1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc Mừng Sinh Nhật Pricess Thân Yêu !!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X30

    X30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    buon compleanno ​
  2. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các bác,ôi xúc động quá.Mong được gặp mọi người vào một ngày gần nhất.
    LOVE ALL MY FRIENDS.
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa gặp xong,chả thấy rì cả
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    uh , đúng rùi , chả thất zì cả?

    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!
  5. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    ah , wên mất , chúc mừng Sn cái nhi? he he he , mau ăn chóng nhớn , lấy chồng già !

    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!
  6. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    wên ko chúc Hờ...oa tìm đưọc người iu + chồng giống tớ nhé! [​IMG]
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  7. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    nếu giống tơ thì còn rì bằng nữa nhì,thôi gần bằng cũng đưọc nha
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  8. pricess

    pricess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0

    Hô hô, chú em Paingót lại học đòi làm người nhớn rùi.
    Đi về chăn bò đi.
    Tui mà lấy chồng giống ông dể bị ghẻ lém ,sợ lém.hihi
    Dù sao cũng vẩn xin cảm ơn hehe.
    Chờ đấy tui sẻ chăn ông cho ông chít.haha
    Cach tot nhat đe huong hanh phuc o đoi la co ai đo đe yeu, co viec gi đo đe lam va co đieu gi đo đe hy vong.
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ơ nè,ai là chú hả??lên chức khi nào nhanh thế,anh thôi
    chưa lên chú đưọc,bao giờ có người iu đã rồi hãy lên chú,lên chú bi giờ có ma thèm iu à,chết thật
    ai bảo chăn trâu là khổ
    Nàng chăn ta còn khổ hơn trâu​
    gọi anh iu đi rồi chắn nhá
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​

Chia sẻ trang này