1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng sinh nhật thành viên CFT ! Joyeux Anniversaire à ?T??T??T? ...

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi taminh, 03/01/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn Lộc nhiệt tình quá (thế sao bạn ko post nhể )
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 09/03/2006
  2. 2bezen

    2bezen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Úi em cảm ơn bác nhá, , trưởng ban đối ngoại nhà bác sang chỗ chúng em chơi, mừng SN những mấy cái tranh sư tử ạ, vừa to vừa đẹp các bác ạ.
    Thôi để em nhớ ngày chừng nào tới bên các bác SN em xin sang đáp lễ ạ.
  3. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy nhé thỉnh thoảng lại sang chơi với các bạn nhé nhà chúng tớ lúc nào cũng mở rộng cửa chào mừng các bạn bè gần xa
  4. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    ám chỉ là mời vào cho có nguồn để câu
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Sao giang hồ giỏi sế
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 11/03/2006
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Chuyện
  7. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trang vàng truyền thống
    Cuộc biểu tình lịch sử trên đất Đức
    Tình đoàn kết và sự ủng hộ nhiệt thành, bền bỉ của bạn bè quốc tế là một trong những nhân tố quan trọng góp phần vào thắng lợi vĩ đại mùa xuân 1975. Trong hồi ức sau đây, tác giả Lưu Trọng Hồng, nguyên Phó trưởng đoàn lưu học sinh Việt Nam tại Trường Đại học Kỹ thuật Dresden (CHDC Đức) từ 1965-1966, nhớ lại sự đồng cảm và chia sẻ sâu sắc mà các bạn sinh viên nước ngoài dành cho cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta trong những năm tháng ấy.
    Mùa hè 1965. Một buổi sáng chủ nhật, tôi đang mơ màng trên giường ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Rồi anh bạn Mohamet - Trưởng đoàn lưu học sinh Algeria chạy ào vào, ôm chầm lấy tôi, hét tướng lên:
    - Cậu không tưởng tượng được chúng tớ sung sướng nhường nào!
    Trên tay Mohamet là một bức điện tín tiếng Pháp. Anh dịch sang tiếng Đức cho tôi nghe:
    "Kính gửi đoàn lưu học sinh Algeria tại Trường Đại học Kỹ thuật Dresden.
    Chân thành cảm ơn các cháu đã gửi điện chúc mừng sinh nhật Bác. Chúc các cháu đoàn kết, giúp đỡ nhau học tập tốt để sau này về xây dựng đất nước Algeria tươi đẹp của các cháu. Thân ái gửi tới các cháu nhiều cái hôn.
    Bác Hồ Chí Minh
    ************* Việt Nam dân chủ cộng hòa"

