1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 9

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi bibihaybuon, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Cả ngày hôm nay bận rộn với công việc của cơ quan và tổng duyệt Hội diễn nên không thể post bài lên Diễn đàn. Bây giờ thì mới có chút thời gian tranh thủ lên mạng đây.
    Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, các thành viên HPC và những người bạn mến yêu đã lo lắng, tổ chức cho chúng tôi một tối sinh nhật thật tuyệt vời. Đúng như những gì đã mong ước, một chai Lúa mới chính gốc từ Hà Nội, đặc biệt là kèm theo những tình cảm yêu mến, quan tâm thật là chân thành.
    Cùng nhau cất lên những ly Champaign đỏ sóng sánh như mật, cùng nhau đồng lòng trong một tiếng ... DZÔ ..., tất cả chúng ta đã đến bên nhau, cùng vui với nhau trong một tình thân ái, mến thương. Chỉ riêng phần rượu Lúa mới thì quả thật là cho dù muốn uống cùng với anh em "không say không về", nhưng vì vẫn còn đang bận việc cơ quan, vả lại sức khoẻ không được tốt, bụng thì lại đói nên không dám uống nhiều.
    Lần này mới thấy cô em Congai19 uống thật là tài, quả thật là xứng danh "đệ nhất tuý nữ HPC", vậy mà tối hôm nay lại thiếu mặt cô em trong Hội nhậu, cảm thấy như thiếu thốn một cái gì ... quan trọng lắm.
    Sinh nhật của anh em tôi, cũng như tất cả những người tham dự thật là vui, với những trò chơi đầy tính trẻ, những món quà mà ai cũng phải "lăn ra mà cười" (và chắc chắn cũng không thể quên được những miếng bánh gato nhỏ đậm đà tình nghĩa).
    Giá như tháng nào, các thành viên HPC đều có những buổi sinh nhật thật là vui như vậy, có khác nào tất cả anh chị em thành viên chúng ta như những người anh em một nhà, như những người bạn thân đồng trang lứa. Đối với đời sống tinh thần, còn có gì có thể sánh bằng.
    Một lần nữa, xin thay mặt anh chị em có sinh nhật trong tháng này, cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn tất cả các anh chị em, ... và các cháu (hí hí, mình có cháu rồi mè). Chúc cho anh chị em luôn luôn mạnh khỏe, vui tươi và tìm được niềm vui trong gia đình HPC nhỏ bé của chúng ta.
    HI HI, EM MUỐN VÔ TƯ CÙNG BẠN BÈ ĐI KHẮP NƠI ........... VÀ EM CŨNG MUỐN, LUÔN ĐƯỢC VUI CƯỜI ........ VÀ EM CŨNG MUỐN, LUÔN ĐƯỢC TRÊU ĐÙA ............ CÙNG ANH EM BẠN BÈ HPC..

Chia sẻ trang này