1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÀNH VIÊN

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Mr_Dj_new, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    ặ này cĂi cô Librra kia, thông bĂo thơ có tỏằô mỏƠy hôm rỏằ"i, chỏÊ thỏƠy thò cĂi mỏãt ra gơ cỏÊ, 'i 'ặỏằÊc thơ khỏân trặặĂng liên hỏằ? vỏằ>i tuỏƠnno1 'ê, chiỏằu nay bỏằn chúng 'i 'ỏƠy, nhanh lên không thơ chỏằ
  2. sloccoc

    sloccoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đi đi
  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    hix thông báo tin buồn : em giờ đang ở TÂN MAI .... Cả nhà ơi...
    Nếu mai ai có điều kiện thì wa đón em hoặc gọi điện cho em nhé : 6614505 cho gặp Phương
    em đợi ở nhà . mọi người giúp em với nhé
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Đang ở 1 nơi đc gọi là khu đô thị mới Định Công . đang đứng ở 1 cái cổng đc gọi là câu lạc bộ Đầm Bông
    nhưng ngồi đợi từ 8h40 den 9h 45 ko thấy bóng dang của 1 ai đến cả.
    Em tự hỏi hẹn hò kiểu gì vậy ?
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Xin lỗi các bạn vì lần này ko tham gia được cùng các bạn.
    thankiem và thanhtrung xin chúc các bạn vui chơi thoả thích và thượng lộ bình an.
  6. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Monter à! em đừng vội trách cứ mọi người, nên tìm hiểu lý do trước đã.
    Thứ nhất : Chị đã hướng dẫn chi tiết cho em các tuyến xe bus để đi tới Định Công và dặn em rất kỹ rằng khi tới nơi gọi điện ngay cho chị để chị bố trí người ra trạm xe bus đón em.
    Thứ hai : Kế hoạch có 1 chút thay đổi với lý do Thành Trung 82 đi công tác ở Hòa Bình, đến 12h trưa mới về HN được. Mà tin này đến22h03'' tối thứ 7 (26/11/2005) Trung mới báo cho chị biết. Đã quá muộn để lên mạng thông báo cho em bởi vì cũng không chắc chắn rằng em có lên mạng để kiểm tra thông tin. Vì thế mọi người quyết định đến trưa mới tập trung để tổ chức sinh nhật. Bởi vì buổi sinh nhật T11 này tổ chức cho các bạn có ngày sinh trong tháng 11, mà Trung cũng có ngày sinh trong tháng 11 nên ai cũng muốn đợi bạn ấy đến cho vui.
    Thứ ba : Chị đã gọi điện cho em theo số đt cũ của bạn em hôm trước nhưng bạn em nói không biết nơi em ở cũng như không biết cách liên lạc với em. Vì không thể gọi điện cho em nên sáng chủ nhật, 27/11/2005 chị và Minh đã đến tận 118 đường Bưởi theo địa chỉ em thông báo trên mạng. Vào ngõ và tìm em bằng cách đi từng nhà gọi tên em, nhưng rất tiếc ngõ thì quá sâu và nhiều nhà, mà em lại là người mới đến ở nhờ.
    Kết luận : Nếu như em để lại địa chỉ chính xác hoặc 1 số điện thoại để liên lạc. Nếu như sáng chủ nhật 27/11/2005 khi đến Định Công em gọi điện cho chị như đã hẹn => Thì sẽ không có chuyện như em nói ở trên.

  7. huhuconchuamuonlayvo

    huhuconchuamuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    ... Cái chú này hay ... điện thoại sinh ra để làm mắm à ? Cái ngõ của chú có vài tỉ cái nhà ... Hehe thế chú định cho chị em anh chơi trò : " Loa loa loa cái ai tên là Phương ở đây không à " ... Mà quả thật anh gọi tên chú ầm ngõ ... Có 1 bác nhẩy ra gọi : " Anh hỏi gì em Phương em ấy đang học bài, ko đi chơi đc đâu " ... Lần sau chú rút kinh nghiệm đi còn trách ai nữa ... Mà nhớ thứ 3 này đá bóng nhé ...
    ... Hôm qua vui thật nhưng làm tớ mệt quá ... Lần sau các bác cố gắng tự lo cho mình ... chứ bác quên quần áo, bác quên kính, bác mất sổ điện thoại, bác lại quên túi lại cứ gọi tên anh Minh thì chít em ...

    u?c tuanno1 s?a vo 09:07 ngy 28/11/2005
  8. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Buổi Sinh nhật T11 của HPC được tổ chức rất vui vẻ tại Vườn quê An Khánh. Vì một lý do rất nhỏ nên địa điểm phải thay đổi, nhưng sự thay đổi này quả thật đã đem lại sự thoải mái và vui vẻ cho tất cả các thành viên đến tham dự. Rất tiếc Thành Trung82 đã vắng mặt, chỉ có khổ chủ Chuyệnlạ rất nhiệt tình, sáng sớm đã từ Hải Phòng lên. Biểu dương tinh thần của Tuanno1 và Thang_hp, hai bạn đã lên HN từ tối thứ 7 và kết quả là có 1 buổi giao lưu rất vui vẻ, HPC_HN đã đưa các bạn đi măm món miến lươn chợ hàng Da rất nổi tiếng và món chè của bác Phạm Bằng. Còn bữa tiệc sinh nhật T11 của HPC thì rất hoành tráng, bạn nào văn vẻ hay ho tường thuật giúp cho tăng phần hấp dẫn nhé, cố gắng tải hết nội dung và tính thời sự cho những bạn nào không tham gia còn biết với.
  9. chuyenla

    chuyenla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Chào cả nhà!
    Xin báo cáo với các bác là iem đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển cái "mục kỉnh" về HP cho đồng chí TuanNo. Hắn còn hỏi xem ai cầm thắt lưng của hắn. Vậy xin thông báo ai(chị em thì cũng đừng ngại,hihihi) giữ "dải rút" của TuanNo thì vui lòng trả lại, kẻo TuanNo lại phải "truổng cời" thì chít hichichic...
    Đề nghị bác DJ cho bà con chiêm ngưỡng vài kiểu ảnh tại đầm câu....
    [yellow]Luôn luôn lắng nghe........
    Luôn luôn chờ đợi........
  10. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    to chi FLAM : thông báo với chị rằng em gọi cho chị 2 cuộc em cọn sợ nhầm số phải gọi điện lại cho anh KHÔI để xin lại số điện thoại của chị . va kèm théo đó em gọi tiếp cho chị không dưới 3 cuộc vao tâm 10h hơn ... sau khi đứng đợi dài cổ ngỗng,
    Thứ 2 nưa là em ở ngay quán lẩu 118 Đường Bưởi chứ ko phải trong ngõ... Cái Nhà Hàng LẨU GIA ĐÌNH .
    Em biết đường đến chỗ đó rồi lên bắt thẳng xe buýt đến đấy mà thôi....
    Chị đọc lại bài em viết nhé

Chia sẻ trang này