1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật soledat (28.1.2003)!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi ericamoon, 19/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Sn Sole mọi năm thuờng không đông lawms ai nhớ ra ai quí thì đến nhưng năm nào cũng vô số những kỉ niệm không bao h quên đuợc. Kể ra góp vui cùng các bác tí nhá.
    Còn nhớ năm tui tròn 15 tuổi, hình như vừa lên lớp 10 thì phải Sn tui đúng tròn mùng 1 tết hôm đó đến thăm ông bà nội ngoại ăn uống no say xong xuôi về đến nhà cũng đã gần 9h tối trong lòng vui phơi phới bởi mùng 1 cũng là SN mình nên hì mọi người ai cũng mừng tuổi mình ... 2 suất.
    Đánh răng rủa mặt xong xuôi đã lên giường đi ngủ nào ngờ "kính koong" dưới nhà có tiếng người léo nhéo mà nghe quen qúa rồi lại:" Đạt ngủ chưa đấy, xuống tiếp bạn này". Thôi toi rùi, bộ đồ rõ đẹp ban ngày lại để dưới nhà, thôi thì có sao thì mặc nguyên xuống vậy. Dưới nhà là 3 "thị mẹt" ngày nào cùng dãy với mình( chả là bạn cũ từ năm lớp 9) bất ngờ quá há.
    Chúng nó(gọi là nó bởi tụi tôi toàn mày tao cho thân mật) chuẩn bị đủ cả bánh gatô, qùa cáp, hoa hoét v.v. Cũng may đang dịp tết nên nhà tui bánh kẹo, Coca cũng không thiếu thốn gì. Sau 1 hồi hàn huyên tâm sự, lôi lại những chuyện từ năm lớp 6: bọn con trai toàn mặc quần đùi ah không quần sooc đi học trông rõ kinh, bọn con gái thì bẩn như ma, suôt ngày chơi trò thi hoa hậu lại thường mời tui làm ban giám khảo ra những câu ứng xử, cuối cùng cũng muộn,chúng nó phải về để lại 1 niềm vui và những gói quà thật đẹp.
    Tôi lần lượt bóc ra, ái chà 1 bộ bút chì từ 2H đến 2B kèm tẩy và dao dọc giấy. Mấy đứa này tâm lý vật, những thứ này quá cần cho những thằng đang học vẽ như tôi( chả là hồi đó mang ước mơ thi kiến trúc).
    Còn 1 gói nữa to tuớng nhưng cũng được gói ghém rất công phu( tự gói chứ không phải như bay h toàn ra hàng). Bóc ra thấy ở trong còn 1 gói nữa kèm tờ giấy:"Kiên nhẫn nào". Bóc phát nữa lại có tấm thiếp phát nhạc rất đẹp ghi những lời chúc rất hay ah thì ra đay là quà riêng của cô bé NTP cùng bàn(hic tấm thiếp đó hồi chuyển nhà đánh mất mất rùi), gói quà lúc này chỉ còn bé tẻo teo. Thôi chắc chắn tới rồi, trong gói quà này, thật quá bất ngờ là..... 2 bắp ngô nướng kèm mẩu giấy: mình biêt bạn rất thích ăn ngô nướng mà( ái chà mình cơ đây, xúc động quá má ơi). Một niềm vui không bao h quên được và cũng không diễn tả nổi thành lời.

    2 Bắp 1 bắp tui nướng lại chơi luôn còn 1 bắp giữ làm kỉ niệm nhưng rùi nó bị mốc và phải vứt đi tiếc quá.
    Cô bé tặng ngô năm nào giờ cũng là Sv XD học khoa Kiến Trúc trong truờng,bọn tôi không hay gặp nhau nhưng hễ gặp là lại như trẻ con vỗ vai nhau đen đét. Mà bé đó càng lớn càng xinh mới chết, vào trường nổi như cồn, mình cứ tiếc ngẩn ngơ ko hiểu năm xưa sao không y.. cô bé. Tiếc thật đấy.....
    Ngủ thui, mai kể tiếp


    Ngày mai trời lại sáng​
    Đời sinh viên quí cây đàn Guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca. . .Soledat
  2. nvs

    nvs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Trích từ bài của ddana gửi lúc 12:26, 20/01/2003

    Ơ kìa anh nvs, tận ngày 28 cơ mà, mà mình vào đây để chúc nên sớm muộn gì cũng chúc cái đã nào:
    Dạ, em xin chúc anh soledat một sinh nhật vui vẻ, ngày càng hát hay hơn trước và...(mọi điều tốt đẹp nhất, tất nhiên rùi).
    Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình [/QUOTE]
    Ái chà chà Bác Sơn nhà ta "phi tang" nhanh thật đấy cũng may mà cái trang cũ nó còn lưu ở Temporary Internet Files của cái máy nhà em ko thì hìhì ......
    Mà thế mới quý hoá chứ bác mọi ngưòi vẫn nói là :"Mieux vaut tard que Jamais" mà hìhì.
    Ngày mai trời lại sáng​
    Đời sinh viên quí cây đàn Guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca. . .Soledat
    [/QUOTE]
    Chuyện cũ còn lôi ra làm gì cơ chứ,hihì,hôm đó buồn ngủ nên hoa mắt!!!
    vison
  3. Soledat.

    Soledat. Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Quí nhau nên mới bới lại trêu nhau, bác Sơn lại không hiểu ý rùi
    Đời sinh viên quí cây đàn Guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hoà ca. . .Soledat
  4. doudou

    doudou Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho tất những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với Soledat.!
    Thêm một tuổi mới thêm nhiều cái mới nhé!
    Dream what you want to dream.
    Go where you want to go.
    Be what you want to be.
    Because you have only one life and one chance to do all the things you want to do.
  5. vietnobita

    vietnobita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    xin chào bác soledat em hôm nay mới nhìn kĩ vào cái toppic này của em ericamoon nên mới viết vài dòng chúc bác mong bác thông cảm và hôm sau bác ở quê lên thì cho em tí quà quê là em cám ơn rùi
    chúc bác lên một tuổi mới ,hôm nào họp bác nhớ mang theo nhiều bánh kẹo cho tụi em free một bữa ạ, và chúc bác qua bữa sinh nhật vừa rùi kiếm đuọc một em bé để cho bác đỡ phải mong mỏi từng ngày hiiiiiiiiii````````````````

Chia sẻ trang này