1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật Notbad (12/12) - lời cám ơn và lời hứa tới từng người một của Notbad

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi gacoi, 26/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới chúc không rằng không quá muộn, chúc bác Zazu những lời chúc tốt đẹp hơn những lời chúc mà bác nhận được ở trên Mà bác này mang tiếng nick Zazu mà chả nói nhiều như cái con Zazu trong Vua sư tỷ, mất mặt cả cái tên. Đề nghị thay đổi hình tượng cho giống với nhân vật mà đệ iu thích nào !!!!
    Phim trường hơn tình trường
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Nào nào, cả nhà vào tiễn chân thành viên đã gắn bó lâu năm với Box MFC của chúng ta nào, Thư kí nhí của MFC bà Ddana sắp xửa lên đường du học bên Anh rồi.
    Anh chúc em lên đường may mắn, sang bên đó học hành thật giỏi nhé. MFC cũng xin chúc em du học thành công, và chăm vào MFC hơn
    Cinema Paradiso
  3. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Gửi Xixo
    Thôi thế là cưng cũng bỏ bọn anh mà ra đi. Đã từ lâu anh biết rằng cái HN nhỏ bé phim * thiếu thốn, hàng họ lởm khởm này rồi sẽ chẳng giữ nổi cưng. Cái duy nhất có thể giữ nổi cưng là đống phim của bọn anh cũng không giữ nổi cưng nữa rồi. Có lẽ cưng đã quên đi những ngày anh em hội ngộ Trần Quốc Toản, đại phá Ngọc Khánh, thập thò Fansland, thao thức Trần Hưng Đạo, chung WC Tông Đản ...
    Khi anh viết những dòng này thì cưng cũng đang trên chuyến tàu rời xa HN, rời xa bọn anh. Không dám ra Ga tiễn cưng bởi anh biết rằng mình không mạnh mẽ như bọn Sean - Cobain hay Đườiươi .. chỉ sợ rằng nước mắt sẽ làm cưng nhụt chí. Có bọn nó bên cưng lúc chia tay anh cũng thấy an tâm phần nào. Cưng cứ yên tâm mà ra đi, mẹ già ở nhà đã có bọn anh lo liệu, băng đĩa sách truyện anh sẽ mang về giữ hộ. Chị em cưng cũng như chị em anh, người yêu cưng anh cũng coi như người yêu anh.
    Cưng đi mạnh khoẻ, vào trong đó mau ổn định biên thư ra ngay cho bọn anh biết tình hình. Đừng vì nhớ thương bọn anh quá độ mà ảnh hưởng đến học tập và công tác. Cưng phải nhớ rằng chuyến đi của cưng lần này là rất quan trọng, nhiệm vụ mà tổ chức giao phó cưng cố gắng hoàn thành. Sau khi ổn định tình hình xong, mau chóng tìm cách bắt liên lạc với các đ/c ta ở trong đó, gây dựng cơ sở chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng về sau. Nhiệm vụ vô cùng khó khăn mong cưng hãy cố gắng.
    Anh.

