa, mang đầy tính trí tuệ như thế này. Theo cảm nghĩ của tôi, box chúng ta là một trong những diễn đàn bổ ích nhất trên TTVN. Hi vọng trong thời gian tới, box chúng ta sẽ ngày càng phát triển, thu hút được nhiều thành viên nhiệt tình, thực sự yêu thích thiên văn học và càng khảng định hơn vai trò của một box có chất lượng, có hiệu quả, mang đầy Trí Tuệ Việt Nam.
    PS: Tớ rất vui khi nghĩ đến buổi ngắm sao sắp tới của box mình. ;)
    [​IMG]
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  5. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngày 1/4 cũng là ngày đóng cửa danh sách . Bài bào được giải sẽ được thông báo trong 3 ngày nữa .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  6. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngày 1/4 cũng là ngày đóng cửa danh sách . Bài bào được giải sẽ được thông báo trong 3 ngày nữa .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  7. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    vâng,bác slums thông báo kết quả cho mọi người biết nhé.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    vâng,bác slums thông báo kết quả cho mọi người biết nhé.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  9. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Trước hết là tôi xin lỗi cac bạn về sự châm trễ trong việc công bố kết quả nguyên nhân là tôi phải về quê nội thanh minh mong các bạn thông cảm .
    Tôi xin công bố tên người đoạt giải là VU XUAN HA . Vâng xin chúc mừng bác Hà . Phần thưởng của bác sẽ được gủi đến cho bác trong thời gian sớm nhất . Mong bác liên hệ với em vì em hiện không biết địa chỉ của bác .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.
  10. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Trước hết là tôi xin lỗi cac bạn về sự châm trễ trong việc công bố kết quả nguyên nhân là tôi phải về quê nội thanh minh mong các bạn thông cảm .
    Tôi xin công bố tên người đoạt giải là VU XUAN HA . Vâng xin chúc mừng bác Hà . Phần thưởng của bác sẽ được gủi đến cho bác trong thời gian sớm nhất . Mong bác liên hệ với em vì em hiện không biết địa chỉ của bác .
    ***************
    Với thế giới bạn chỉ là một người , nhưng có thể với một người bạn là cả thế giới.

Chia sẻ trang này