1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật Paingod

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi honghanhi, 15/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to paingod!

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  2. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sn mày nhá, lâu lâu ko cãi nhau với mày thấy nhớ quá.
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Chung vui nhé, dù hơi muộn. Chúc bác sang năm có quyết định đúng đắn là vào hội độc thân của em.
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chúc lớn lên một tuổi sẽ ăn nói bớt cà lăm để anh em đọc đỡ bị líu lưỡi... [:D]
    [​IMG]
    Never say Never
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Muộn mất một ngày , nhưng tui vẫn gửi lời chúc mừng đến ông nhé!
    ...
    Bà con ơi , nghe nói ông pain này dễ thương lắm hả?
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    hô hô Paingod thân iu , tuổi mới chúc ông đen hơn một chút cho chị em khỏi ghen tỵ
    To vợ iu : vợ cứ cưa thằng này đi , nó cũng ngon đấy , đào mỏ nó rùi đem về hết cho chồng ...


    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hì cảm ơn các bạn nhiều nha,ko biết lấy gì cảm ơn giờ nhì,để mình xem nào........................
    to moon:cảm ơn moon iu wi' nhé,ờ mà moon ơi,níc của moon o ym là gì nhờ,mình quên mất rồi,add lại nha :taihoahaydienro
    to igờ: nói ít thôi ko mọc dưa leo ở mồm đó nhé,cảm ơn nhìu nha khè Pain lập công rồi nên chuyện kia xí xoá đi,del khỏi bộ nhớ nhanh đi nhé
    to pop:thank em nhieu lam
    to BYts:hic hôm nào ...tiêp đê,lâu lâu ko ấy thèm qúa hihi
    to pc82genentic:em à,nêu bác vào đó nhỡ iu em mất thì sao?hụi hết người cô đơn à,hìhì thế em cho bác đăng kí suất nhé,để năm sau hết cô đơn luôn
    to matrix: ai nói gì ...đâu mà bạn hiền lại nói vậy hả?? oan wá xem xét lại đi nha hihi,mình sửa đánh có dấu rồi mà,còn gì nữa đâu hihihi
    to conhụighẻ:cảm ơn H nha,mỗi tội mình xí trai vô duyên cực kì,nghe nói vẫn là nghe nói,tai mơi nghe mà mắt chưa thấy đâu ( ngất đấy MH à)
    to shogun:híc có ai trắng đâu mờ,híc độc ác dã man thế hả shogun,nhà nghèo làm gì có mỏ nào mà đào ,khéo vỡ mộng nha ,hihi
    Đừng yêu ai em nhé.
    Chi yêu mình anh thôi.
    Dẫu tất cả con trai.
    Bên em đều tốt đẹp
    LH@
    http://www.geocities.com/hoanlkh/paingod_h20.htm
  8. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh nha.Bây giwò đã cách quá xa sinh nhật anh rùi nhưng mà muộn còn hơn ko.
    Chúc anh thêm tuổi mới có nhiều may mắn.Đạt mọi điều mà mình mong muốn.Kiếm được người yêu thật sự ha.

    Hien
  9. SinhVienQuocGia

    SinhVienQuocGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bóng ma của ĐH QG. Chúc Paingod hạnh phúc bên vợ con.
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Pain ơi là pain, đánh nhầm tên Poh rùi. Mà này, tôi với ông không có anh em gì đâu nhá.

    Đứng một ngày đất lạ thành quen.
    Đứng một đời em quen thành lạ.

Chia sẻ trang này