    Dịch cho tôi nghe mấy dòng cuối, giọng Mohamet lạc hẳn đi vì xúc động. Khi anh ngước lên, cả hai chúng tôi nhìn nhau cười sung sướng, nhưng nước mắt đều ứa ra. Trước khi ra về, Mohamet siết chặt tay tôi và nói: "Chúng tớ nhất định phải làm một việc gì đó để Bác Hồ vui".
    Chẳng bao lâu sau, Mohamet cùng Rivero, Trưởng đoàn lưu học sinh Cuba, đến gặp tôi. Chưa kịp bắt tay nhau, Mohamet đã nói ngay: "Rất mừng là hôm qua chúng ta đã tổ chức tốt cuộc mít tinh phản đối Mỹ leo thang ném bom miền Bắc Việt Nam. Nhưng cuộc mít tinh đó chỉ diễn ra trong trường, chúng tớ muốn tổ chức một cuộc biểu tình hẳn hoi. Nếu cậu không phản đối thì cùng đi ngay với chúng tớ gặp Thị trưởng thành phố Dresden".
    Nghe nói tới biểu tình chống Mỹ, tôi hào hứng đi theo họ. Sau khi lắng nghe cặn kẽ những đề nghị của chúng tôi, ông thị trưởng nói: "Tổ chức nhiều cuộc mít tinh phản đối Mỹ leo thang ném bom miền Bắc Việt Nam cũng là chủ trương của chúng tôi. Nhưng tổ chức biểu tình thì không được vì Hiến pháp của nước CHDC Đức không cho phép". Vậy là chúng tôi đành lặng lẽ ra về.
    Nhưng chỉ 2 hôm sau, Mohamet tìm gặp tôi tại phòng thí nghiệm. Anh rủ tôi lên gặp Chủ tịch tỉnh Dresden để xin cho được việc tổ chức biểu tình phản đối Mỹ ném bom giết hại dân thường ở miền Bắc Việt Nam. Tôi cảm thấy vấn đề đã trở nên phức tạp vì nó đụng chạm đến hiến pháp của một quốc gia, và khất anh sáng mai trả lời.
    Buổi tối hôm đó, Bí thư chi bộ Đặng Xuân Thụ, Trưởng đoàn lưu học sinh Trần Văn Dự và tôi trao đổi với nhau. Chúng tôi nhất trí tiếp tục đi gặp lãnh đạo tỉnh Dresden và bàn kỹ nội dung trình bày sao cho có sức thuyết phục nhất. Chiều hôm sau, trên đường đến trụ sở Ủy ban tỉnh, tôi tranh thủ trao đổi thêm với Mohamet và Rivero.
    Chúng tôi được Phó chủ tịch tỉnh tiếp đón. Ông hỏi kỹ chúng tôi về quy mô và cách thức dự kiến tổ chức cuộc biểu tình. Chúng tôi nhấn mạnh đây là cuộc biểu tình để phản đối cuộc chiến xâm lược của Mỹ ở Việt Nam. Nghe chúng tôi trình bày xong, ông phó chủ tịch tỉnh đồng ý ngay. Ông vui vẻ nói: "Chúng tôi đồng ý để các bạn tổ chức cuộc biểu tình phản đối Mỹ leo thang ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. Nhưng đây là trường hợp ngoại lệ. Đề nghị các bạn bàn bạc kỹ với công an tỉnh". Ông chỉ người ngồi bên cạnh: "Đồng chí này sẽ làm việc với các bạn để đảm bảo cuộc biểu tình có trật tự, không làm ảnh hưởng đến giao thông nơi có đoàn biểu tình đi qua và nhất thiết không để bọn xấu lợi dụng quấy rối an ninh xã hội".
    Vậy là cuộc biểu tình lịch sử đầu tiên tại CHDC Đức đã diễn ra vào một buổi chiều đúng giờ tan tầm ở thành phố Dresden. Lúc đầu, đoàn biểu tình chỉ bao gồm sinh viên Đức và sinh viên 60 nước đang học tập tại Trường Đại học Kỹ thuật Dresden. Càng về sau, đoàn biểu tình càng đông hơn bởi sự tham gia của những người đi làm trên đường về nhà. Khẩu hiệu, pa-nô, cờ, áp-phích rợp đường phố. Đi đầu đoàn biểu tình là sinh viên các nước Algeria, Cuba, Venezuela, Tây Ban Nha... và hơn 100 lưu học sinh Việt Nam. Các bạn Đức và nước ngoài hô vang khẩu hiệu chống Mỹ, phản đối ném bom miền Bắc Việt Nam. Hàng chục nhà báo trung ương và địa phương đến quay phim, chụp ảnh, lấy tin tức về đoàn biểu tình. Ngay tối hôm đó và suốt cả ngày hôm sau, các cơ quan thông tấn báo chí liên tục đưa tin về cuộc biểu tình lịch sử này.
    Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin gửi điện khen ngợi chúng tôi. Tôi thay mặt đoàn lưu học sinh Việt Nam đến gặp Mohamet thông báo tin vui đó và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến anh. Anh cười rất tươi và nói: "Tớ chỉ mong Bác Hồ vui khi biết việc chúng mình vừa làm".
    Lưu Trọng Hồng
    Báo Thanh Niên
  8. philippe

    philippe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3.975
    Đã được thích:
    0
    Joyeux anniversaire à TY của Honigsberg & à bác Zell8x !

    CHÚC MỪNG SINH NHẬT !
    SCH-NEN GEBURTSTAG !
    HAPPY BIRTHDAY !
  9. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    ý bác cũng biết ạ ? Mét xi bác nhìu . Hị hị
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0

    Thằng em mình sắp biến box Pháp thành box Đức mất rồi (hay là nó có ý định sát nhập nhỉ)Đi đến đâu cũng thấy treo cờ Đức kô àh
    Hơi muộn cơ mà em cũng xin chúc mừng sinh nhật bác zell8x
    Chúc bác bước sang tuổi mới nhiều niềm vui mới,nhiều thắng lợi mới ạh
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 06:24 ngày 19/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này