    --------------------------------
    Anh sẽ trốn .. khi em đuổi tìm.
  4. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Gửi Xixo - Part II
    Bây giờ chắc cưng còn ngồi trên tàu đúng không? Chán nhỉ, ở đó thì làm sao mà có Internet để dùng, để vào MFC đọc những dòng thư chứa chan tình cảm này, huhuhu... Nhưng trong giờ phút chia ly này, mọi người vẫn cố gạt nước mắt nước mũi để nhắn nhủ với cưng rằng: nhiệm vụ của cưng rất là quan trọng, sẽ có nhiều khó khăn thử thách nên cưng phải vững chí để vượt qua nhá. Nhớ liên lạc với TW nhiều.
    Gửi Rena
    Ôm đống báo chí (và một số thứ khác mà cậu tự "vơ vào") mà Xixo để lại là ôm cả trách nhiệm mà không nói thì ai cũng bít là gì đấy. Bảo trọng!
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  5. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Chúc chú sữa lên đương vui vẻ, giờ này chắc đang ngồi trên tầu chuẩn bị ngắm đèo Hải Vân đây. Khổ thân chú quá, trời lại đang áp thấp nhiệt đới thía lày làm sao mà ngắm được chứ.
    Vào đấy nhớ là làm những việc giề rồi chứ, phải gây dựng cơ sở trong đó nhá, đừng có mới nới cũ.
    Cái đống sách bào của chú gửi, tao đã bán cho đồng nát rồi, cũng được kha khá. Có gì thì khi nào ra HN tao mua cho cái keọ lạc gọi là bù nhé.
    Vào đấy đi làm cũng tốt, nhớ là có lương là phải gửi ra ngay đấy.
    Thôi chào chú
    Cinema Paradiso
  6. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt, ý lộn, tạm biết người đồng chí, người đồng đội, người đồng đạo. Chúc đồng chí lên đường mạnh khẻo, đi tàu tàu không trật bánh, đi xe xe không lao xuống vực, đi máy bay máy bay không phải dừng giữa đường để mua xăng. Ở nhà, báo chí đã có Sean quản lý, mẹ già đã có Rena phụng dưỡng, người yêu đã có sskkb này chăm sóc, đừng lo lắng gì cả mà đêm ăn không ngon, ngày ngủ không yên, hao tổn sức lực, ảnh hưởng đến công việc và nhiệm vụ cao cả mà các đồng chí lãnh đạo đã giao phối (chết toi rồi), giao phó mới đúng. hề hề,
    làm cốc bia chia tay nào see you soon...
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    what the..........sao bác làm thế,em thì chả biết tin bác vào Nam ,chả ai nói cả,chán thật,vậy là bác đi rồi,trong khi mọi người ra tiễn bác thì em lại ngồi ung dung chơi game online,chuối quá,thui,đi đi bác,nhưng iem vẫn mong bác quay lại khi lào ra HN iem rủ bác đi chiến( ăn đó mà)
    Tiếc thật,bác lại không được cùng anh em thưởng thức cái phim made in TTVN( em chả biết abcs xem chwua nhưng đi xem với anh em nó mới zui bác nhẩy)
    tạm biệt bác hẹn gặp bác trong 1 ngày gần đây(em cũng muốn đi HCM 1 chuyến mà)

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. rena

    rena Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Theo đúng lịch trình tầu S9 của cưng thì 2h chiều nay cưng sẽ ở đèo Hải Vân. Thế là thoả ước nguyện nhé.
    Đây cưng thấy ko. vừa đi khỏi đã có đứa phản bạn rồi. Thằng ch ó Sean nó đã thanh lý số tài sản của cưng rồi. Quân phản bạn, bây giờ tài sản duy nhất của cưng chỉ còn em .. thôi. Anh thề sẽ giữ hộ cưng đến cùng, cưng cứ yên tâm mà công tác.
    Đừng nghe lâmthanh, ss nói mà buồn, bọn đấy ko được chia chác gì nên mới chim cú thế. Anh quyết ko giao em của cưng vào tay bọn đấy được. Thôi tam thế cưng nhé.

    --------------------------------
    Anh sẽ trốn .. khi em đuổi tìm.
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chúc lên đường mạnh khoẻ .
    U [​IMG] Me
  10. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, sao anh đi xa vậy, nỡ để lại bao nhiu buồn....(cười).....anh mới ra đi chưa ráo nước mắt vậy mà người ta đã thích chia chác cái đống tài sản chẳng có gì của anh......nhưng không sao, anh chưa lên tàu đã đóng góp vào kho tàng nhân loại một loạt đoạn văn bất hủ của bao người.....
    Chúc anh thành công trong mọi việc....có gì mới nhớ báo em biết nha.
    Màu nắng mong manh
    Nụ cười mong manh
    Trái tim em không còn mong manh
    .....từ khi....có anh bên đời

Chia sẻ trang này